Log in

View Full Version : Hàng nghìn người chen nhau đón cậu bé bị bắt cóc


vuitoichat
11-08-2011, 15:12
Chiều nay 8.11, bé trai Phạm Xuân Trường đã trở về với gia đình sau 5 ngày bị kẻ gian bắt cóc. Hàng nghìn người đã có mặt tại BV Phụ sản T.Ư để đón bé trong những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi…

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9583jpg-052922

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9587jpg-052922

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9589jpg-052922
Bé trai bị bắt cóc đã về với gia đình.

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9528jpg-052922

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9526jpg-052921

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9548jpg-052922
Hàng nghìn người tụ tập tại sân BV để đón cháu Phạm Xuân Trường trở về.

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9567jpg-052922
Sản phụ Trần Thị Thơm quá hạnh phúc khi nghe tin đã tìm thấy con trai.

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9602jpg-052923

http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/8/IMG9600jpg-052923
Ông Trần Đức Toàn - ông họ cháu Trường.

Đạt Lê - Hải Nguyễn
theo laodong

vuitoichat
11-08-2011, 16:00
Chen lấn xô đẩy, hàng nghìn người muốn được tận mắt chứng kiến cháu bé bị bắt cóc. Chị Thơm, mẹ của bé Trường vỡ òa niềm vui khi thấy con trai được cơ quan công an đón từ huyện Đông Anh, Hà Nội về Bệnh viện phụ sản Trung ương chiều nay.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/b-1.jpg
Từ 15h30 chiều, các nhân viên Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã xếp hàng trong sân cổng chính bệnh viện để chờ xe đón bé về.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em.jpg
Gần 17h, chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng xuất hiện tại sân Bệnh viện Phụ sản trung ương thu hút khá nhiều người vây quanh. Bên trong xe chở bé trai 7 ngày tuổi được cho là bé bị bắt cóc ít ngày trước đó.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-5.jpg
Hàng trăm người đứng theo dõi và hò hét chúc mừng sản phụ Thơm. Ai cũng hồi hộp chờ đợi để tận mắt nhìn thấy cháu bé.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-8.jpg
Công an, bảo vệ, cán bộ bệnh viện khá vất vả mới đưa được bé trai lên tầng 6, khu nhà E của bệnh viện Phụ sản trung ương.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-3.jpg
Bé trai mở to mắt nhìn đám đông xung quanh. Cậu bé ngọ nguậy, khóc vì đói sữa. Chỉ ít phút sau, cậu bé được bác sĩ bệnh viện trao cho người thân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-1.jpg
Nhiều người đến chúc mừng chị Thơm, người đau khổ nhất trong những ngày con trai bị kẻ xấu bắt đi.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-4.jpg
Chờ đợi lâu, chị Thơm ngất xỉu và được bác sĩ đưa lên xe đẩy.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-7.jpg
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Viết Tiến, Phó giám đốc công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung (người đứng giữa ảnh) cũng ra cổng bệnh viện chờ xe đưa cháu bé về.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c0/15/tre-em-2.jpg
Nguyễn Thị Lệ, nghi can bắt cóc cháu bé tại trụ sở cảnh sát.


Thái Thịnh - Việt Dũng/vnexpress