PDA

View Full Version : Chế Linh - Tôi vẫn hát dù chỉ có một khán giả


jojolotus
11-18-2011, 04:19
Dù buổi gặp gỡ với báo chí TP HCM diễn ra không trọn vẹn, nam ca sĩ nhạc sến vẫn kịp bày tỏ niềm hạnh phúc khi được về nước biểu diễn. Chế Linh cũng giải thích vài điều tiếng về liveshow của ông thời gian qua.

Ông giải thích sao về việc ngừng hợp đồng với ông bầu Hoàng Tiến?

- Tôi và anh Hoàng Tiến có hợp đồng với nhau trước khi tôi về nước. Cả hai đều thực hiện chương trình theo những gì đã ký. Hoàng Tiến là người đã sắp xếp mọi việc để tôi có mặt trong show, và chúng tôi rất cảm ơn anh Hoàng Tiến đã làm được việc này.

Khi chương trình diễn ra được một thời gian thì anh Hoàng Tiến làm một số việc vi phạm hợp đồng. Anh ấy tự thông báo một show diễn khác vào ngày 23/11 tại Hà Nội mà chưa thông qua tôi. Điều này không có trong hợp đồng, thành thử tôi thấy không thể tiếp tục làm việc.

Cũng chính vì vậy mà tôi đã yêu cầu đơn vị khác tiếp tục thực hiện show diễn của Chế Linh ở Hà Nội vào ngày 12/11 và chương trình trong TP HCM. Ông Nông Xuân Ái - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc - đã giúp việc này.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c6/9f/linh-1.jpg

Chế Linh chia sẻ về show tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Dung.

- Ngưng hợp đồng, vì sao Hoàng Tiến vẫn tiếp tục xuất hiện với tư cách là người đại diện của ông tại TP HCM ?

- Tôi hủy hợp đồng với anh Hoàng Tiến rồi. Nhưng thú thực, tôi và anh Nông Xuân Ái vẫn rất cần sự hỗ trợ của anh ấy. Hoàng Tiến là người có kinh nghiệm tổ chức chương trình cho các ca sĩ hải ngoại về nước. Đồng thời anh cũng mới bàn giao lại mọi việc sau khi quyết định kết thúc hợp đồng. Thời gian gấp rút, chắc chắn chúng tôi sẽ không tìm được người khác để giao phó. Chính tôi yêu cầu anh Hoàng Tiến giúp đỡ cho suất hát cuối cùng tại TP HCM. Sau sô này, giữa tôi và anh Hoàng Tiến sẽ không còn quan hệ nào nữa.

- Cảm nghĩ của ông về sự thay đổi này?

- Tôi rất xúc động khi Hoàng Tiến đã sắp xếp chu toàn cho tôi được về nhà và được hát trên quê hương. Và bây giờ, chúng tôi hủy hợp đồng vì Hoàng Tiến có một vài lỗi lầm. Phải ngưng hợp tác là điều đáng tiếc. Trong tương lai, tôi không biết khi về nước có còn gặp lại anh không. Nhưng tôi mong chúng tôi vẫn là bạn.

- Còn những ồn ào trong lần đầu ông về nước hát thì sao?

- Từ ngày tôi về đây xảy ra nhiều chuyện quá. Thực sự mà nói tôi không bao giờ nghĩ rằng, chương trình sẽ có sự ồn ào nào hết. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi về với quê hương và được sự hưởng ứng của bà con mình. Đó là điều hết sức giá trị trong nghề ca hát. Còn scandal là điều tôi không bao giờ muốn, nhưng đã xảy ra thì cũng mong mọi người thông cảm.

- Ông tuyên bố sẽ lùi show diễn tại TP HCM sau 19/11, vì sao vậy?

- Hiện tại tôi có cảm giác hẩm hiu đến tột cùng, không thể diễn tả hết. Hôm qua khi từ Hà Nội bay vào TP HCM, tôi thấy ở ngoài đường không có một tờ quảng cáo, không có một băng rôn. Cả ngay tại nhà hát Hòa Bình, từ sân khấu đến bên ngoài chỉ thấy tấm bảng viết mấy chữ "Bán vé Chế Linh".

Tôi hiểu lầm rằng, anh Hoàng Tiến trách tôi không cộng tác nữa nên anh ấy phá chương trình này để tôi và anh Xuân Ái gặp nhiều trở ngại. Và tôi quyết định dời ngày tổ chức show diễn. Anh Xuân Ái cũng đồng ý lùi lại để làm cho tốt hơn, hoàn thiện hơn, phục vụ bà con mình đúng nghĩa hơn vì lâu lắm tôi chưa về quê hương.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c6/9f/IMG_6716.jpg

Ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi được về nước biểu diễn. Ảnh: Ngọc Trần.

- Vậy show diễn tại TP HCM diễn ra khi nào?

- Đến ngày 17/11, tôi đi khảo sát một lần nữa thì thấy anh Hoàng Tiến có làm một số việc có thể nói ngoài mức tưởng tượng của tôi. Từ sân khấu cho tới bên ngoài đều làm rất tốt đẹp.

Thêm vào đó, nghe rất nhiều nơi phàn nàn chuyện dời ngày diễn, tôi nghĩ lại và thấy rằng không thể đi ngược lại với tình cảm của khán thính giả dành cho mình. Tôi phải xuất hiện dù chỉ có một người khách. Cho dù không có một tờ quảng cáo nào, tôi cũng phải xuất hiện.

Chính vì thế, sô diễn vẫn tiến hành như dự tính là vào 19/11.


Theo vnexpress.

nguoidan
11-18-2011, 23:14
Toshiba nhà mày, thử có một khán giả mày có hát không. Mày chỉ vì tiền nên cúi đầu làm thân khuyển mã, đừng có bốc phét nữa thằng chàm.