vuitoichat
11-07-2011, 13:45
Xác chết của một người đàn ông tại Anh bỗng nhiên xuất hiện tại nhà xác sau khi mai táng hơn một thập kỷ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/07/10/20111107102403_chris alder230.jpg
Christopher Alder
Được biết, Christopher Alder tử vong trong lúc bị tạm giam tại đồn cảnh sát Queen Gardens sau một vụ ẩu đả ở hộp đêm vào năm 1998. Lễ mai táng của Christopher đă được tổ chức 2 năm sau đó.
Tuy nhiên, hôm qua (6/11), em gái của Christopher, Janet lại thông báo rằng xác chết của anh cô vẫn nằm trong pḥng lạnh và các nhà điều tra tin rằng xác chết của một phụ nữ tên là Grace Kamara có thể đang được chôn trong mộ của Christopher.
"Cảnh sát nói với tôi rằng người phụ nữ tên là Grace Kamara (60 tuổi) đă qua đời sau một cơn đau tim vào năm 1999. Xác Kamara đă được đông lạnh v́ gia đ́nh Kamara đều sống tại Nigeria muốn đưa bà về nước".
Cuối cùng, tang lễ của Kamara cũng đă được cử hành vào thứ Sáu tuần trước. Trước khi chôn cất, một người bạn yêu cầu kiểm tra lại xác chết Kamara nhưng khi tới pḥng đông lạnh, mọi người mới phát hiện ra rằng đó là xác của Christopher Alder chứ không phải Kamara.
"Thật không thể tin nổi. Cảnh sát thậm chí cũng nói rằng họ không thể khẳng định chắc chắn xác của Kamara được chôn trong mộ Christopher"-Janet cho hay.
Giải thích về chuyện này, cảnh sát cho biết vào năm 2000, nhà xác Hull, nơi xác chết anh trai Janet được lưu giữ đă được chuyển tới một địa điểm tạm thời. Một năm sau đó, nhà xác lại được chuyển về bệnh xá hoàng gia nên có thể gây ra nhầm lẫn.
"Tôi muốn biết chuyện ǵ đă xảy ra với xác chết của Christopher trong từng ấy năm"-Janet bức xúc. "Có vẻ như họ đi vào nhà xác và nh́n thấy một người da đen rồi đem đi chôn chứ không cần biết đó là ai".
Vụ việc 4 cảnh sát tại đồn Queen Gardens tỏ ra thờ ơ trước sự đau đớn của Christopher và bỏ mặc anh tới lúc tử vong đă dấy lên một làn sóng tranh căi vào năm 2002. Mặc dù bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và ngộ sát nhưng cuối cùng những sỹ quan cảnh sát trên vẫn được ṭa án Teesside Crown tuyên bố trắng án.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/07/10/20111107102403_chris alder230.jpg
Christopher Alder
Được biết, Christopher Alder tử vong trong lúc bị tạm giam tại đồn cảnh sát Queen Gardens sau một vụ ẩu đả ở hộp đêm vào năm 1998. Lễ mai táng của Christopher đă được tổ chức 2 năm sau đó.
Tuy nhiên, hôm qua (6/11), em gái của Christopher, Janet lại thông báo rằng xác chết của anh cô vẫn nằm trong pḥng lạnh và các nhà điều tra tin rằng xác chết của một phụ nữ tên là Grace Kamara có thể đang được chôn trong mộ của Christopher.
"Cảnh sát nói với tôi rằng người phụ nữ tên là Grace Kamara (60 tuổi) đă qua đời sau một cơn đau tim vào năm 1999. Xác Kamara đă được đông lạnh v́ gia đ́nh Kamara đều sống tại Nigeria muốn đưa bà về nước".
Cuối cùng, tang lễ của Kamara cũng đă được cử hành vào thứ Sáu tuần trước. Trước khi chôn cất, một người bạn yêu cầu kiểm tra lại xác chết Kamara nhưng khi tới pḥng đông lạnh, mọi người mới phát hiện ra rằng đó là xác của Christopher Alder chứ không phải Kamara.
"Thật không thể tin nổi. Cảnh sát thậm chí cũng nói rằng họ không thể khẳng định chắc chắn xác của Kamara được chôn trong mộ Christopher"-Janet cho hay.
Giải thích về chuyện này, cảnh sát cho biết vào năm 2000, nhà xác Hull, nơi xác chết anh trai Janet được lưu giữ đă được chuyển tới một địa điểm tạm thời. Một năm sau đó, nhà xác lại được chuyển về bệnh xá hoàng gia nên có thể gây ra nhầm lẫn.
"Tôi muốn biết chuyện ǵ đă xảy ra với xác chết của Christopher trong từng ấy năm"-Janet bức xúc. "Có vẻ như họ đi vào nhà xác và nh́n thấy một người da đen rồi đem đi chôn chứ không cần biết đó là ai".
Vụ việc 4 cảnh sát tại đồn Queen Gardens tỏ ra thờ ơ trước sự đau đớn của Christopher và bỏ mặc anh tới lúc tử vong đă dấy lên một làn sóng tranh căi vào năm 2002. Mặc dù bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và ngộ sát nhưng cuối cùng những sỹ quan cảnh sát trên vẫn được ṭa án Teesside Crown tuyên bố trắng án.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)