Log in

View Full Version : Mẹ nhẹ cân hơn con gái 7 tuổi


jojolotus
11-08-2011, 16:02
- Thoáng nhìn, nhiều người nhầm tưởng là 2 chị em nhưng thực ra họ là một bà mẹ 26 tuổi và cô con gái.

Sau khi bị chứng biếng ăn mười mấy năm trời, chị Rebecca Jones chỉ nặng khoảng 32kg – nhẹ hơn cô con gái mới 7 tuổi của chị, bé Maisy.

Thân hình gầy khủng khiếp của Rebecca trông thảm hại hơn khi họ mặc quần áo giống nhau. Jones chỉ ăn súp, bánh mì nướng và đồ uống năng lượng, mặc dù các bác sĩ đã cảnh báo rằng cô có thể chết vì thiếu chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, chị khuyến khích cô con gái nặng 36kg ăn sô-cô-la và bánh nướng.

http://bee.net.vn/dataimages/201111/original/images795250_811meco n.jpg

Chị Rebecca Jones (phải) và con gái Maisy

Chị Rebecca cao hơn con gái khoảng 20cm. Chị chia sẻ: “Mặc quần áo giống Maisy khiến tôi rất tự hào. Nó làm tôi cảm thấy tốt. Tôi không nghĩ rằng mình gầy. Tôi luôn nhìn thấy mình đang béo hơn”.

Rebecca bị rối loạn ăn uống sau khi bố mẹ ly hôn năm chị 11 tuổi.

Các bác sĩ yêu cầu chị ăn thịt gà để có protein và uống vitamin khi chị mang thai Maisy nhưng dạ dày chị không quen với chúng. “Bạn trai tôi cố gắng dỗ dành tôi ăn nhưng dạ dày tôi đã quen với việc ăn một lượng nhỏ” – Rebecca chia sẻ.

Kết quả là Rebecca sống sót với chế độ ăn bánh mì và củ cải đường trong thời kì mang thai và chỉ nặng hơn 44kg trong thời gian đó.

Tuy nhiên, Maisy được sinh ra khỏe mạnh nhưng chỉ nặng hơn 2kg và Rebecca không có sữa để nuôi con gái.

Sau khi chia tay bạn trai, Rebecca đã có một chế độ ăn uống hầu như toàn chất lỏng khiến chị giảm cân còn 32kg.

“Tôi chọn một trong những chiếc váy của Maisy và thấy nó vừa vặn” – Rebecca nói.

Hiện tại, con gái chị đã nặng hơn vì cô bé vô tư thưởng thức bánh ngọt, khoai tây chiên và pizza. “Thật tuyệt khi nhìn thấy con bé ăn bánh. Tôi nói với con gái rằng tôi bị rối loạn ăn uống và con bé biết rằng đó là một điều tồi tệ. Và nếu con bé muốn ăn sô-cô-la, tôi cho phép nó ăn”.


Ngô Nguyễn
(Theo Dailymail)