Log in

View Full Version : Vô cớ bị giết chỉ vì... nhuộm tóc đỏ


johnnydan9
12-24-2011, 14:16
Nghe được tin có kẻ định đánh cháu mình, Thoại liền rủ đồng bọn tìm đối phương đánh phủ đầu. Không tìm được, nhóm côn đồ liền vô cớ đánh chết người đi đường chỉ vì nạn nhân nhuộm tóc đỏ và “khệnh”…

Ngày 23/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Văn Cảnh (SN 1994), Nguyễn Văn Thoại (SN 1991), Đào Văn Dũng (SN 1989) đều trú tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và Đỗ Hữu Sơn (1994, trú tại thôn Hòa Hạ, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) về hành vi giết người

Nghe được tin Thắng “chéc” đang rủ đồng bọn để đánh người cháu tên là Huy nên khoảng 10h ngày 2/11/2010, Cảnh rủ Thoại, Dũng và Sơn cùng một số đối tượng khác đi xe máy, chở nhau ra cổng Trường THPT Phú Xuyên B để tìm đánh Thắng “chéc” đánh phủ đầu.

Khi đi, Thoại và một đối tượng trong nhóm cầm theo mỗi người một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) rồi đưa cho Cảnh và Dũng. Khi đến cổng Trường THPT Phú Xuyên B, các đối tượng này chờ đến 12h trưa nhưng không thấy Thắng “chéc” nên cả bọn rủ nhau về.

Nhóm của Thoại về đến gần Bưu điện xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên thì thấy anh Nguyễn Cao Cường (SN 1994, trú tại thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, tóc nhuộm đỏ) đi xe máy chở bạn gái. Cảnh bảo: “Sếu đầu đỏ đây rồi”. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy đèo Cảnh quay lại vượt lên, ép chặn xe anh Cường vào vệ đường. Cảnh nói: “Sếu đầu đỏ khệnh nhỉ, sao anh đánh võng ác thế?”. Anh Nguyễn Cao Cường chưa kịp trả lời gì thì Thoại lại hỏi: “Mày ở đâu?”. Anh Cường trả lời: “Em ở Guột”. Nghe xong, Thoại ngồi phía sau nhảy xuống khỏi xe, đấm vào mặt khiến anh Cường ngã xuống đất. Bị đánh bất ngờ, anh Cường liền bỏ chạy.

Thấy anh Cường bỏ chạy, Cảnh đuổi theo và dùng dao đâm một nhát vào lưng, làm anh Cường mất đà, ngã xuống đất. Trong lúc ngã, anh Cường xoay người, nằm ngửa, giơ tay lên đỡ thì bị Cảnh đâm tiếp một nhát vào tay phải, một nhát sượt qua cổ. Vừa đỡ, anh Cường vừa kêu: “Em xin các anh” nhưng Thoại vẫn cầm dao nhảy vào đâm tiếp 1 nhát vào đùi, 1 nhát vào cẳng chân trái anh Cường. Còn Dũng cầm hai con dao chạy đến chặn trước mặt không cho anh Cường chạy. Đến khi anh Cường tiếp tục bị ngã xuống đất, Dũng còn dùng chân đá vào mặt, vào đầu.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=345066&stc=1&d=1324736158

Chỉ đến khi thấy nhiều người chạy đến, nhóm côn đồ mới lên xe bỏ trốn. Ngay sau đó, anh Cường được đưa vào Bệnh viện huyện Phú Xuyên cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh đã tử vong trên đường đi.

Ngày 3/11/2010, Nguyễn Văn Thoại, Đào Văn Dũng bị Công an huyện Phú Xuyên bắt khẩn cấp. Các đối tượng còn lại cũng lần lượt sa lưới Pháp luật.

Tại phiên Tòa xét xử, các bị cáo trẻ tuổi nhưng lại tỏ ra ngông cuồng, trả lời câu hỏi của HĐXX theo kiểu nhát gừng, ngoan cố, chưa thực sự thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối hận.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thoại mức án chung thân, Phạm Văn Cảnh mức án 18 năm tù, Đào Văn Dũng mức án 18 năm tù, Đỗ Hữu Sơn mức án 11 năm tù.

Toàn Trung

nguoidan
12-25-2011, 00:54
Phải tử hình hết mấy thằng này mới đúng chứ. Sao thằng khác giết người thì tử hình? Mấy thằng này chắc lại có quan hệ đảng hay lại là gia đình có công với cách mạng.