Log in

View Full Version : Ông già 60 tuổi bị tàu hỏa cán chết giữa Thủ đô


johnnydan9
11-11-2011, 16:27
Khoảng 11h hôm nay (11-11), tàu SE20 (tuyến Đà Nẵng Hà Nội) đâm chết một cụ già tại đường ray trên địa bàn phố Lê Duẩn (đoạn trước số nhà 354 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Anh Chính – người bán trà đá cạnh số nhà 354 Lê Duẩn - cho biết: Vào khoảng thời gian trên, một cụ già trên 60 tuổi, đội trên đầu mũ vải trắng, mặc bộ đồ trắng, băng qua đường tàu (cạnh tường số nhà 354), thì bị đoàn tàu đâm.



http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/11/55417634-1320994895-tai-nan1.jpg
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người qua đường.
Anh Nam, một người qua đường cho biết thêm: Tôi đang qua đường tàu thì thấy nhân viên bảo vệ đường tàu vẫy tay, hét lên ra hiệu cho đoàn tàu đang chạy theo hướng Giải Phóng - Lê Duẩn dừng lại. Phía trước số nhà 354 đang có một cụ già cố vượt qua đường ray. Tuy nhiên không kịp, tai nạn xảy đã ra.
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/11/55417634-1320994895-tai-nan2.jpg
Tai nạn xảy ra ngay trước số nhà 354 Lê Duẩn.
Anh Võ Thành Giao, tổ trưởng tổ bảo vệ đoàn tàu SE20 (tuyến Đà Nẵng – Hà Nội) cho biết: “Đoàn tàu đang chạy về ga Hà Nội, với tốc độ chậm (khoảng 15km/h), tới khu vực trên thì bất ngờ một cụ già cố bước qua đường ray. Do không phanh kịp nên xảy ra tai nạn".
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/11/55417634-1320994895-tai-nan3.jpg
Đường Lê Duẩn ùn tắc nghiêm trọng.
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến đoạn đường Lê Duẩn qua khu vực trên bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc, giải tỏa ách tắc.

johnnydan9
11-11-2011, 16:28
Trưa nay (11/11), mặc cho lái tàu kéo còi inh ỏi, một người đàn ông khoảng 60 tuổi vẫn từ từ băng qua đường ray. Đoàn tàu lao đến, hất văng người đàn ông ra khỏi đường ray, tử vong tại chỗ.

Khoảng 11h trưa nay, đoàn tàu SE20 chạy từ Đà Nẵng- Hà Nội, đang từ từ di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h, qua trạm chắn hồ Ba Mẫu để vào ga Hà Nội thì phát hiện có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, băng ngang qua đường ray.

Ngay lập tức lái tàu liên tục kéo còi cảnh báo từ xa, tuy nhiên người đàn ông này dường như không nghe thấy nên vẫn tiếp tục di chuyển. Sau đó va chạm xảy ra, thanh cản chướng ngại vật trước đầu tàu đã hất văng người này sang bên phải ta-luy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

<table width="30%" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF">http://a9.vietbao.vn/images/vn965/xa-hoi/65258000-vnm_2011_398694.gif</td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF">Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tùng Nguyễn</td> </tr> </tbody> </table>
Anh Võ Thành Giao, tổ trưởng tổ bảo vệ đoàn tàu SE20 cho hay: Theo lịch trình, đoàn tàu SE20 sẽ về đến ga Hà Nội vào lúc 11h10. Vì dư đến 6 phút nữa, mà tàu chỉ còn cách ga cuối chưa đầy 1km, nên lái tàu cho chạy rất chậm. Tuy nhiên, việc không may đã xảy ra.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi tai nạn xảy ra ít phút, nạn nhân có vào quán nước gần đó hỏi giá một chai nước suối, song lại không mua, rồi từ từ đi qua đường tàu. Thấy đoàn tàu kéo còi, mọi người gọi ầm cả lên, nhưng nạn nhân vẫn cố tình bằng qua đường ray. Không ai rõ danh tính nạn nhân vì không phải là người sống ở khu vực.
Tùng Nguyễn