Log in

View Full Version : Cắt bỏ thành công khối bướu 90kg cho "người chân voi"


megaup
01-05-2012, 22:23
Lúc 19 giờ 30 phút tối nay 5.1, toàn bộ khối u 90kg của "người chân voi" Nguyễn Duy Hải đã được cắt bỏ thành công. Ca phẫu thuật kết thúc trong những tràng vỗ tay xúc động xen lẫn mừng rỡ của những người theo dõi. Đặc biệt, mẹ bệnh nhân vỡ òa cảm xúc nức nở. Ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ 90kg của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được tiến hành tại Bệnh viện FV (TP.HCM). Đây là trường hợp phẫu thuật khối bướu lớn nhất VN được ghi nhận từ trước đến nay.

Bệnh nhân được đưa lên bàn mổ vào lúc 7 giờ sáng nay. Ca mổ dự kiến kéo dài từ 8 - 10 giờ, trong tình trạng bệnh nhân được gây mê và huyết áp bình thường.
Sau 12 giờ đồng hồ phẫu thuật căng thẳng, đến 19 giờ, các bác sĩ đã tách gần như toàn bộ khối bướu 90kg ra khỏi cơ thể anh Hải.
Bệnh viện phải huy động đến 6 người mới khiêng nổi khối bướu được cắt bỏ ra khỏi phòng mổ.

Trong khi đó, ê-kíp phẫu thuật tiếp tục tiến hành nối lại phần da cho bệnh nhân.
Đến 19 giờ 30 phút, ca phẫu thuật kết thúc, khi hình ảnh nhịp tim đang đập của anh Hải hiện lên màn hình, trước sự chúc mừng của mọi người, bà Cho Con mẹ của anh Hải xúc động nghẹn ngào: "Tui giờ như đang ở trên mây vậy đó!".
Anh Hải được chuyển vào phòng săn sóc đặt biệt. Các bác sĩ cho biết, diễn biến của anh Hải còn phải được tiếp tục theo dõi một tuần mới có thể có kết luận.

<table style="width:392px;height:1 954px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/Khoiu90kg-nd3b.jpg
Khán phòng "nín thở" theo dõi những diễn biến cuối của ca mổ được trực tiếp trên màn hình - Ảnh: Nguyên Mi
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/KhoiU90kg-nd8.jpg
Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của bà Cho Con
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/Khoiu90kg-nd5.jpg
Các bác sĩ chung tay thực hiện những đường mổ cuối cùng bóc tách khối bướu - Ảnh: Nguyên Mi
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/KhoiU90kg-nd7.jpg
Mẹ anh Hải xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc với các bác sĩ khi ca mổ kết thúc - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table> Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân có sự tham gia của Phó giáo sư - bác sĩ McKay McKinnon, thành viên của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (phẫu thuật viên chính) và các bác sĩ của Bệnh viện FV, gồm: 3 bác sĩ ngoại tổng quát: bác sĩ Phan Văn Thái, bác sĩ Lê Đức Tuấn và bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, 3 bác sĩ gây mê và 2 kỹ thuật viên gây mê.
<table style="width:506px;height:4 03px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/Khoiu90kg-nd1.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối bướu 90kg - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table> Trước đó, bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa của Bệnh viện FV, người trực tiếp giám sát ca mổ, cho biết: Qua hội chẩn của các bác sĩ cùng các kết quả xét nghiệm thì sức khỏe bệnh nhân đáp ứng được ca phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là một ca phẫu thuật lớn với rất nhiều rủi ro đi kèm nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật lẫn hậu phẫu. Tỷ lệ thành công ban đầu ước khoảng 50%.
Anh Hải phải truyền từ 15 - 25 đơn vị máu (1 đơn vị máu khoảng 250ml - PV). Đồng thời, anh Duy Hải cần được chăm sóc trong phòng săn sóc đặc biệt chuyên sâu (ICU) ít nhất 7 ngày.
Các bác sĩ hy vọng chức năng tim và phổi của bệnh nhân sẽ trở lại hoạt động bình thường trong vòng 10 ngày sau khi cắt bỏ khối bướu.
Sau khi được các bác sĩ giải thích rõ về những rủi ro, bệnh nhân và gia đình quyết định tiến hành ca phẫu thuật.
"Tui rất mừng vì sau nhiều năm mang cục bướu quá nặng, hôm nay, Hải đã được mổ. Lo thì ít, mừng thì nhiều", bà Nguyễn Thị Cho Con, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải, xúc động nói.
Dù nói không lo nhưng chờ đợi và theo dõi ca phẫu thuật lớn của con, bà Con không giấu được sự nhấp nhổm, bồn chồn. Bà đi lại liên tục trong phòng chờ và không dám theo dõi trên màn hình ca phẫu thuật đang diễn ra.
<table style="width:367px;height:4 11px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/Vien%20An/Khoi%20buou%2090kg/Khoiu90kg-nd2.jpg
Bệnh nhân Hải và mẹ tại Bệnh viện FV trước ngày phẫu thuật - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table>
Được biết, anh Hải bị khối bướu ở chân phải từ năm 4 tuổi. Khối bướu này lớn dần theo thời gian khiến bệnh nhân không thể di chuyển và rất bất tiện trong đời sống.
Vừa qua, anh Hải đã được thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) với sự hội chẩn của nhiều chuyên gia y tế đầu ngành.
Bệnh viện Ung bướu đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối bướu cho bệnh nhân vào tháng 11, với sự tham gia của bác sĩ McKay McKinnon. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi trái và chức năng hô hấp bị giảm. Vì lý do an toàn của người bệnh nên Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu quyết định không tiến hành ca phẫu thuật.

Ngày 27.12.2011, anh Hải nhập viện Bệnh viện FV. Bệnh nhân được thăm khám và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết cũng như kiểm tra chức năng các cơ quan.
Sau khi kết quả cho thấy chức năng phổi và tim của bệnh nhân đã cải thiện hơn thời gian trước, chức năng gan và thận đều bình thường. Chân trái có dấu hiệu teo cơ nhưng vẫn giữ được chức năng cơ bản. Bệnh viện FV đã quyết định cắt bỏ khối bướu khổng lồ này cho bệnh nhân.

Tổng chi phí của ca phẫu thuật ước tính khoảng 420 triệu đồng, chưa bao gồm phí phẫu thuật viên. Bệnh viện FV thu tượng trưng 252 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt ủng hộ 110 triệu đồng và các nhà hảo tâm khác ủng hộ 142 triệu đồng cho bệnh nhân. Đồng thời, bác sĩ McKay McKinnon không tính phí phẫu thuật.
Được biết, khối bướu 90kg như của anh Hải là trường hợp rất hiếm gặp trong y khoa thế giới và là khối bướu lớn nhất được ghi nhận tại Việt Nam từ trước đến nay.
Toàn bộ quá trình hội chẩn và phẫu thuật đều được kênh truyền hình MorningStar Entertainment (Mỹ) ghi hình trực tiếp.

Viên An, thanhnien.com.vn

nguoidan
01-05-2012, 22:59
Bác sĩ Mỹ trực tiếp phẫu thuật người ta không lấy đồng nào, còn bỏ tiền vé từ Mỹ qua giúp, đó mới là lương y như từ mẫu. Các bác sĩ của đảng nhìn lại mình đi có thấy nhục nhã không? Người VN với nhau mà vào nhà thương nghèo không tiền không thèm chữa, chưa bắt đầu điều trị thì đã đòi phong bì, tiếp xúc với bệnh nhân nghèo thái độ khinh khỉnh> Nhìn người đi rồi nhìn mình, nếu còn thấy nhục mới hy vọng giúp bệnh nhân được.

hmta1982
01-05-2012, 23:19
Hổng phải đâu ... nghe nói Vị BS này được bao vé máy bay ... 1 chiều :hafppy: Chiều còn lại thì để chừng nào mổ thành công thì mới được về còn kô thì ... coi chừng !!!:112:

eaglevn
01-05-2012, 23:47
đã đến lúc, người VN chúng ta nên thức tỉnh và tự coi lại đạo đức của chính mình và xem nguyên nhân do đâu? vì đâu?
À, hình như bà mẹ Cho Con này cũng bị bệnh nổi mụn nước đầy mình hết thì phải, ước gì những b/sĩ VN lấy y đức làm đầu và có phương pháp giúp đỡ những người dân nghèo khốn khổ này, mong lắm thay

sac_nguyensinh
01-08-2012, 12:28
Càng ca tụng một thành công về y học ở Việt nam, một ê kíp bác sỉ Việt, một bệnh viện ở Việt nam v.v... càng lộ rỏ chân tướng một quốc gia lạc hậu sau bao nhiêu năm đất nước tiến phát triển không ngừng, vượt bực làm người xa quê phải ngỡ ngàng ... hàng năm "sản xuất" hơn 10.000 bác sỉ để chăm sóc sức khoẻ cho bà con ... vậy mà ca mổ này là do tay "dao kéo" McKay McKinnon người Mỷ ... hahaha

Họ nhận bừa ca phẩu thuật thành công bao nhiêu kênh truyền hình thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Phi đăng tải, nhưng đọc hết bài viết mới biết là do mọi sự vận động của người chị ông Hải đang ở Mỷ, và sự giúp đở của đoàn quay phim Morningstar Entertainment (Hoa Kỳ), ông Andrew Nock của đoàn quay phim phát biểu : thời điểm tồi tệ nhất của cả đoàn là khi nghe tin một bệnh viện từ chối nhận mổ cho Hải: “Chúng tôi đau buồn khi khát khao được sống của Hải và gia đình bị khước từ như vậy”. Nhà nước, bộ y-tế chẳng hề quan tâm tới ông hải, các bệnh viện, các bác sỉ, phẩu thuật gia v.v... thật là khả ố.

sac_nguyensinh
01-08-2012, 12:29
Càng ca tụng một thành công về y học ở Việt nam, một ê kíp bác sỉ Việt, một bệnh viện ở Việt nam v.v... càng lộ rỏ chân tướng một quốc gia lạc hậu sau bao nhiêu năm đất nước tiến phát triển không ngừng, vượt bực làm người xa quê phải ngỡ ngàng ... hàng năm "sản xuất" hơn 10.000 bác sỉ để chăm sóc sức khoẻ cho bà con ... vậy mà ca mổ này là do tay "dao kéo" McKay McKinnon người Mỷ ... hahaha

Họ nhận bừa ca phẩu thuật thành công bao nhiêu kênh truyền hình thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Phi đăng tải, nhưng đọc hết bài viết mới biết là do mọi sự vận động của người chị ông Hải đang ở Mỷ, và sự giúp đở của đoàn quay phim Morningstar Entertainment (Hoa Kỳ), ông Andrew Nock của đoàn quay phim phát biểu : thời điểm tồi tệ nhất của cả đoàn là khi nghe tin một bệnh viện từ chối nhận mổ cho Hải: “Chúng tôi đau buồn khi khát khao được sống của Hải và gia đình bị khước từ như vậy”. Nhà nước, bộ y-tế chẳng hề quan tâm tới ông hải, các bệnh viện, các bác sỉ, phẩu thuật gia v.v... thật là khả ố.