woaini1982
11-06-2011, 07:17
Mặc dù người dân đã về ở cả chục năm nay nhưng hạ tầng khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (quận 9, TP HCM) vẫn nham nhở, đường xá bị cày nát. Không những thế, nơi đây còn là “bãi đáp” của các loại tệ nạn như: trộm cắp, ma túy, mại dâm.
Được triển khai từ năm 2001, nhưng sau hàng chục năm, dự án khu dân cư này vẫn trong tình trạng hoang hóa. Trong diện tích 81ha, hiện chỉ có khoảng mấy chục ngôi nhà được xây dựng, phần còn lại vẫn chỉ là đất, cỏ…
Ông Hiền, một người dân ở đây, cho hay gia đình đã dọn về đây từ năm 2007, lúc đó đường xá vẫn còn xấu lắm nhưng nay thì càng… tệ hơn. Đường hư hỏng, đèn đường không có, những khu đất trống chưa có chủ cỏ mọc um tùm nên khu vực này là “điểm đến” của dân nghiện. Dẫn chúng tôi đi “tham quan” những nơi dân nghiện thường “đóng đô”, bác Hiền, cho hay ngày cũng như đêm dân nghiện đổ về đây hút chích rồi quăng kim tiêm khắp nơi. Theo ghi nhận, hầu hết các con đường trong dự án đều có dấu viết của dân nghiện khi kim tim vứt bừa bãi.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgchinhtri/20111101/xh111tenan.jpg
Bãi đậu xe container nằm ngay trong khu dân cư
Không chỉ khổ vì dân nghiện, người dân ở đây còn thường xuyên bị trộm viếng nhà. Có đến 90% ngôi nhà tại đây đã từng một lần bị trộm. “Mới đây, bọn trộm đã leo lên tầng trên nhà tôi, phá cửa vào lấy một máy tính xách tay và 20 triệu đồng”, anh Thanh, người dân trong khu Bắc Rạch Chiếc, cho biết. Ngoài ra, dân cư trong khu còn phải chịu đựng những “hung thần xa lộ”. Đó là hơn chục bãi xe container “ngụ” trong dự án, mỗi ngày có từ 500 - 700 lượt xe container ra vào, băm nát đường xá. Người dân “chưa bao giờ được giấc ngủ yên vì tiếng gầm rú, còi của xe container”.
“Trước đây, đường cũng được trải nhựa, nhưng giờ thì chằng chịt ổ gà, ổ voi, gạch đá lổn nhổn...”, một hộ dân bức xúc. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Phước Long A nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết. UBND phường Phước Long A cho biết chỉ có thể cho dân phòng đi tuần tra trong khu dân cư này chứ không thể can thiệp sâu vì hạ tầng chủ đầu tư vẫn chưa giao lại cho nhà nước quản lý.
Đình Sơn - ĐấtViệt
Được triển khai từ năm 2001, nhưng sau hàng chục năm, dự án khu dân cư này vẫn trong tình trạng hoang hóa. Trong diện tích 81ha, hiện chỉ có khoảng mấy chục ngôi nhà được xây dựng, phần còn lại vẫn chỉ là đất, cỏ…
Ông Hiền, một người dân ở đây, cho hay gia đình đã dọn về đây từ năm 2007, lúc đó đường xá vẫn còn xấu lắm nhưng nay thì càng… tệ hơn. Đường hư hỏng, đèn đường không có, những khu đất trống chưa có chủ cỏ mọc um tùm nên khu vực này là “điểm đến” của dân nghiện. Dẫn chúng tôi đi “tham quan” những nơi dân nghiện thường “đóng đô”, bác Hiền, cho hay ngày cũng như đêm dân nghiện đổ về đây hút chích rồi quăng kim tiêm khắp nơi. Theo ghi nhận, hầu hết các con đường trong dự án đều có dấu viết của dân nghiện khi kim tim vứt bừa bãi.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgchinhtri/20111101/xh111tenan.jpg
Bãi đậu xe container nằm ngay trong khu dân cư
Không chỉ khổ vì dân nghiện, người dân ở đây còn thường xuyên bị trộm viếng nhà. Có đến 90% ngôi nhà tại đây đã từng một lần bị trộm. “Mới đây, bọn trộm đã leo lên tầng trên nhà tôi, phá cửa vào lấy một máy tính xách tay và 20 triệu đồng”, anh Thanh, người dân trong khu Bắc Rạch Chiếc, cho biết. Ngoài ra, dân cư trong khu còn phải chịu đựng những “hung thần xa lộ”. Đó là hơn chục bãi xe container “ngụ” trong dự án, mỗi ngày có từ 500 - 700 lượt xe container ra vào, băm nát đường xá. Người dân “chưa bao giờ được giấc ngủ yên vì tiếng gầm rú, còi của xe container”.
“Trước đây, đường cũng được trải nhựa, nhưng giờ thì chằng chịt ổ gà, ổ voi, gạch đá lổn nhổn...”, một hộ dân bức xúc. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Phước Long A nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết. UBND phường Phước Long A cho biết chỉ có thể cho dân phòng đi tuần tra trong khu dân cư này chứ không thể can thiệp sâu vì hạ tầng chủ đầu tư vẫn chưa giao lại cho nhà nước quản lý.
Đình Sơn - ĐấtViệt