johnnydan9
10-27-2011, 13:19
Sau khi hay tin chồng mình vừa hại chết em ruột, hại người cháu trai bị trọng thương, chị Vũ Thị Đường, SN 1968 (vợ Tẹo) đứng chết lặng. Phút ấy, chị chẳng biết xử sự ra sao nên muốn lẩn trốn tất cả mọi ánh nhìn và lời bàn tán của thiên hạ.
Thoạt nhìn, Nguyễn Danh Tẹo, SN 1974, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trông như đã ngoài 50 tuổi bởi mái tóc ngả màu hoa râm. Cận kề giây phút chuyển trại tạm giam Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Danh Tẹo trở nên sợ hãi, run rẩy. Gã tội phạm mặc chiếc áo xanh nhạt, đôi mắt híp láo liên quanh phòng. Mới hôm qua là một người nông dân làm thuê, nay Tẹo đã trở thành tội phạm giết người. Đắng lòng hơn, nạn nhân dưới lưỡi dao của hắn lại chính là người em vợ- anh Vũ Ngọc Long, SN 1974, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và người cháu (con anh Long) là Vũ Ngọc Giáp, SN 1994. Nếu hai nạn nhân có lỗi lầm gì thì đã đành một lẽ, đằng này, họ là người vô tội. Chỉ vì cậu em khuyên can anh rể: "Anh cứ về đi. Ngày mai chị em sẽ về". Có vậy thôi mà anh phải chết oan uổng.
Trong căn phòng nhỏ, các điều tra viên đang lấy lời khai của Tẹo và hoàn tất các thủ tục để chuyển hồ sơ vụ án của Nguyễn Danh Tẹo lên Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Trước những câu hỏi của điều tra viên, Tẹo "buộc lòng" phải đối diện với sự thật và tội ác mình đã gây nên. "Tại sao anh lại đâm em vợ, cháu vợ?". Tẹo ngước đôi mắt nhìn lên rồi lại mau chóng cụp xuống. Hai bàn tay thô ráp với những ngón tay cáu bẩn run lên bần bật đang cố nắm lấy nhau để kìm lại nỗi sợ hãi nhưng dường như vô ích. Giọng nói của Tẹo tắt nghẹn. Hắn im lặng, cúi gằm mặt hồi lâu. Khi được hỏi: "Giáp nhỏ tuổi, cháu biết gì mà anh vung dao chém?". Tẹo gân giọng: "Vì lúc đó Giáp cầm gạch đá ném vào người tôi. Tôi bị đau, đó chỉ là tự vệ!". Tuy nhiên, lời biện hộ của Tẹo đã bị các ĐTV "vặn" lại: "Bị ném đá? Người anh có bị thương tích gì đâu?". Biết không thể chối cãi được nữa, Tẹo lại cúi đầu. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào đôi môi khô ráp.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111027/Image/166668036_765teo_ky_ bien_ban.jpg
Đối tượng Nguyễn Danh Tẹo
Sau khi hay tin chồng mình vừa hại chết em ruột, hại người cháu trai bị trọng thương, chị Vũ Thị Đường, SN 1968 (vợ Tẹo) đứng chết lặng. Phút ấy, chị chẳng biết xử sự ra sao nên muốn lẩn trốn tất cả mọi ánh nhìn và lời bàn tán của thiên hạ. Với chị giờ chỉ còn nỗi đau và tội lỗi. Em chị đã chết vì bị người mà chị gọi là chồng sát hại.
Kẻ gây án dù gì cũng là chồng, người chị đã gắn bó gần 20 năm nay. Dẫu rằng trong thời gian chung sống, anh ta có đối xử tệ bạc với chị và các con đi chăng nữa nhưng nghĩa vợ chồng không thể phủi tay. Giằng xé tâm can mãi, cuối cùng chị cũng quyết định về hộ tang người em, chị coi đây là cơ hội cuối cùng để tạ tội với em và gia đình. Đời chị đã quá đau khổ rồi nên không ai có nửa lời trách cứ chị. Người em dâu- chị Nguyễn Thị Bé (vợ anh Long) cũng rộng lòng hiểu được rằng lỗi không phải ở chị Đường mà là do kẻ vô lương tâm, nát rượu Nguyễn Danh Tẹo gây nên. Chị Bé mong cơ quan pháp luật phán xử công minh để vong hồn chồng chị được thanh thản.
Lo tang cho chồng, chị Bé còn nặng lòng với người còn sống, đó là con chị- Vũ Ngọc Giáp đang bị trọng thương phải cấp cứu. Đúng là chuỗi bi kịch chồng chất đang đổ lên mái nhà của gia đình chị. Ở góc sân của ngôi nhà nhỏ, nơi có con dốc dài là hai người phụ nữ mang nỗi đau đè nặng. Lo thân hình gầy còm, bé nhỏ của các chị không chịu đựng nổi, những người hàng xóm tốt bụng và anh em thân cận vẫn nỗ lực chung vai giúp đỡ để phần nào giảm bớt nỗi mất mát đó.
Đối với Nguyễn Danh Tẹo, sau khi gây án, hắn ta về nhà hút điếu thuốc lào và trốn sau khe tủ. Khi bị CA đến và "tóm sống", Tẹo vẫn ngắc ngứ trong men say. Tại CQĐT, có nhiều chi tiết Tẹo chưa thực sự thành khẩn. Với một kẻ đã "nhúng chàm" như Tẹo, giờ lại tiếp tục gây nên tội giết người, chắc chắn pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng.
Chia sẻ qua: http://static.timnhanh.com/yume/images/share/ymshare.gif (http://yume.vn/home) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/facebook_share_icon. gif (http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3 E) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/yahoo_share_icon.gif
Theo PLXH
Thoạt nhìn, Nguyễn Danh Tẹo, SN 1974, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trông như đã ngoài 50 tuổi bởi mái tóc ngả màu hoa râm. Cận kề giây phút chuyển trại tạm giam Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Danh Tẹo trở nên sợ hãi, run rẩy. Gã tội phạm mặc chiếc áo xanh nhạt, đôi mắt híp láo liên quanh phòng. Mới hôm qua là một người nông dân làm thuê, nay Tẹo đã trở thành tội phạm giết người. Đắng lòng hơn, nạn nhân dưới lưỡi dao của hắn lại chính là người em vợ- anh Vũ Ngọc Long, SN 1974, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và người cháu (con anh Long) là Vũ Ngọc Giáp, SN 1994. Nếu hai nạn nhân có lỗi lầm gì thì đã đành một lẽ, đằng này, họ là người vô tội. Chỉ vì cậu em khuyên can anh rể: "Anh cứ về đi. Ngày mai chị em sẽ về". Có vậy thôi mà anh phải chết oan uổng.
Trong căn phòng nhỏ, các điều tra viên đang lấy lời khai của Tẹo và hoàn tất các thủ tục để chuyển hồ sơ vụ án của Nguyễn Danh Tẹo lên Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Trước những câu hỏi của điều tra viên, Tẹo "buộc lòng" phải đối diện với sự thật và tội ác mình đã gây nên. "Tại sao anh lại đâm em vợ, cháu vợ?". Tẹo ngước đôi mắt nhìn lên rồi lại mau chóng cụp xuống. Hai bàn tay thô ráp với những ngón tay cáu bẩn run lên bần bật đang cố nắm lấy nhau để kìm lại nỗi sợ hãi nhưng dường như vô ích. Giọng nói của Tẹo tắt nghẹn. Hắn im lặng, cúi gằm mặt hồi lâu. Khi được hỏi: "Giáp nhỏ tuổi, cháu biết gì mà anh vung dao chém?". Tẹo gân giọng: "Vì lúc đó Giáp cầm gạch đá ném vào người tôi. Tôi bị đau, đó chỉ là tự vệ!". Tuy nhiên, lời biện hộ của Tẹo đã bị các ĐTV "vặn" lại: "Bị ném đá? Người anh có bị thương tích gì đâu?". Biết không thể chối cãi được nữa, Tẹo lại cúi đầu. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào đôi môi khô ráp.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111027/Image/166668036_765teo_ky_ bien_ban.jpg
Đối tượng Nguyễn Danh Tẹo
Sau khi hay tin chồng mình vừa hại chết em ruột, hại người cháu trai bị trọng thương, chị Vũ Thị Đường, SN 1968 (vợ Tẹo) đứng chết lặng. Phút ấy, chị chẳng biết xử sự ra sao nên muốn lẩn trốn tất cả mọi ánh nhìn và lời bàn tán của thiên hạ. Với chị giờ chỉ còn nỗi đau và tội lỗi. Em chị đã chết vì bị người mà chị gọi là chồng sát hại.
Kẻ gây án dù gì cũng là chồng, người chị đã gắn bó gần 20 năm nay. Dẫu rằng trong thời gian chung sống, anh ta có đối xử tệ bạc với chị và các con đi chăng nữa nhưng nghĩa vợ chồng không thể phủi tay. Giằng xé tâm can mãi, cuối cùng chị cũng quyết định về hộ tang người em, chị coi đây là cơ hội cuối cùng để tạ tội với em và gia đình. Đời chị đã quá đau khổ rồi nên không ai có nửa lời trách cứ chị. Người em dâu- chị Nguyễn Thị Bé (vợ anh Long) cũng rộng lòng hiểu được rằng lỗi không phải ở chị Đường mà là do kẻ vô lương tâm, nát rượu Nguyễn Danh Tẹo gây nên. Chị Bé mong cơ quan pháp luật phán xử công minh để vong hồn chồng chị được thanh thản.
Lo tang cho chồng, chị Bé còn nặng lòng với người còn sống, đó là con chị- Vũ Ngọc Giáp đang bị trọng thương phải cấp cứu. Đúng là chuỗi bi kịch chồng chất đang đổ lên mái nhà của gia đình chị. Ở góc sân của ngôi nhà nhỏ, nơi có con dốc dài là hai người phụ nữ mang nỗi đau đè nặng. Lo thân hình gầy còm, bé nhỏ của các chị không chịu đựng nổi, những người hàng xóm tốt bụng và anh em thân cận vẫn nỗ lực chung vai giúp đỡ để phần nào giảm bớt nỗi mất mát đó.
Đối với Nguyễn Danh Tẹo, sau khi gây án, hắn ta về nhà hút điếu thuốc lào và trốn sau khe tủ. Khi bị CA đến và "tóm sống", Tẹo vẫn ngắc ngứ trong men say. Tại CQĐT, có nhiều chi tiết Tẹo chưa thực sự thành khẩn. Với một kẻ đã "nhúng chàm" như Tẹo, giờ lại tiếp tục gây nên tội giết người, chắc chắn pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng.
Chia sẻ qua: http://static.timnhanh.com/yume/images/share/ymshare.gif (http://yume.vn/home) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/facebook_share_icon. gif (http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3 E) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/yahoo_share_icon.gif
Theo PLXH