vuitoichat
12-05-2011, 12:37
(Phunutoday) - Chưa kịp sung sướng vì trúng số độc đắc, anh Tôn Thất Toàn (SN 1975, trú tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) phải đến công an nhờ... đòi lại.
Sự việc xảy ra vào ngày 12/9 anh Tôn Thất Toàn (SN 1975, trú tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) mua của bà Võ Thị Bích Lệ (SN 1959, ngụ tại Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 8 tờ vé số của TPHCM (số 707163).
Trên đường về, bạn anh là Thịnh và Liêm (Bụi) có gọi điện mời đến nhà chơi. Tại nhà anh Thịnh sau khi ăn nhậu xong, mọi người rủ nhau đến nhà anh Viên để hát karaoke, lúc đó anh Toàn đã hơi say. Trong lúc đó mọi người rủ nhau vật tay, ai thua sẽ chung một thùng bia.
Vì không có tiền nên các bạn nhậu của anh đã lấy xấp vé số đó. Ai ngờ, xấp vé số đó lại trúng số với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng.
Vộ vàng đi gặp đám bạn nhậu để đòi lại nhưng ai cũng đều nói là "không biết". Không còn cách nào khác, anh Toàn đã đi gửi đơn lên CA xã Phú Hội và CA huyện Đức Trọng giải quyết.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
T.Hoàng (Tổng hợp)
Sự việc xảy ra vào ngày 12/9 anh Tôn Thất Toàn (SN 1975, trú tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) mua của bà Võ Thị Bích Lệ (SN 1959, ngụ tại Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 8 tờ vé số của TPHCM (số 707163).
Trên đường về, bạn anh là Thịnh và Liêm (Bụi) có gọi điện mời đến nhà chơi. Tại nhà anh Thịnh sau khi ăn nhậu xong, mọi người rủ nhau đến nhà anh Viên để hát karaoke, lúc đó anh Toàn đã hơi say. Trong lúc đó mọi người rủ nhau vật tay, ai thua sẽ chung một thùng bia.
Vì không có tiền nên các bạn nhậu của anh đã lấy xấp vé số đó. Ai ngờ, xấp vé số đó lại trúng số với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng.
Vộ vàng đi gặp đám bạn nhậu để đòi lại nhưng ai cũng đều nói là "không biết". Không còn cách nào khác, anh Toàn đã đi gửi đơn lên CA xã Phú Hội và CA huyện Đức Trọng giải quyết.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
T.Hoàng (Tổng hợp)