johnnydan9
12-05-2011, 16:02
Chỉ vì ghen tức người mình yêu có bạn trai khác, Nguyễn Văn Nguyện (SN 1986), ngụ ấp 14, xã Phong Tân, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cùng đồng bọn thủ sẵn hung khí nhằm trả thù “tình địch” nhưng đã bị công an kịp thời khống chế tra tay vào còng.
Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 45 phút, ngày 4.12, trước Chi nhánh công ty TNHH Quốc Tế Hồng Dương, nơi mà người yêu và tình địch của tên Nguyện đang làm công nhân ở số 639, đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111205/Image/1150885949_Hinh1jpg_ 09.jpg
Tên Nguyễn Văn Nguyện (giữa) đang bị khống chế.
Tên Đoàn Thanh Hoài (SN 1993), ngụ ấp Lân Quới 1, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 95H1-5724 chở theo tên Nguyện (cả hai tên đang ở trọ gần đó). Hộ tống phía sau là một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy, tay lăm le hung khí với mục đích quyết trả thù đối thủ cướp người yêu của mình.
Cả bọn mai phục khá lâu trước công ty mà không thấy “tình địch” và người yêu của mình ra về (vì đã nghỉ việc trước đó) khiến tên Nguyện điên cuồng xông vào đập phá bàn ghế bán hủ tiếu của anh Huỳnh Trần Đức, SN 1976 ngụ tại địa phương, mặc dù không hề có mâu thuẫn gì với anh. Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của nhóm thanh niên trên khiến người dân bỏ chạy tán loạn, bảo vệ của công ty phải đóng kín cửa ra vào.
Lúc này, đồng chí Phúc (CA hình sự phường Bình Trị Đông) đang trên đường về nhà phát hiện sắp có trận hỗn chiến xảy ra nên đã phối hợp nhanh cùng tổ Bảo vệ dân phố khu phố 7 sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tước vũ khí và khống chế hai đối tượng hung hãn trên đưa về cơ quan xử lý. Đồng bọn đi theo hộ tống cho tên Nguyện đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường.
Khi thấy lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng, rất đông người hiếu kỳ dừng lại xem gây tắc đường.
Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 45 phút, ngày 4.12, trước Chi nhánh công ty TNHH Quốc Tế Hồng Dương, nơi mà người yêu và tình địch của tên Nguyện đang làm công nhân ở số 639, đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111205/Image/1150885949_Hinh1jpg_ 09.jpg
Tên Nguyễn Văn Nguyện (giữa) đang bị khống chế.
Tên Đoàn Thanh Hoài (SN 1993), ngụ ấp Lân Quới 1, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 95H1-5724 chở theo tên Nguyện (cả hai tên đang ở trọ gần đó). Hộ tống phía sau là một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy, tay lăm le hung khí với mục đích quyết trả thù đối thủ cướp người yêu của mình.
Cả bọn mai phục khá lâu trước công ty mà không thấy “tình địch” và người yêu của mình ra về (vì đã nghỉ việc trước đó) khiến tên Nguyện điên cuồng xông vào đập phá bàn ghế bán hủ tiếu của anh Huỳnh Trần Đức, SN 1976 ngụ tại địa phương, mặc dù không hề có mâu thuẫn gì với anh. Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của nhóm thanh niên trên khiến người dân bỏ chạy tán loạn, bảo vệ của công ty phải đóng kín cửa ra vào.
Lúc này, đồng chí Phúc (CA hình sự phường Bình Trị Đông) đang trên đường về nhà phát hiện sắp có trận hỗn chiến xảy ra nên đã phối hợp nhanh cùng tổ Bảo vệ dân phố khu phố 7 sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tước vũ khí và khống chế hai đối tượng hung hãn trên đưa về cơ quan xử lý. Đồng bọn đi theo hộ tống cho tên Nguyện đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường.
Khi thấy lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng, rất đông người hiếu kỳ dừng lại xem gây tắc đường.
Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.