vuitoichat
11-29-2011, 10:07
(Phunutoday) - Một người mẹ đã từng mất con trai 20 tháng tuổi cách đây một năm do uống phải thuốc cam, nhưng người con trai thứ 2 mới 7 tháng tuổi của chị lại đang phải đối mặt với tử thần vì… một lần nữa, người mẹ lại thiếu suy xét mà tiếp tục cho con uống thuốc cam…
Mất con trai cả do nhiễm độc chì từ thuốc cam
Chị Hoàng Thị Chúc (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) có con trai 20 tháng tuổi là cháu Nguyễn Bá Đức đã qua đời vào tháng 6/2010. Tâm sự với PV, chị Chúc vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại chuyện cũ…
“Dạo đó cháu nó bị tưa lưỡi và bị đi ngoài nên tôi đã đi tìm mua thuốc cam về cho cháu uống. Do cháu uống thuốc của một thầy lang không khỏi nên tôi đã mua thuốc ở một vài chỗ khác cho cháu uống thêm. Trong số đó có mua thuốc của nhà thầy lang Huyền (người cùng xã). Uống đựơc vài hôm, bệnh cũ của cháu không những không khỏi mà còn có những triệu chứng khác thường hơn. Cháu bị co giật từng cơn, sốt và liên tục nôn, trớ. Quá hoảng sợ nên tôi đã đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Trung Ương. Nhưng sau nhiều ngày các bác sỹ khám và không tìm ra nguyên nhân bệnh nên cháu đã qua đời khi mới được 20 tháng tuổi.” Chị Chúc xót xa kể lại.
Mất con, người mẹ đau đớn nằm khóc cả tháng trời và càng đau xót hơn khi không biết con trai ra đi bởi nguyên nhân gì. Mỗi khi ngủ hay làm bất cứ việc gì, hình ảnh của đứa con thơ cứ hiện lên trong tâm trí chị, khiến tinh thần chị Chúc vô cùng hoảng loạn.
Thấy vợ vật vã đau khổ, chồng chị cũng cố gắng an ủi, động viên và đưa chị đi khám, bốc thuốc ở nhiều nơi. Sau vài tháng kể từ khi con mất, chị Chúc mới bình tĩnh trở lại và ít lâu sau chị có bầu. Đến tháng 5/2011, chị Chúc hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên cho con là Nguyễn Bá Tùng.
Như cảm thấy ông trời thương xót mà bù đắp lại cho chị một bé trai xinh xắn, cả gia đình ai cũng hết đỗi vui mừng. Thế nhưng, niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi chỉ đến tháng thứ 7, cháu Nguyễn Bá Tùng lại phải nhập viện bởi những triệu chứng giống hệt anh trai nó…
Con trai thứ hai tiếp tục nhập viện do uống thuốc cam
Khi cháu Tùng sang tháng thứ 7 thì xuất hiện triệu chứng đi ngoài và tưa lưỡi. Thấy con có biểu hiện giống anh trai nó trước đây, chị Chúc không chút đắn đo, suy nghĩ mà chạy đi mua thuốc cam về cho con uống. Thế nhưng, mới uống hết có nửa gói thì bé Tùng liên tục bị trớ và co giật. Cháu có biểu hiện rất mệt mỏi và thường xuyên khóc gắt đòi mẹ.
Ám ảnh bởi cái chết của đứa con trai lớn, chị Chúc vô cùng sợ hãi và một lần nữa lại đưa con đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Thế nhưng, cũng giống như một năm trước, sau vài ngày đầu nằm viện, các bác sỹ cũng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của bé Tùng. Nỗi sợ hãi trong chị Chúc lại càng nhân lên gấp bội. Chị lại đau đớn, vật vã, và cả ngày chỉ ôm ghì lấy con.
http://phunutoday.vn/dataimages/201111/original/images588130_anh_2_2 _.jpg
Anh trai Nguyễn Bá Đức đã qua đời vì uống thuốc cam, còn bé Nguyễn Bá Tùng cũng đang phải cấp cứu tại BV Nhi vì uống thuốc cam của thầy lang tên Huyền trong xã
Bệnh nhân Nguyễn Bá Tùng là một trong 3 trường hợp bị nhiễm độc chì tại khoa Thần kinh, BV Nhi TW. Theo một cán bộ điều dưỡng tại đây thì tình trạng bệnh của cháu Tùng đang dần đi vào ổn định hơn, không còn co giật nữa. Hiện cháu đang được các bác sĩ cho thải chất độc chì ra ngoài và hạn chế tối đa những chấn thương não do độc chì gây ra.
Cho đến khi các bác sỹ lấy máu của cháu Tùng đem đi xét nghiệm thì kết quả mới khiến chị Chúc thực sự ngỡ ngàng. Cháu bị nhiễm chì với hàm lượng 185 microgam/100ml máu (gấp 9 lần cho phép). Và cũng tới lúc đó, chị cũng đã nhận ra nguyên nhân cái chết của cháu Đức: do thuốc cam.
“Khi cháu Đức mới qua đời, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân vì sao cháu chết. Trước đó cháu hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Tôi chỉ cho cháu bú sữa và thi thoảng ăn thêm bột thôi, ngoài ra không còn gì khác. Khi đó, tôi cũng đã nghĩ đến thuốc cam, nhưng mọi người ở xã từ xưa tới nay vẫn cho con uống thuốc cam của nhà bà đó nhưng không thấy ai bị làm sao cả. Thế rồi đến lượt cháu Tùng tôi lại vô tâm quên đi điều đó. Có ai ngờ thuốc cam gia truyền lại thành thuốc độc cơ chứ. Chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện, đã khiến con trai tôi phải chết, ngay cả đứa thứ 2 cũng bị thế này. Giá như… tôi không hồ đồ, không cho con uống bừa bãi thì đã không xảy ra cơ sự…”. Chị Chúc nghẹn ngào tâm sự.
Được biết, túi thuốc mà chị Chúc mua nhà thầy lang Huyền có màu gạch non, được đựng trong một túi nilon nhỏ. Sau khi uống hết nửa gói đó (cách đây nửa tháng) thì chảu Tùng bị lâm vào tình trạng như trên.
“Nếu như biết mẹ cháu mua thuốc linh tinh thế này thì tôi đã ngăn cản ngay từ đầu rồi. Là một bác sĩ của viện châm cứu, tôi thừa biết tầm nguy hiểm của những loại thuốc đông y giả bán trôi nổi của các ông lang vườn hiện nay. Giờ có giận em gái mình thì mọi sự cũng đã rồi, cháu Tùng cũng không thể nào khỏi lại được”. Chị Hoàng Thị Mai (bác ruột của bé Nguyễn Bá Tùng – bệnh nhân trúng độc chì) thở dài chia sẻ với PV.
Một người mẹ đã từng mất con trai 20 tháng tuổi cách đây một năm do uống phải thuốc cam, nhưng người con trai thứ hai mới 7 tháng tuổi cũng lại đang phải đối mặt với tử thần vì… một lần nữa, người mẹ thiếu suy xét mà tiếp tục cho con uống thuốc cam. Rõ ràng là có chị gái ruột làm về Đông Y, thế nhưng chị Chúc (cũng như nhiều bà mẹ khác) khi thấy con có bệnh đều đi hỏi và cho con uống thuốc một cách “tuỳ tiện”. Đến khi xảy ra cơ sự thì chỉ biết tự trách mình và thầm hỏi, lỗi này là tại ai?
* Thạch Sơn
Mất con trai cả do nhiễm độc chì từ thuốc cam
Chị Hoàng Thị Chúc (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) có con trai 20 tháng tuổi là cháu Nguyễn Bá Đức đã qua đời vào tháng 6/2010. Tâm sự với PV, chị Chúc vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại chuyện cũ…
“Dạo đó cháu nó bị tưa lưỡi và bị đi ngoài nên tôi đã đi tìm mua thuốc cam về cho cháu uống. Do cháu uống thuốc của một thầy lang không khỏi nên tôi đã mua thuốc ở một vài chỗ khác cho cháu uống thêm. Trong số đó có mua thuốc của nhà thầy lang Huyền (người cùng xã). Uống đựơc vài hôm, bệnh cũ của cháu không những không khỏi mà còn có những triệu chứng khác thường hơn. Cháu bị co giật từng cơn, sốt và liên tục nôn, trớ. Quá hoảng sợ nên tôi đã đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Trung Ương. Nhưng sau nhiều ngày các bác sỹ khám và không tìm ra nguyên nhân bệnh nên cháu đã qua đời khi mới được 20 tháng tuổi.” Chị Chúc xót xa kể lại.
Mất con, người mẹ đau đớn nằm khóc cả tháng trời và càng đau xót hơn khi không biết con trai ra đi bởi nguyên nhân gì. Mỗi khi ngủ hay làm bất cứ việc gì, hình ảnh của đứa con thơ cứ hiện lên trong tâm trí chị, khiến tinh thần chị Chúc vô cùng hoảng loạn.
Thấy vợ vật vã đau khổ, chồng chị cũng cố gắng an ủi, động viên và đưa chị đi khám, bốc thuốc ở nhiều nơi. Sau vài tháng kể từ khi con mất, chị Chúc mới bình tĩnh trở lại và ít lâu sau chị có bầu. Đến tháng 5/2011, chị Chúc hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên cho con là Nguyễn Bá Tùng.
Như cảm thấy ông trời thương xót mà bù đắp lại cho chị một bé trai xinh xắn, cả gia đình ai cũng hết đỗi vui mừng. Thế nhưng, niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi chỉ đến tháng thứ 7, cháu Nguyễn Bá Tùng lại phải nhập viện bởi những triệu chứng giống hệt anh trai nó…
Con trai thứ hai tiếp tục nhập viện do uống thuốc cam
Khi cháu Tùng sang tháng thứ 7 thì xuất hiện triệu chứng đi ngoài và tưa lưỡi. Thấy con có biểu hiện giống anh trai nó trước đây, chị Chúc không chút đắn đo, suy nghĩ mà chạy đi mua thuốc cam về cho con uống. Thế nhưng, mới uống hết có nửa gói thì bé Tùng liên tục bị trớ và co giật. Cháu có biểu hiện rất mệt mỏi và thường xuyên khóc gắt đòi mẹ.
Ám ảnh bởi cái chết của đứa con trai lớn, chị Chúc vô cùng sợ hãi và một lần nữa lại đưa con đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Thế nhưng, cũng giống như một năm trước, sau vài ngày đầu nằm viện, các bác sỹ cũng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của bé Tùng. Nỗi sợ hãi trong chị Chúc lại càng nhân lên gấp bội. Chị lại đau đớn, vật vã, và cả ngày chỉ ôm ghì lấy con.
http://phunutoday.vn/dataimages/201111/original/images588130_anh_2_2 _.jpg
Anh trai Nguyễn Bá Đức đã qua đời vì uống thuốc cam, còn bé Nguyễn Bá Tùng cũng đang phải cấp cứu tại BV Nhi vì uống thuốc cam của thầy lang tên Huyền trong xã
Bệnh nhân Nguyễn Bá Tùng là một trong 3 trường hợp bị nhiễm độc chì tại khoa Thần kinh, BV Nhi TW. Theo một cán bộ điều dưỡng tại đây thì tình trạng bệnh của cháu Tùng đang dần đi vào ổn định hơn, không còn co giật nữa. Hiện cháu đang được các bác sĩ cho thải chất độc chì ra ngoài và hạn chế tối đa những chấn thương não do độc chì gây ra.
Cho đến khi các bác sỹ lấy máu của cháu Tùng đem đi xét nghiệm thì kết quả mới khiến chị Chúc thực sự ngỡ ngàng. Cháu bị nhiễm chì với hàm lượng 185 microgam/100ml máu (gấp 9 lần cho phép). Và cũng tới lúc đó, chị cũng đã nhận ra nguyên nhân cái chết của cháu Đức: do thuốc cam.
“Khi cháu Đức mới qua đời, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân vì sao cháu chết. Trước đó cháu hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Tôi chỉ cho cháu bú sữa và thi thoảng ăn thêm bột thôi, ngoài ra không còn gì khác. Khi đó, tôi cũng đã nghĩ đến thuốc cam, nhưng mọi người ở xã từ xưa tới nay vẫn cho con uống thuốc cam của nhà bà đó nhưng không thấy ai bị làm sao cả. Thế rồi đến lượt cháu Tùng tôi lại vô tâm quên đi điều đó. Có ai ngờ thuốc cam gia truyền lại thành thuốc độc cơ chứ. Chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện, đã khiến con trai tôi phải chết, ngay cả đứa thứ 2 cũng bị thế này. Giá như… tôi không hồ đồ, không cho con uống bừa bãi thì đã không xảy ra cơ sự…”. Chị Chúc nghẹn ngào tâm sự.
Được biết, túi thuốc mà chị Chúc mua nhà thầy lang Huyền có màu gạch non, được đựng trong một túi nilon nhỏ. Sau khi uống hết nửa gói đó (cách đây nửa tháng) thì chảu Tùng bị lâm vào tình trạng như trên.
“Nếu như biết mẹ cháu mua thuốc linh tinh thế này thì tôi đã ngăn cản ngay từ đầu rồi. Là một bác sĩ của viện châm cứu, tôi thừa biết tầm nguy hiểm của những loại thuốc đông y giả bán trôi nổi của các ông lang vườn hiện nay. Giờ có giận em gái mình thì mọi sự cũng đã rồi, cháu Tùng cũng không thể nào khỏi lại được”. Chị Hoàng Thị Mai (bác ruột của bé Nguyễn Bá Tùng – bệnh nhân trúng độc chì) thở dài chia sẻ với PV.
Một người mẹ đã từng mất con trai 20 tháng tuổi cách đây một năm do uống phải thuốc cam, nhưng người con trai thứ hai mới 7 tháng tuổi cũng lại đang phải đối mặt với tử thần vì… một lần nữa, người mẹ thiếu suy xét mà tiếp tục cho con uống thuốc cam. Rõ ràng là có chị gái ruột làm về Đông Y, thế nhưng chị Chúc (cũng như nhiều bà mẹ khác) khi thấy con có bệnh đều đi hỏi và cho con uống thuốc một cách “tuỳ tiện”. Đến khi xảy ra cơ sự thì chỉ biết tự trách mình và thầm hỏi, lỗi này là tại ai?
* Thạch Sơn