vuitoichat
11-30-2011, 11:02
Một nam giới đã bắt cóc bé gái 1 tuổi và bỏ mặc trên cánh đồng sau khi cuộc "vui" của hắn với mẹ bé bị gián đoạn.
Sau khi nhận được tin bé gái Lupita Gonzalez, 1 tuổi, ở quận Volusia, bang Florida (Mỹ) bị mất tích, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng ứng phó với nạn bắt cóc trẻ đã phối hợp tìm kiếm bé Lupita ở quanh khu ruộng và bìa rừng ở vùng nông thôn Seville bằng máy bay và dùng chó nghiệp vụ. Điều khiến đội tìm kiếm ngạc nhiên là cô bé được tìm thấy an toàn trong một bụi rậm tại khu ruộng, nơi cách nhà cô bé hơn 3 km, sau gần 22 tiếng đồng hồ bị bắt cóc.
Mẹ của nạn nhân là Leah Wiley, 30 tuổi, đã không báo cảnh sát việc con bị mất tích vì sợ bố của đứa trẻ phát hiện ra việc cô đã quan hệ với một người đàn ông khác - là Carlos Rivera, 23 tuổi. Carlos được xác định chính là hung thủ đã bắt cóc bé Lupita.
Sau khi bị bắt, Carlos khai báo với các nhân viên điều tra rằng anh ta đã trả tiền mua vui cho Leah để “phục vụ” mình khi họ tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc ở Seville của bang đêm hôm 24/11, nhưng Leah đã rời đi trước khi “hoàn thành nhiệm vụ”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111130/pl301111batcoc1.jpg http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111130/pl301111batcoc2.jpg
Carlos (phải) đã bắt cóc Lupita vì cuộc mua vui giữa hắn với mẹ bé bị gián đoạn.
Nổi điên lên vì cho rằng cuộc “yêu” bị gián đoạn, Carlos đã bắt cóc con gái của Leah và rời bữa tiệc. Nhưng sau đó thấy lo lắng về hành động của mình, Carlos đã bỏ đứa trẻ lại ở cánh đồng rồi gọi điện thông báo với cảnh sát rằng có nhìn thấy một bé gái trong bữa tiệc nhưng không biết điều gì đã xảy ra với bé.
Carlos bị buộc tội bắt cóc và lạm dụng một đứa trẻ và đang bị giam giữ tại nhà tù quận Volusia, còn Leah bị buộc tội tham gia vào một "hoạt động" có thể gây ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của một đứa trẻ. Cô ta hiện đang bị giam giữ và phải đóng 1.500 tiền bảo lãnh. Gary Davidson, người phát ngôn cho Cảnh sát quận cho biết, 3 con của Leah đang được Sở Trẻ em và gia đình bang Florida chăm sóc.
M.Khuê (theo Huffingtonpost, DM)
Sau khi nhận được tin bé gái Lupita Gonzalez, 1 tuổi, ở quận Volusia, bang Florida (Mỹ) bị mất tích, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng ứng phó với nạn bắt cóc trẻ đã phối hợp tìm kiếm bé Lupita ở quanh khu ruộng và bìa rừng ở vùng nông thôn Seville bằng máy bay và dùng chó nghiệp vụ. Điều khiến đội tìm kiếm ngạc nhiên là cô bé được tìm thấy an toàn trong một bụi rậm tại khu ruộng, nơi cách nhà cô bé hơn 3 km, sau gần 22 tiếng đồng hồ bị bắt cóc.
Mẹ của nạn nhân là Leah Wiley, 30 tuổi, đã không báo cảnh sát việc con bị mất tích vì sợ bố của đứa trẻ phát hiện ra việc cô đã quan hệ với một người đàn ông khác - là Carlos Rivera, 23 tuổi. Carlos được xác định chính là hung thủ đã bắt cóc bé Lupita.
Sau khi bị bắt, Carlos khai báo với các nhân viên điều tra rằng anh ta đã trả tiền mua vui cho Leah để “phục vụ” mình khi họ tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc ở Seville của bang đêm hôm 24/11, nhưng Leah đã rời đi trước khi “hoàn thành nhiệm vụ”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111130/pl301111batcoc1.jpg http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111130/pl301111batcoc2.jpg
Carlos (phải) đã bắt cóc Lupita vì cuộc mua vui giữa hắn với mẹ bé bị gián đoạn.
Nổi điên lên vì cho rằng cuộc “yêu” bị gián đoạn, Carlos đã bắt cóc con gái của Leah và rời bữa tiệc. Nhưng sau đó thấy lo lắng về hành động của mình, Carlos đã bỏ đứa trẻ lại ở cánh đồng rồi gọi điện thông báo với cảnh sát rằng có nhìn thấy một bé gái trong bữa tiệc nhưng không biết điều gì đã xảy ra với bé.
Carlos bị buộc tội bắt cóc và lạm dụng một đứa trẻ và đang bị giam giữ tại nhà tù quận Volusia, còn Leah bị buộc tội tham gia vào một "hoạt động" có thể gây ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của một đứa trẻ. Cô ta hiện đang bị giam giữ và phải đóng 1.500 tiền bảo lãnh. Gary Davidson, người phát ngôn cho Cảnh sát quận cho biết, 3 con của Leah đang được Sở Trẻ em và gia đình bang Florida chăm sóc.
M.Khuê (theo Huffingtonpost, DM)