vuitoichat
12-26-2011, 10:09
Một hình thức viện trợ nhân đạo bất thường đã được nhóm người Hàn Quốc tiến hành để gửi sang CHDCND Triều Tiên bằng các bóng bay khổng lồ. Cách thức này đang trở nên phổ biến hơn trong nỗ lực giao tiếp với người dân trong đất nước khép kín.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110306_socks-messages-attached-789.jpg
50 thành viên của nhóm viện trợ nhân đạo Hòa bình của Hàn Quốc (có trụ sở tại Seoul) cùng với những người ủng hộ tại Anh, Mỹ, Nhật và Nam Phi - đã tập hơp nhau ở ngoại ô Paju, cách biên giới CHDCND Triều Tiên 3km, để gửi khoảng 1000 đôi bít tất sang Bình Nhưỡng.
Nhóm người này cho rằng người dân Triều Tiên rất cần bít tất trong mùa đông lạnh giá cho dù ban đầu, nhiều người nghĩ rằng việc này có vẻ rất tầm thường.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110306_overs eeing-border-north-korea.jpg
Những người quan sát Triều Tiên từ bên kia biên giới của Hàn Quốc
Cessilia Bosung Park cho biết: những đôi bít tất "có thể được trao đổi với giá 10.000 won Triều Tiên". Số tiền đó có thể đủ để mua 10kg ngũ cốc.
"Các đôi bít tất giữ ấm vô cùng cần thiết không kém gì thực phẩm tại Triều Tiên trong suốt những tháng mùa đông" - Lee Joo Sung, điều phối viên của tổ chức, từng sống ở Bình Nhưỡng, cho biết. Mùa đông ở Bình Nhưỡng có thể xuống dưới -30 độ C.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_heliu m-filled-balloons.jpg
Hình thức gửi bóng bay này ngày một phổ biến trong nỗ lực "giao tiếp" với cộng đồng người Triều Tiên
Nhóm hoạt động này cũng muốn gây sự chú ý của thế giới trong việc tăng viện trợ cho người dân Triều Tiên. Họ lên kế hoạch gửi bít tất hàng tháng qua biên giới bằng bóng bay.
Các đôi bít tất này được gửi kèm một thông điệp được cho là "vô hại".
Nội dung của thông điệp như sau: "Thế giới không quên tình trạng khó khăn của những người anh, người chị của chúng ta ở miền bắc Triều Tiên. Chúng tôi cầu mong mọi người sẽ sống cho tới ngày đoàn tụ".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_ballo ons-become-increasingly-popular-159.jpg
Thông thường, có rất nhiều nhà hoạt động tại Hàn Quốc hay gửi các tờ bướm gắn trên bóng bay với lời lẽ kích động, kêu gọi người dân Bình Nhưỡng nổi dậy. Thậm chí, hôm thứ Tư tuần qua, sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời, những người "đảo ngũ" còn gửi 200.000 tờ bướm với nội dung này.
Tuy nhiên, Cessilia Bosung Park nói rằng thông điệp của nhóm viện trợ này không nhằm mục đích chính trị hay tôn giáo. "Đó chỉ là việc cung cấp viện trợ nhân đạo và gửi đi các thông điệp về tình yêu và hy vọng mà thôi".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_north-korea-peace-demands-511.jpg
Mặc dù sau cái chết của lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự nhằm cảnh giác với mọi động thái bất thường có thể xảy ra, nhưng chính quyền vẫn không ngăn cản hoạt động gửi bóng bay của các nhà hoạt động.
Park nói: "Chúng tôi có trao đổi với cảnh sát và chính phủ. Chúng tôi báo cáo lại với Bộ Thống nhất và đã thông tin với họ từ trước".
Tuy nhiên, trường hợp của Lee Joo Sung là một điển hình. Anh từng nhận được các quả bóng bay từ Hàn Quốc gửi sang và năm 1995, anh quyết định bỏ trốn.
* Lê Thu (Theo RT)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110306_socks-messages-attached-789.jpg
50 thành viên của nhóm viện trợ nhân đạo Hòa bình của Hàn Quốc (có trụ sở tại Seoul) cùng với những người ủng hộ tại Anh, Mỹ, Nhật và Nam Phi - đã tập hơp nhau ở ngoại ô Paju, cách biên giới CHDCND Triều Tiên 3km, để gửi khoảng 1000 đôi bít tất sang Bình Nhưỡng.
Nhóm người này cho rằng người dân Triều Tiên rất cần bít tất trong mùa đông lạnh giá cho dù ban đầu, nhiều người nghĩ rằng việc này có vẻ rất tầm thường.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110306_overs eeing-border-north-korea.jpg
Những người quan sát Triều Tiên từ bên kia biên giới của Hàn Quốc
Cessilia Bosung Park cho biết: những đôi bít tất "có thể được trao đổi với giá 10.000 won Triều Tiên". Số tiền đó có thể đủ để mua 10kg ngũ cốc.
"Các đôi bít tất giữ ấm vô cùng cần thiết không kém gì thực phẩm tại Triều Tiên trong suốt những tháng mùa đông" - Lee Joo Sung, điều phối viên của tổ chức, từng sống ở Bình Nhưỡng, cho biết. Mùa đông ở Bình Nhưỡng có thể xuống dưới -30 độ C.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_heliu m-filled-balloons.jpg
Hình thức gửi bóng bay này ngày một phổ biến trong nỗ lực "giao tiếp" với cộng đồng người Triều Tiên
Nhóm hoạt động này cũng muốn gây sự chú ý của thế giới trong việc tăng viện trợ cho người dân Triều Tiên. Họ lên kế hoạch gửi bít tất hàng tháng qua biên giới bằng bóng bay.
Các đôi bít tất này được gửi kèm một thông điệp được cho là "vô hại".
Nội dung của thông điệp như sau: "Thế giới không quên tình trạng khó khăn của những người anh, người chị của chúng ta ở miền bắc Triều Tiên. Chúng tôi cầu mong mọi người sẽ sống cho tới ngày đoàn tụ".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_ballo ons-become-increasingly-popular-159.jpg
Thông thường, có rất nhiều nhà hoạt động tại Hàn Quốc hay gửi các tờ bướm gắn trên bóng bay với lời lẽ kích động, kêu gọi người dân Bình Nhưỡng nổi dậy. Thậm chí, hôm thứ Tư tuần qua, sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời, những người "đảo ngũ" còn gửi 200.000 tờ bướm với nội dung này.
Tuy nhiên, Cessilia Bosung Park nói rằng thông điệp của nhóm viện trợ này không nhằm mục đích chính trị hay tôn giáo. "Đó chỉ là việc cung cấp viện trợ nhân đạo và gửi đi các thông điệp về tình yêu và hy vọng mà thôi".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/26/11/20111226110256_north-korea-peace-demands-511.jpg
Mặc dù sau cái chết của lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự nhằm cảnh giác với mọi động thái bất thường có thể xảy ra, nhưng chính quyền vẫn không ngăn cản hoạt động gửi bóng bay của các nhà hoạt động.
Park nói: "Chúng tôi có trao đổi với cảnh sát và chính phủ. Chúng tôi báo cáo lại với Bộ Thống nhất và đã thông tin với họ từ trước".
Tuy nhiên, trường hợp của Lee Joo Sung là một điển hình. Anh từng nhận được các quả bóng bay từ Hàn Quốc gửi sang và năm 1995, anh quyết định bỏ trốn.
* Lê Thu (Theo RT)