PDA

View Full Version : Lưu Hương Giang giữ gìn tuổi thơ cho con gái


saigon75
12-23-2011, 07:44
Lưu Hương Giang sẽ không ngăn con gái chạy chân đất, bôi bẩn quần áo hay nghịch với cỏ cây. Cô ca sĩ muốn giúp bé cảm nhận cuộc sống chân thật bên cạnh những điều học từ sách vở.

Tôi sinh ra ở thành phố dệt Nam Định, lớn lên với tiếng còi rền báo hiệu giờ làm và tan sở của nhà máy. Nam Định nhỏ xíu xiu, đi xe đạp chưa đầy nửa giờ đã hết thành phố. Ngoài giờ lên lớp và tham gia văn nghệ ở cung văn hóa thiếu nhi, hai chị em tôi ít khi vắng mặt trong những buổi tụ họp với lũ trẻ cùng khu phố.

Chúng tôi có rất nhiều trò vui như chọc bàng, chọc sấu, ném ống bơ... Trò nào cũng khiến hai chị em mải mê đến quên cả giờ ăn và chỉ chịu tan khi mẹ đến gọi về. Quà vặt ngày xưa chẳng nhiều như bây giờ, chỉ là quả bàng chín chan chát, chua chua sao mà ăn ngon đến thế.

Giờ thì chúng tôi đều đã có chồng, có con cả rồi, chính những ký ức ngày xưa giúp tôi cảm nhận đâu là giá trị thực của cuộc sống. Tôi cảm ơn mẹ đã để mình theo đuổi giấc mơ ca hát, chạy chơi cùng chúng bạn thay vì cứ suốt ngày ôm sách vở, học đủ thứ môn để có bằng này bằng nọ, như con nhà này nhà kia.

Đó cũng là những khoảnh khắc đẹp trong đời, giản dị nhưng không phải ai cũng có được, đặc biệt là trẻ con bây giờ. Người ta cứ bảo, lũ trẻ bây giờ sướng hơn ngày xưa gấp trăm lần, nhưng riêng tôi lại nghĩ ngược lại. Trẻ con bây giờ khổ hơn nhiều, nhìn vào cặp sách nặng cả chục cân của chúng và cái thời khóa biểu học chính, học thêm, học năng khiếu kín mít mà ngay đến tôi cũng toát mồ hôi. Bọn trẻ chẳng có được những trưa hè đi chơi, những câu đồng dao nuôi lớn tâm hồn như thời trước. Thêm vào đó là khói bụi, kẹt xe, tai nạn rình rập đầy đường... Những ông bố bà mẹ vì lo mà vô tình giam cầm cả tuổi thơ của trẻ nhỏ.

http://media.xzone.vn/Upload/167/Nam_2011/Thang_12/Ngay_23/giang1.jpeg


Tôi không muốn Mina, con gái của mình sẽ lớn lên cùng những áp lực như thế. Ngắm con lớn lên từng ngày, vui đùa cùng chúng bạn, hồn nhiên với trò chơi trẻ con, cắp sách đến trường theo đuổi giấc mơ của chính cháu... Điều đó ý nghĩa và hạnh phúc hơn tất cả các loại bằng cấp. Tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện giúp con khám phá những niềm vui bình dị như mình từng có. Tôi sẽ không ngăn bé cảm nhận cuộc sống bằng mọi hình thức dù có bôi bẩn quần áo, chạy chân đất, nghịch cát đi nữa. Không những thế, vợ chồng tôi còn đang lên kế hoạch tích góp mua một căn nhà ở ngoại thành, có không khí trong lành để giúp con sống gần với thiên nhiên.

Ca sĩ Lưu Hương Giang

Theo TGVH