Log in

View Full Version : Quốc hội có đánh phèng la?


Hanna
11-07-2011, 17:19
Dư luận khắp ba miền đang bàn tán về dự án luật của đại biểu nhà văn, bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, đoàn đại biểu Nghệ An. Tờ trình của ông dài 2,5 trang, có đoạn: “Thực trạng văn học đang đặt ra nhiều vấn đề: Viết về các nhân vật lịch sử như thế nào; nhiều tác phẩm viết về lịch sử gây tranh cãi vì bóp méo, xuyên tạc, biến dạng các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử; nhiều tranh chấp về bản quyền, về hồi ký, người kể, người ghi; các hiện tượng đạo văn trắng trợn; quyền sở hữu trí tuệ; quyền thừa kế; chế độ nhuận bút”.

http://3.bp.blogspot.com/-ZIbgqv8aBrc/TrcRnw5nbaI/AAAAAAAAAwk/SWXCbqp5YYo/s640/45215242-anh-6.jpg
Quốc hội anh minh đừng đánh phèng la

Nhân vật lịch sử hay sự kiện đã có sử học lo, lăng kính nhà văn nhìn dưới con mắt cá nhân để sáng tác tác phẩm. Nếu nhìn theo kiểu ông Hồng, liệu có còn ai đọc Nguyễn Du?

Việc đạo văn hay sở hữu trí tuệ trong văn chương đã có luật sở hữu trí tuệ lo, rồi luật dân sự, luật hình sự cũng có quy định vấn đề này.
Nhưng cứ tưởng, ông có ý tưởng luật nhà văn sẽ có một dự thảo nào đó đúng tầm, ai ngờ, ông lại đổ vấy việc soạn vô UBPL của Quốc hội. Đọc những gì ông hồng diễn nghĩa, cứ ngỡ như đang đứng trước người đánh phèng lang trong một đám ma.

Ở quê tôi, người đánh phèng la trong đám tang thường vô hồi phèng phèng, la la để thông báo có người vô viếng. Nhiều khi không có người vô viếng, kẻ đánh phèng la cứ phèng phèng, la la để xóm làng biết gia chủ có đám. Tất nhiên, không ai cười việc phèng phèng, la la trong đám ma cả. Nhưng trong làng có tên nổi mát kiến nghị trưởng thôn ai mất gà là cấm chửi vì ô nhiễm môi trường xóm làng thì làng nói đồ thằng phèng la.

Rứa nhưng đôi khi trưởng thôn vẫn phải họp làng, họp xóm xem có cho người mất gà chửi không, nhiều cuộc họp vung tay, văng nước bọt mà cuối cùng thằng phèng la phải thua, vì toàn dân cả xóm nhất quyết không mát.

http://2.bp.blogspot.com/-xv9m8MYq***/TrcR-Q9JtjI/AAAAAAAAAws/q6pDYiltEg4/s400/IMG_3813.jpg
Đại biểu Hồng vừa trình dự án luật nhà văn
Ảnh: Vietnamnet

Blogger Thắng Xoè có kể chuyện về lai lịch đại biểu Nguyễn Minh Hồng: “Hồi đang còn vận động ứng cử vào Quốc hội khóa 12, các cựu chiến binh ở Nghệ An, mà nổi lên là Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã có rất nhiều đơn thư tố cáo ông Nguyễn Minh Hồng đã bỏ ra khỏi Đảng chứ không phải là người ngoài Đảng như nêu ở trích ngang. Ông Hồng thấy Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì bỏ Đảng luôn. Nghe các bác cựu chiến binh nói, ông này còn buộc vợ mình phải bỏ Đảng, nếu không sẽ bỏ vợ. Không biết có đúng không, nhưng cuối cùng là ông bỏ vợ. Hồi vận động bầu cử Quốc hội khóa13, ông Hồng đã không trả lời được câu hỏi của một cử tri thành phố Vinh, rằng: “Theo tôi được biết, ông đã bỏ sinh hoạt Đảng vì không tin Đảng nữa chứ không phải người ngoài Đảng như ông khai. Vậy, nay ông vào Quốc hội để làm gì? Ông vào QH thì làm sao mà bảo vệ được quyền lợi cho chúng tôi?”.

http://2.bp.blogspot.com/-VjtU9aKr3Fg/TrcSUMvIqbI/AAAAAAAAAw0/R66Gq2vxb20/s400/IMG_3893.jpg
Có tin nói cựu chiến binh quê hương ông cáo buộc ông
Ảnh: Vietnamnet.

Cuối tuần rồi về làng có chuyện, người làng nói mới có thằng phèng la. Phèng la kiểu chi, làng kể, hắn kiến nghị trưởng thôn cấm mấy mụ không được ngồi lớt tụm năm tụm ba nói chuyện. Trưởng thôn họp làng, họp hội phụ nữ, kêu hắn vô, hắn bảo vệ không được quan điểm, làng mấy trăm mụ phụ nữ dề dề đồ phèng la. Xong họp, có mợ đứng dậy hô bèng bèng bèng, cả trăm mợ lại hô bèng bèng. Hắn đỏ mặt, bỏ chạy nhưng vẫn nổi tiếng cả làng với danh phèng la.

Mình kể chuyện về đại biểu Hồng, đứa bạn vốn đang là nhà văn trẻ, hắn cười, ùi cũng đang đánh phèng la thôi, chứ quốc hội anh minh, dân ta đang cần bao dự luật quốc kế dân sinh, họp lần nào cũng chi phí từ thuế dân thuế nước, đời mô quốc hội đi đánh phèng la.

Cu Làng Cát blog