PDA

View Full Version : Đàn chim ác là ủ rũ thương tiếc Chủ tịch Kim


johnnydan9
12-26-2011, 14:36
Hàng chục con chim Magpie đậu trên cây gần đài tưởng niệm Chủ tịch Kim Il Sung một ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong Il qua đời và không chịu rời đi.


Theo các phương tiện truyền thông Triều Tiên, sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim Jong Il đă để lại nỗi buồn thương vô hạn không chỉ đối với con người mà c̣n đối với cả thiên nhiên và động vật.
Mới đây, KRT đă cho công bố đoạn video trong đó ghi lại h́nh ảnh của hàng chục con chim Magpie (chim ác là) đậu trên cây gần đài tưởng niệm Chủ tịch Kim Il Sung thuộc làng Unsan, tỉnh đông bắc Pyongan trong trạng thái gần như là bất động.

KRT dẫn lời thợ mỏ địa phương tên là Baik Keun-shik cho biết, những con chim Magpie bắt đầu bay tới làng của họ vào ngày 18/12, một ngày sau khi Chủ tịch Kim qua đời và một ngày trước khi thông tin Chủ tịch Kim qua đời được chính phủ B́nh Nhưỡng cho công bố chính thức.


<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2011_12_26/chim_kimJongil_quoct e_giaoducvietnam.jpg</td> </tr> </tbody> </table>
"Tôi sống ở đây, một làng khai thác than, đă 50 năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều ǵ lạ lùng như thế này" - ông Baik nói.

Theo lời kể của những người dân địa phương, những con chim Magpie đă đậu trên cây và nhất định không chịu bay đi, ngay cả khi dân làng tới gần hoặc chiếu đèn pin vào cây lúc trời tối.

"Đó không chỉ là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ. Nó có nghĩa là lănh tụ kính yêu của chúng tôi sinh ra đă là một người vĩ đại tới mức thiên nhiên cũng như tất cả mọi người trên khắp thế giới đều không thể quên ông. Chúng tôi có thể cảm thấy ông vẫn sống trong trái tim ấm áp của chúng tôi" - người dân Ri Yon-souk nói.

Những người dân làng Unsan kể rằng, lũ chim đă đậu trên cây suốt đêm và bắt đầu bay về phía B́nh Nhưỡng vào buổi sáng hôm sau.

Được biết, trước đó, các phương tiện truyền thông Triều Tiên cũng đă đưa tin cho biết, trước và sau khi Chủ tịch Kim qua đời đă xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như băng nứt và băo tuyết xuất hiện trên ngọn núi nơi Chủ tịch Kim chào đời, sếu bay 3 ṿng quanh bức tượng Kim IL Sung.

huonggiang4
12-26-2011, 17:14
Chế độ quân chủ và độc tài luôn viện dẫn những huyền thoại để tôn sùng, thần thánh hóa cá nhân. Người dân sống trong các chế độ này bị "ngu hóa"; "dân ngu, cu teo", sợ, nên chúng nói ǵ phải nghe, căi lại chết nhăn răng ngay.
Luận điệu tuyên truyền này truyền bá trong thế giới tự do, người dân sẽ cười cho cái "xuẩn ngốc XHCN".

nguoidan
12-26-2011, 19:25
Mấy con chim này h́nh như vào nồi hết rồi mà. Đỗ mười chúng nó, dân đói gặm cỏ sống mà thấy mấy con chim này mà không vồ ngay ăn tươi nuốt sống.

eaglevn
12-26-2011, 22:18
Chế độ quân chủ và độc tài luôn viện dẫn những huyền thoại để tôn sùng, thần thánh hóa cá nhân. Người dân sống trong các chế độ này bị "ngu hóa"; "dân ngu, cu teo", sợ, nên chúng nói ǵ phải nghe, căi lại chết nhăn răng ngay.
Luận điệu tuyên truyền này truyền bá trong thế giới tự do, người dân sẽ cười cho cái "xuẩn ngốc XHCN".
hahahaha, những thứ vớ vẫn này có lẽ chỉ xảy ra ở các nước độc tài mà thôi, so funny