Log in

View Full Version : 'Hiệp sĩ' bị đánh gãy tay, dập ruột


Hanna
01-10-2012, 21:14
Anh Trần Nguyên Bảo, thành viên CLB Phòng chống tội phạm thị trấn Tân Phước Khánh (Bình Dương) cùng đồng đội bị một nhóm bảo vệ dùng gậy đánh chí tử.

Sáng 9.1, lãnh đạo Đội Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương đã đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thăm hỏi, tặng quà anh Trần Nguyên Bảo (CLB phòng chống tội phạm thị trấn Tân Phước Khánh – huyện Tân Uyên). Trước đó, chiều 7.1, anh Bảo bị đánh gãy hai tay, gãy răng, chấn thương đầu trong khi đồng đội của anh là Nguyễn Văn Lâm bị đánh gãy xương vai dập ruột. Anh Bảo cho biết, chiều 7.1, hai người theo dõi 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn từ xã Tân Phước Khánh (huyện Tân Uyên) sang P.Thuận Giao (TX.Thuận An) thì mất dấu. Sau đó, hai người gặp một thanh niên lạng lách đánh võng, khiêu khích, nên đuổi theo để hỏi nguyên nhân. Đối tượng chạy vào một công ty gỗ ở P.Thuận Giao, tại đây hơn 10 người, đa phần là bảo vệ của công ty gỗ đã dùng gậy tấn công tới tấp khiến hai anh ngất tại chỗ.

Tuy nhiên, Trung tá Trần Ngọc Thanh, Trưởng Công an P.Thuận Giao, lại khẳng định anh Bảo và Lâm đi nhậu về thì xảy ra va quẹt với một đối tượng sau đó truy đuổi tới tận công ty gỗ. Tại đây, ẩu đã xảy ra vì anh Bảo dùng roi điện tấn công nhóm này. Về phản ánh, anh Bảo, sau khi bị các bảo vệ hành hung còn bị dân phòng khu phố đánh tiếp, trung tá Thanh khẳng định sẽ tìm hiểu, nếu đúng sẽ nghiêm khắc xử lý. Hiện các bảo vệ công ty gỗ đã bị triệu tập để lấy lời khai

T. Quyên
BDV

huonggiang4
01-11-2012, 01:30
Ngu thì ráng chịu, chưa chết là hên đó. Công an mà còn bị bắn dập mề, ba thằng cóc cắn tưởng ngon.

nguoidan
01-11-2012, 03:43
Nằm đó gác chân lên trên rồi tự hỏi sao mà mình ngu vậy. Công việc bắt cướp trộm là của tụi chó đẻ công an, chúng nó ăn tiền để làm chuyện đó. Bây giờ chúng "thổi" một số lên thành "hiệp sĩ", lỗ mũi phồng to làm thay chúng. Chúng giao khoán việc đó xong chúng tha hồ chặn đường ăn cướp dân đi đường. Đó, cướp chính là bọn công an đó, muốn bắt thì bắt ngay chúng đi. Cuộc đời người ta chết vì ngu và bị thổi ống đu đủ.