johnnydan9
12-26-2011, 06:30
Đang bồng con gái 4 tháng tuổi ra sân tắm nắng, lời qua tiếng lại với vợ, người này đã ném con xuống nền gạch.
Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 25/12, ông Thái Văn Bình - trưởng Công an xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - cho biết công an huyện đã bắt tạm giam Nguyễn Tường Duy (28 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú) vì đã giết chết con ruột.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/canhkien/2011/t12/t125/nguoiduatin-sangach.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Theo công an xã, khoảng 7h ngày 24/12, Duy ẵm con gái Nguyễn Ánh Ngọc mới 4 tháng tuổi ra sân tắm nắng. Một lát sau vợ của Duy bảo đưa con vào nhà vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của con.
Duy trả lời: “Tắm nắng cho con tốt chứ có gì đâu!”. Chị T. (vợ Duy) tức giận nói: “Nếu anh không đưa con cho tui thì tui sẽ làm đơn ly dị”. Hai vợ chồng cự cãi một lúc thì Duy ném con gái xuống nền gạch. Mọi người xung quanh chạy đến đưa bé Ngọc đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong do đa chấn thương.
Theo công an xã, Duy có tiền sử bệnh tâm thần.
BT
Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 25/12, ông Thái Văn Bình - trưởng Công an xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - cho biết công an huyện đã bắt tạm giam Nguyễn Tường Duy (28 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú) vì đã giết chết con ruột.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/canhkien/2011/t12/t125/nguoiduatin-sangach.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Theo công an xã, khoảng 7h ngày 24/12, Duy ẵm con gái Nguyễn Ánh Ngọc mới 4 tháng tuổi ra sân tắm nắng. Một lát sau vợ của Duy bảo đưa con vào nhà vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của con.
Duy trả lời: “Tắm nắng cho con tốt chứ có gì đâu!”. Chị T. (vợ Duy) tức giận nói: “Nếu anh không đưa con cho tui thì tui sẽ làm đơn ly dị”. Hai vợ chồng cự cãi một lúc thì Duy ném con gái xuống nền gạch. Mọi người xung quanh chạy đến đưa bé Ngọc đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong do đa chấn thương.
Theo công an xã, Duy có tiền sử bệnh tâm thần.
BT