vuitoichat
11-05-2011, 09:21
Tin ngày hôm qua từ Úc cho hay một tòa án xứ này đã ra bản án 19 năm tù giam đối với một phụ nữ Việt vì đã siết cổ bạn mình đến chết và vức xác bạn sau đó trong một bãi đậu xe. Bà Từ Cẩm Linh 48 tuổi, can tội giết chết bà Trần Thị Xuân Dung sau một trận cãi nhau kịch liệt vì chuyện tiền bạc, lấy hết nữ trang của nạn nhân và giàn dựng chuyện hai phụ nữ khác là thủ phạm.
Thẩm phán Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Victoria là bà Elizabeth Curtain cho biết sau án mạng, bà Linh cắt tóc ngắn, bán hết nữ trang của nạn nhân và mua vé máy bay về Việt Nam mà không cho con trai biết mình đi đâu. Sau đó 1 tuần, khi quay lại Úc thì bà Linh bị bắt, tiếp tục khai gian với cảnh sát về chuyện hai phụ nữ khác giết cô Dung.
Sau cùng bà Linh phải thú nhận mình đã giết chết Dung, nhưng còn nói chính Dung đã gây sự tấn công trước nên bà ta chỉ ra sức tự vệ mà thôi. Hai người chỉ mới quen nhau 6 tháng trước ngày 24 tháng 4 năm ngoái, khi đó cả hai bàn với nhau định đi đến Crown Casino, rồi sinh chuyện cãi nhau đến nỗi Linh ra tay giết bạn. Linh đã vứt xác Dung trong một bãi đậu xe, nhưng ngay hôm sau người ta phát giác ra xác chết.
Linh khai là bà Dung 53 tuổi, thiếu nợ bà ta, nhưng tòa án điều tra lại và biết thật ra chính bà Linh đã thiếu nợ bà Dung vốn có 4 người con. Bà Linh và con trai đến Úc năm 1995 như là người tị nạn, sau khi vượt biên từ Việt Nam và ở 6 năm trong một trại tỵ nạn ở Malaysia.
Nguồn: TN news
Thẩm phán Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Victoria là bà Elizabeth Curtain cho biết sau án mạng, bà Linh cắt tóc ngắn, bán hết nữ trang của nạn nhân và mua vé máy bay về Việt Nam mà không cho con trai biết mình đi đâu. Sau đó 1 tuần, khi quay lại Úc thì bà Linh bị bắt, tiếp tục khai gian với cảnh sát về chuyện hai phụ nữ khác giết cô Dung.
Sau cùng bà Linh phải thú nhận mình đã giết chết Dung, nhưng còn nói chính Dung đã gây sự tấn công trước nên bà ta chỉ ra sức tự vệ mà thôi. Hai người chỉ mới quen nhau 6 tháng trước ngày 24 tháng 4 năm ngoái, khi đó cả hai bàn với nhau định đi đến Crown Casino, rồi sinh chuyện cãi nhau đến nỗi Linh ra tay giết bạn. Linh đã vứt xác Dung trong một bãi đậu xe, nhưng ngay hôm sau người ta phát giác ra xác chết.
Linh khai là bà Dung 53 tuổi, thiếu nợ bà ta, nhưng tòa án điều tra lại và biết thật ra chính bà Linh đã thiếu nợ bà Dung vốn có 4 người con. Bà Linh và con trai đến Úc năm 1995 như là người tị nạn, sau khi vượt biên từ Việt Nam và ở 6 năm trong một trại tỵ nạn ở Malaysia.
Nguồn: TN news