megaup
12-05-2011, 23:52
Lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League là cơ hội cuối cùng để các đội bóng giành lấy những chiếc vé còn lại để tiến vào vòng knock-out,và thật trớ trêu khi những cái tên đang vùng vẫy để tìm kiếm sự sống đó lại có đến 3 đại diện ưu tú của bóng đá Anh, những người vốn được biết đến là những kẻ đầu tiên bước lên con tàu tiến vào vòng đấu loại trực tiếp trong những năm qua.
Trong những mùa bóng gần đây, bóng đá Anh đã vươn mình mạnh mẽ và nổi lên là những thế lực thực sự tại đấu trường Châu Âu khi mà những đại diện của họ liên tục góp mặt trong những trận đấu cuối cùng. Trong 7 năm qua thì 2009-2010 là mùa giải duy nhất không có sự góp mặt của các đại diện Premier League ở trận chung kết cúp C1, còn lại họ góp mặt ở 6 trận chung kết với 2 chức vô địch (Liverpool năm 2005 và Manchester United năm 2009).Còn nếu chỉ tính riêng ở vòng knock-out thì trong 7 năm đó chưa có khi nào số lượng góp mặt của các CLB Anh ít hơn con số 3. Đặc biệt trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2007 đến 2009 ¾ đội bóng góp mặt ở bán kết là đại diện của nước Anh. Những thống kê đã cho thấy được sức mạnh của những CLB Anh ở đấu trường Châu Âu trong những năm qua. Và ở mùa giải này NHM lại một lần nữa chờ đợi sự thống trị của Premiership khi mà cả Arsenal, Chelsea và Man United là những đội bóng góp mặt thường xuyên ở những vòng đấu cuối còn thế lực mới nổi Man City là cái tên được kì vọng sẽ là ngựa ô của mùa giải năm nay.
<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang12/05/1MU.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Bộ mặt nhạt nhòa của Premier League tại đấu trường Châu Âu. Ảnh: Internet </td> </tr> </tbody> </table>
Thế nhưng, các đội bóng Anh đang thể hiện bộ mặt đang thất vọng khi 3 cái tên được kì vọng nhất đang đứng trước nguy cơ phải chia tay sớm. Hẳn khi lễ bốc thăm vòng đấu bảng Champions League kết thúc không nhiều người có thể nghĩ rằng các đội bóng Anh lại phải chật vật tìm kiếm chiếc vé vào vòng sau đến vậy khi mà cả MU, Chelsea và Arsenal rơi vào những bảng đấu tương đối dễ dàng. Chỉ có Man City là được đánh giá sẽ gặp khó khăn khi rơi vào bảng đấu tử thần. Người ta chờ đợi đoàn quân của Sir Alex sẽ là đội đầu tiên tiến vào vòng trong khi mà góp mặt cùng đội chủ sân Old Tranford ở bảng C là một Benfica đã qua lâu rồi thời kì hoàng kim, một Otelul chưa ai biết tên và một Basel chẳng bao giờ qua nổi vòng bảng. Với Chelsea tình hình cũng chẳng khác là bao khi bảng đấu của họ gồm những Leverkusen, Valencia và Genk những đội bóng không phải là đối trọng với đoàn quân của Villas-Boas. Còn với Man City dù rơi vào bảng đấu khó nhưng với lực lượng hiện có của mình họ không hề thua kém Napoli hay Villarreal thậm chí là cả với Bayern Munich.
Vậy mà, khi đoàn tàu đã gần về tới đích, hầu hết những ông lớn đã tìm cho mình những vị trí an toàn thì cả MU, Chelsea và Man City đang phải cần lượt trận cuối cùng để tìm kiếm sự sống. Man City đã không còn quyền tự quyết định số phận của mình nhưng họ vẫn buộc phải quyết tâm giành chiến thắng trước Bayern đã chắc suất và hi vọng Villarreal sẽ tạo nên bất ngờ ở El Madrigal. Tình hình với Chelsea cũng tương tự còn MU dễ thở hơn khi chỉ cần có điểm họ sẽ tiếp tục cuộc chơi nhưng mà nếu chủ quan rất có thể họ phải trả giá đắt. Chelsea dù được chơi trên sân nhà nhưng để đánh bại được Valencia trong thời điểm này là không hề dễ dàng khi bầy dơi đang có phong độ tốt trong thời gian qua, trong khi AVB chưa thể khiến cho đoàn quân xanh mạnh mẽ hơn. Được đánh giá là nhẹ nhàng nhất nhưng không vì thế mà chuyến đi đến Thụy Sỹ của bầy quỷ đỏ không có cạm bẫy. Nhất là khi các cầu thủ Basel đang thừa quyết tâm để tạo nên một cơn địa chấn. Và nên nhớ, kí ức năm 2005 vẫn còn đó, nếu không cẩn thận rất có thể một lần nữa Manchester United sẽ phải ôm hận.
Với nhiều đội bóng Anh trước đây, lượt đấu cuối cùng chỉ là lượt trận mang tính thủ tục và tìm kiếm những đại diện xuống chơi ở Europa League mà thôi. Thế nhưng với những “bất ngờ”mà họ đã tạo ra, NHM sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc đối đầu sinh tử thực sự. Họ chờ đợi những người Anh sẽ làm gì để tồn tại trong ngày phán quyết của họ.
(Bạn đọc: Nguyễn Thái Sơn), bongda.com.vn
Trong những mùa bóng gần đây, bóng đá Anh đã vươn mình mạnh mẽ và nổi lên là những thế lực thực sự tại đấu trường Châu Âu khi mà những đại diện của họ liên tục góp mặt trong những trận đấu cuối cùng. Trong 7 năm qua thì 2009-2010 là mùa giải duy nhất không có sự góp mặt của các đại diện Premier League ở trận chung kết cúp C1, còn lại họ góp mặt ở 6 trận chung kết với 2 chức vô địch (Liverpool năm 2005 và Manchester United năm 2009).Còn nếu chỉ tính riêng ở vòng knock-out thì trong 7 năm đó chưa có khi nào số lượng góp mặt của các CLB Anh ít hơn con số 3. Đặc biệt trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2007 đến 2009 ¾ đội bóng góp mặt ở bán kết là đại diện của nước Anh. Những thống kê đã cho thấy được sức mạnh của những CLB Anh ở đấu trường Châu Âu trong những năm qua. Và ở mùa giải này NHM lại một lần nữa chờ đợi sự thống trị của Premiership khi mà cả Arsenal, Chelsea và Man United là những đội bóng góp mặt thường xuyên ở những vòng đấu cuối còn thế lực mới nổi Man City là cái tên được kì vọng sẽ là ngựa ô của mùa giải năm nay.
<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang12/05/1MU.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Bộ mặt nhạt nhòa của Premier League tại đấu trường Châu Âu. Ảnh: Internet </td> </tr> </tbody> </table>
Thế nhưng, các đội bóng Anh đang thể hiện bộ mặt đang thất vọng khi 3 cái tên được kì vọng nhất đang đứng trước nguy cơ phải chia tay sớm. Hẳn khi lễ bốc thăm vòng đấu bảng Champions League kết thúc không nhiều người có thể nghĩ rằng các đội bóng Anh lại phải chật vật tìm kiếm chiếc vé vào vòng sau đến vậy khi mà cả MU, Chelsea và Arsenal rơi vào những bảng đấu tương đối dễ dàng. Chỉ có Man City là được đánh giá sẽ gặp khó khăn khi rơi vào bảng đấu tử thần. Người ta chờ đợi đoàn quân của Sir Alex sẽ là đội đầu tiên tiến vào vòng trong khi mà góp mặt cùng đội chủ sân Old Tranford ở bảng C là một Benfica đã qua lâu rồi thời kì hoàng kim, một Otelul chưa ai biết tên và một Basel chẳng bao giờ qua nổi vòng bảng. Với Chelsea tình hình cũng chẳng khác là bao khi bảng đấu của họ gồm những Leverkusen, Valencia và Genk những đội bóng không phải là đối trọng với đoàn quân của Villas-Boas. Còn với Man City dù rơi vào bảng đấu khó nhưng với lực lượng hiện có của mình họ không hề thua kém Napoli hay Villarreal thậm chí là cả với Bayern Munich.
Vậy mà, khi đoàn tàu đã gần về tới đích, hầu hết những ông lớn đã tìm cho mình những vị trí an toàn thì cả MU, Chelsea và Man City đang phải cần lượt trận cuối cùng để tìm kiếm sự sống. Man City đã không còn quyền tự quyết định số phận của mình nhưng họ vẫn buộc phải quyết tâm giành chiến thắng trước Bayern đã chắc suất và hi vọng Villarreal sẽ tạo nên bất ngờ ở El Madrigal. Tình hình với Chelsea cũng tương tự còn MU dễ thở hơn khi chỉ cần có điểm họ sẽ tiếp tục cuộc chơi nhưng mà nếu chủ quan rất có thể họ phải trả giá đắt. Chelsea dù được chơi trên sân nhà nhưng để đánh bại được Valencia trong thời điểm này là không hề dễ dàng khi bầy dơi đang có phong độ tốt trong thời gian qua, trong khi AVB chưa thể khiến cho đoàn quân xanh mạnh mẽ hơn. Được đánh giá là nhẹ nhàng nhất nhưng không vì thế mà chuyến đi đến Thụy Sỹ của bầy quỷ đỏ không có cạm bẫy. Nhất là khi các cầu thủ Basel đang thừa quyết tâm để tạo nên một cơn địa chấn. Và nên nhớ, kí ức năm 2005 vẫn còn đó, nếu không cẩn thận rất có thể một lần nữa Manchester United sẽ phải ôm hận.
Với nhiều đội bóng Anh trước đây, lượt đấu cuối cùng chỉ là lượt trận mang tính thủ tục và tìm kiếm những đại diện xuống chơi ở Europa League mà thôi. Thế nhưng với những “bất ngờ”mà họ đã tạo ra, NHM sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc đối đầu sinh tử thực sự. Họ chờ đợi những người Anh sẽ làm gì để tồn tại trong ngày phán quyết của họ.
(Bạn đọc: Nguyễn Thái Sơn), bongda.com.vn