vuitoichat
11-12-2011, 14:44
Chú chó cưng Tuity của đôi vợ chồng Christy và Joe Lawrenson (ở St. Augustine, Florida - Mỹ) đã tự thết đãi mình một bữa tiệc đắt tiền bằng cách ăn trọn một phong bì đựng 1.000 USD của chủ, và sau đó "trả lại" chủ 900 USD thông qua... đống nôn mửa (!)
Cách đây 2 tuần, khi trở về nhà vào giờ ăn trưa và phát hiện chiếc phong bì đựng 10 tờ 100 đô la - định gửi ngân hàng để dành dụm trả tiền chiếc xe hơi - biến mất, Christy và Joe cứ tưởng kẻ gian đã đột nhập vào nhà. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra thủ phạm chính là chú chó cưng Tuity 4 tuổi, một loại chó săn lai giữa giống chó su của Trung Quốc (chow) và giống chó bun (bulldog).
http://bee.net.vn/dataimages/201111/original/images796821_307.Anh _1.jpg
Chú chó Tuity
"Tôi thấy một tờ 100 đô la hầu như bị xé làm hai nằm trên sàn nhà", Joe kể. "Tôi đã tìm thấy ba hoặc bốn mảnh vụn rải rác khắp nhà. Ban đầu, tôi tưởng kẻ gian đã lẻn vào". Nhưng chỉ có một cách giải thích : "Con chó đã ăn những tờ tiền giấy, cái phong bì... mọi thứ", Joe nói.
Joe đã quyết định cho Tuity uống một ít peroxide (thuốc tẩy) để khiến nó nôn mửa, và vợ chồng họ có cơ may thu nhặt lại những mảnh tiền giấy bị xé vụn.
Với sự giúp đở của một người bạn và mẹ của Joe, họ lắp ráp và dán lại những tờ tiền rách và rồi mang tất cả đến ngân hàng.
http://bee.net.vn/dataimages/201111/original/images796822_307.Anh _2.jpg
Những đồng tiền bị rách nát.
"Tôi vẫn không tin đó là sự thật dù tôi đã đào bới trong đống ói mửa đó suốt cả buổi chiều. Cả hai chúng tôi đã bị sốc", Christy nói. "Mẹ chồng tôi và người bạn đã không thể nhịn cười."
Họ cuối cùng đã nhận lại được 900 đô la. Riêng tờ 100 đô la còn lại do bị Tuity ăn mất nhiều số trong số sê-ri nên họ đã phải gửi đến Sở Ngân khố kèm theo thư giải thích, với hy vọng sẽ được bồi hoàn.
"Bây giờ chúng tôi đúng là phải giữ tiền ở cách xa nó", Joe nói. "Khi nó còn là chú cún con, tôi đã từng thấy nó ăn cả thuốc lá."
Thanh Hồng (Theo Daily Mail)
Cách đây 2 tuần, khi trở về nhà vào giờ ăn trưa và phát hiện chiếc phong bì đựng 10 tờ 100 đô la - định gửi ngân hàng để dành dụm trả tiền chiếc xe hơi - biến mất, Christy và Joe cứ tưởng kẻ gian đã đột nhập vào nhà. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra thủ phạm chính là chú chó cưng Tuity 4 tuổi, một loại chó săn lai giữa giống chó su của Trung Quốc (chow) và giống chó bun (bulldog).
http://bee.net.vn/dataimages/201111/original/images796821_307.Anh _1.jpg
Chú chó Tuity
"Tôi thấy một tờ 100 đô la hầu như bị xé làm hai nằm trên sàn nhà", Joe kể. "Tôi đã tìm thấy ba hoặc bốn mảnh vụn rải rác khắp nhà. Ban đầu, tôi tưởng kẻ gian đã lẻn vào". Nhưng chỉ có một cách giải thích : "Con chó đã ăn những tờ tiền giấy, cái phong bì... mọi thứ", Joe nói.
Joe đã quyết định cho Tuity uống một ít peroxide (thuốc tẩy) để khiến nó nôn mửa, và vợ chồng họ có cơ may thu nhặt lại những mảnh tiền giấy bị xé vụn.
Với sự giúp đở của một người bạn và mẹ của Joe, họ lắp ráp và dán lại những tờ tiền rách và rồi mang tất cả đến ngân hàng.
http://bee.net.vn/dataimages/201111/original/images796822_307.Anh _2.jpg
Những đồng tiền bị rách nát.
"Tôi vẫn không tin đó là sự thật dù tôi đã đào bới trong đống ói mửa đó suốt cả buổi chiều. Cả hai chúng tôi đã bị sốc", Christy nói. "Mẹ chồng tôi và người bạn đã không thể nhịn cười."
Họ cuối cùng đã nhận lại được 900 đô la. Riêng tờ 100 đô la còn lại do bị Tuity ăn mất nhiều số trong số sê-ri nên họ đã phải gửi đến Sở Ngân khố kèm theo thư giải thích, với hy vọng sẽ được bồi hoàn.
"Bây giờ chúng tôi đúng là phải giữ tiền ở cách xa nó", Joe nói. "Khi nó còn là chú cún con, tôi đã từng thấy nó ăn cả thuốc lá."
Thanh Hồng (Theo Daily Mail)