jojolotus
12-14-2011, 15:25
Đi vệ sinh giữa đêm, bà Lê Thị Phó (87 tuổi) ở tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bị chó bécgiê cắn bị thương đến ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, khâu tới 15 mũi.
Theo người nhà, 5 ngày trước, vào giữa đêm khuya bà Phó dậy mở cửa đi vệ sinh, bất ngờ con chó bécgiê nặng khoảng 35 kg tấn công, cắn vào tay phải và chân phải chảy máu xối xả. Gia đình phát hiện đưa bà vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch dẫn lưu.
"Chó do gia đình nuôi, nhưng nó tưởng mẹ tôi là người lạ nên lao vào cắn", ông Thu (con bà Phó) kể lại.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bc/2e/9f/14-12,_Anh_1,_Cho_begie _can.jpg
Bà Lê Thị Phó đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, bác sĩ Lê Đức Bình, khoa Ngoại chấn thương, cho biết đã phải khâu đến 15 mũi điều trị vết thương cho bà Phó; đồng thời chỉ định tiêm văcxin phòng bệnh dại do chó cắn. Ít nhất khoảng một tuần nữa bà Phó mới có thể xuất viện về nhà.
Trí Tín
theo vne
Theo người nhà, 5 ngày trước, vào giữa đêm khuya bà Phó dậy mở cửa đi vệ sinh, bất ngờ con chó bécgiê nặng khoảng 35 kg tấn công, cắn vào tay phải và chân phải chảy máu xối xả. Gia đình phát hiện đưa bà vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch dẫn lưu.
"Chó do gia đình nuôi, nhưng nó tưởng mẹ tôi là người lạ nên lao vào cắn", ông Thu (con bà Phó) kể lại.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bc/2e/9f/14-12,_Anh_1,_Cho_begie _can.jpg
Bà Lê Thị Phó đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, bác sĩ Lê Đức Bình, khoa Ngoại chấn thương, cho biết đã phải khâu đến 15 mũi điều trị vết thương cho bà Phó; đồng thời chỉ định tiêm văcxin phòng bệnh dại do chó cắn. Ít nhất khoảng một tuần nữa bà Phó mới có thể xuất viện về nhà.
Trí Tín
theo vne