vuitoichat
12-24-2011, 14:58
HARTFORD, Connecticut (AP) - Một bé gái 9 tuổi đi thăm bà ngoại một mình bằng máy bay, bất ngờ phi cơ bị đổi hướng kể cả đổi máy bay mà hãng Southwest Airlines cũng không hề thông báo cho cha mẹ bé, sự kiện này dẫn đến một tình huống hốt hoảng cho cả bà con họ hàng vì tưởng bé bị mất tích.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/142019-TV-AIRLINE.400.jpg
Bé Chloe Boyce, 9 tuổi, một mình đi máy bay từ Tennessee sang New York thăm ngoại. Một sơ suất của phi hành đoàn đã khiến gia đình bé một phen hốt hoảng vì tưởng bé bị mất tích. (Hình: AP/NBC Connecticut)
Bé Chloe Boyce cất cánh từ Tennessee hôm Thứ Ba, dự trù sẽ đáp xuống phi trường LaGuardia ở New York. Tuy nhiên thời tiết xấu khiến phi cơ phải vòng đi nơi khác, và bản thân bé phải đổi máy bay. Sau đó chiếc máy bay đầu tiên mà bé Chloe lên từ Tennessee, đáp xuống New York nhưng gia đình bé đến đón mà chẳng thấy bé đâu.
Về phần bé Chloe, bé khởi hành từ Nashville, rồi bị đổi hướng sang Cleveland, rồi Columbus, Ohio, trước khi đáp xuống Baltimore. Tại đây bé lại bay tiếp qua New York, trễ hơn dự trù đến 3 tiếng rưỡi.
Ðúng ra bé Chloe được nhân viên phi hành trông coi trong suốt chuyến bay nhưng do sơ suất, không ai cho bé biết vì sao bé phải xuống máy bay ở Baltimore. Phát ngôn viên Southwest nói, hãng lấy làm tiếc với gia đình của bé Chloe vì đã không cho họ biết bé phải đổi máy bay và rằng bé sẽ đến trễ.
Southwest tặng cho gia đình bé một phiếu đi máy bay miễn phí trị giá $250, đồng thời hoàn tiền vé cho chuyến máy bay bé vừa đi. Tuy nhiên gia đình không hề nhận được lời giải thích vì sao hãng máy bay không hề cho họ biết có sự thay đổi. Họ dự tính đòi hỏi cơ quan điều hành hàng không FAA, bắt buộc các hãng hàng không phải thông báo cho người giám hộ mọi thay đổi của chuyến bay có chở theo trẻ em nhỏ tuổi. (TP/nguoi-viet)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/142019-TV-AIRLINE.400.jpg
Bé Chloe Boyce, 9 tuổi, một mình đi máy bay từ Tennessee sang New York thăm ngoại. Một sơ suất của phi hành đoàn đã khiến gia đình bé một phen hốt hoảng vì tưởng bé bị mất tích. (Hình: AP/NBC Connecticut)
Bé Chloe Boyce cất cánh từ Tennessee hôm Thứ Ba, dự trù sẽ đáp xuống phi trường LaGuardia ở New York. Tuy nhiên thời tiết xấu khiến phi cơ phải vòng đi nơi khác, và bản thân bé phải đổi máy bay. Sau đó chiếc máy bay đầu tiên mà bé Chloe lên từ Tennessee, đáp xuống New York nhưng gia đình bé đến đón mà chẳng thấy bé đâu.
Về phần bé Chloe, bé khởi hành từ Nashville, rồi bị đổi hướng sang Cleveland, rồi Columbus, Ohio, trước khi đáp xuống Baltimore. Tại đây bé lại bay tiếp qua New York, trễ hơn dự trù đến 3 tiếng rưỡi.
Ðúng ra bé Chloe được nhân viên phi hành trông coi trong suốt chuyến bay nhưng do sơ suất, không ai cho bé biết vì sao bé phải xuống máy bay ở Baltimore. Phát ngôn viên Southwest nói, hãng lấy làm tiếc với gia đình của bé Chloe vì đã không cho họ biết bé phải đổi máy bay và rằng bé sẽ đến trễ.
Southwest tặng cho gia đình bé một phiếu đi máy bay miễn phí trị giá $250, đồng thời hoàn tiền vé cho chuyến máy bay bé vừa đi. Tuy nhiên gia đình không hề nhận được lời giải thích vì sao hãng máy bay không hề cho họ biết có sự thay đổi. Họ dự tính đòi hỏi cơ quan điều hành hàng không FAA, bắt buộc các hãng hàng không phải thông báo cho người giám hộ mọi thay đổi của chuyến bay có chở theo trẻ em nhỏ tuổi. (TP/nguoi-viet)