vuitoichat
01-06-2012, 15:10
(Phunutoday) - Đến thời hạn trả nợ, nhưng ông Thành xin khất vì chưa đủ tiền. Lập tức ông Võ Văn Thạch - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Thạnh Trung (Long An) dùng tay tát và túm áo ông Thành, rủ đánh nhau.
Ngày 5/1/2012, trao đổi với PV Phunutoday, ông Nguyễn Khắc Lộc – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An) cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Thành (SN 1985), ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh sự việc trên. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, những lời của ông Thành đưa ra không đúng sự thật. Việc ông Thạch cho ông Thành vay tiền là đúng, nhưng số tiền đó ông Thạch đi mượn của người khác rồi cho ông Thành vay.
http://phunutoday.vn/dataimages/201201/original/images611974_4.jpg
Ông Nguyễn Văn Thành trình bày sự việc. (nguồn: Dân Việt)
Đến thời hạn trả nợ, nhưng ông Thành xin khất, vùng vằng định lên xe bỏ đi. Trong lúc nóng tính, ông Thạch nói vài câu nặng lời, chửi thề, túm cổ áo để ông Thành không lên xe, chứ không có chuyện ông Thạch dùng tay tát ông Thành.
Xét thấy hành động của ông Thạch chưa đến mức vi phạm kỷ luật, ngày 26/12/201, chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình trước chi bộ ấp Thạnh Trung. Trong năm 2011, ông Thạch được bình bầu là Đảng viên xuất sắc, nhưng do liên quan đến vụ việc trên, chúng tôi đã hạ bậc Đảng viên của ông Thạch.
Trước đó, do kẹt vốn làm ăn nên đầu năm 2011, ông Thành có vay ông Thạch số tiền là 50 triệu đồng với lãi xuất 6%/tháng (72%/năm). Đến tháng 9/2011, ông Thành vay thêm ông Thạch 10 triệu đồng với lãi 60.000 đồng/ngày (216%/năm). Theo thỏa thuận, số tiền trên ông Thạch chỉ cho vay trong thời gian ngắn. Trong mấy tháng đầu năm 2011, ông Thành trả lãi đều đặn.
Ngày 28/11/2011, đến hạn trả nợ nhưng không thấy ông Thành đem tiền đến trả, ông Thạch tới tận nhà ông Thành để đòi. Do chưa có đủ tiền, ông Thành xin khất nợ. Trong lúc nóng giận, ông Thành văng tục, chửi bới, dùng tay tát, túm cổ áo ông Thành rủ đánh nhau.
Một sự việc tương tự từng xảy ra. Ngày 30/6/2011, ông Hoàng Công Thân, 35 tuổi, trú tại thôn Lam Thuỷ, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị tố cáo hai công an viên của xã Hải Vĩnh là ông Ngô Hùng và Võ Văn Triển đã dùng gậy cao su đánh ông từ 8 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa ngày 29/6/2011.
Ông Ngô Hùng khai nhận: “Lúc làm việc với Trung tá Đào Xuân Trở, ông Thân đã khai nhận và ký vào biên bản lấy lời khai là đã dùng búa đinh đập phá trạm bơm HTX Lam Thuỷ...
Ngày 29/6, Công an xã Hải Vĩnh đã yêu cầu ông Thân đến trụ sở UBND xã để làm việc. Tôi và đồng chí Võ Văn Triển được giao trách nhiệm xử lý vụ việc này. Tại đây, ông Thân phủ nhận toàn bộ lời khai ban đầu, đồng thời có thái độ hung hăng, thách thức lực lượng chức năng. Không kiềm chế được bản thân nên tôi có đánh hai dùi cao su vào mông ông Thân".
* Hà Linh
Ngày 5/1/2012, trao đổi với PV Phunutoday, ông Nguyễn Khắc Lộc – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An) cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Thành (SN 1985), ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh sự việc trên. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, những lời của ông Thành đưa ra không đúng sự thật. Việc ông Thạch cho ông Thành vay tiền là đúng, nhưng số tiền đó ông Thạch đi mượn của người khác rồi cho ông Thành vay.
http://phunutoday.vn/dataimages/201201/original/images611974_4.jpg
Ông Nguyễn Văn Thành trình bày sự việc. (nguồn: Dân Việt)
Đến thời hạn trả nợ, nhưng ông Thành xin khất, vùng vằng định lên xe bỏ đi. Trong lúc nóng tính, ông Thạch nói vài câu nặng lời, chửi thề, túm cổ áo để ông Thành không lên xe, chứ không có chuyện ông Thạch dùng tay tát ông Thành.
Xét thấy hành động của ông Thạch chưa đến mức vi phạm kỷ luật, ngày 26/12/201, chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình trước chi bộ ấp Thạnh Trung. Trong năm 2011, ông Thạch được bình bầu là Đảng viên xuất sắc, nhưng do liên quan đến vụ việc trên, chúng tôi đã hạ bậc Đảng viên của ông Thạch.
Trước đó, do kẹt vốn làm ăn nên đầu năm 2011, ông Thành có vay ông Thạch số tiền là 50 triệu đồng với lãi xuất 6%/tháng (72%/năm). Đến tháng 9/2011, ông Thành vay thêm ông Thạch 10 triệu đồng với lãi 60.000 đồng/ngày (216%/năm). Theo thỏa thuận, số tiền trên ông Thạch chỉ cho vay trong thời gian ngắn. Trong mấy tháng đầu năm 2011, ông Thành trả lãi đều đặn.
Ngày 28/11/2011, đến hạn trả nợ nhưng không thấy ông Thành đem tiền đến trả, ông Thạch tới tận nhà ông Thành để đòi. Do chưa có đủ tiền, ông Thành xin khất nợ. Trong lúc nóng giận, ông Thành văng tục, chửi bới, dùng tay tát, túm cổ áo ông Thành rủ đánh nhau.
Một sự việc tương tự từng xảy ra. Ngày 30/6/2011, ông Hoàng Công Thân, 35 tuổi, trú tại thôn Lam Thuỷ, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị tố cáo hai công an viên của xã Hải Vĩnh là ông Ngô Hùng và Võ Văn Triển đã dùng gậy cao su đánh ông từ 8 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa ngày 29/6/2011.
Ông Ngô Hùng khai nhận: “Lúc làm việc với Trung tá Đào Xuân Trở, ông Thân đã khai nhận và ký vào biên bản lấy lời khai là đã dùng búa đinh đập phá trạm bơm HTX Lam Thuỷ...
Ngày 29/6, Công an xã Hải Vĩnh đã yêu cầu ông Thân đến trụ sở UBND xã để làm việc. Tôi và đồng chí Võ Văn Triển được giao trách nhiệm xử lý vụ việc này. Tại đây, ông Thân phủ nhận toàn bộ lời khai ban đầu, đồng thời có thái độ hung hăng, thách thức lực lượng chức năng. Không kiềm chế được bản thân nên tôi có đánh hai dùi cao su vào mông ông Thân".
* Hà Linh