dh2003
01-12-2012, 23:16
Giữa thanh thiên bạch nhật, 2 thanh niên đã bị tước đi mạng sống. Ở vụ việc này còn có chuyện khiến người ta xót xa khi một “cẩu tặc” đã no đòn, biết chẳng thể sống sót đã xin nói lời sau cùng, nhưng vẫn bị từ chối.
Thời điểm ấy, khi vụ một người đàn ông bị nghi là "cẩu tặc" bị thiêu sống tại xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An) chưa được điều tra làm rõ, thì ngày 29-8-2010, tại huyện Nghi Lộc lại xảy ra một vụ đánh hội đồng của người dân đối với 2 kẻ cũng bị nghi là trộm chó. Hậu quả là giữa thanh thiên bạch nhật, 2 thanh niên đã bị tước đi mạng sống. Ở vụ việc này còn có chuyện khiến người ta xót xa khi một “cẩu tặc” đã no đòn, biết chẳng thể sống sót đã xin nói lời sau cùng, nhưng vẫn bị từ chối.
Truy đuổi "cẩu tặc" như phim hành động
Cuối năm 2010, trên địa bàn các xã phía Tây huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra việc mất trộm chó. Ở một số xã thậm chí còn có những băng nhóm được lập ra chuyên đi bắt trộm chó để… làm giàu. "Cẩu tặc" hoành hành ngay giữa ban ngày, khiến người dân dù đã lên nhiều phương án nhằm hạn chế tình trạng mất trộm chó thường xuyên nhưng những chú chó thì vẫn cứ lần lượt "bỏ nhà" đi mãi không về.
Tối 26-7-2010, tại xóm 1, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc một gia đình bị mất tới 2 con chó to. Khoảng 17g45 ngày 29-8-2010, tại địa phận xã Nghi Trường, một người dân trên đường đi làm đồng về vô tình phát hiện 2 thanh niên đang thực hiện hành vi câu trộm chó trước cổng một ngôi nhà vắng người. Nghe tiếng tri hô của người dân, 2 tên trộm chạy nhanh về phía cánh đồng xóm 5 xã Nghi Trường. Biết 2 tên này vừa câu trộm chó, người dân sẵn bức xúc từ lâu liền đuổi theo. Cuộc truy đuổi trên diện rộng giữa hàng chục người dân 2 xã Nghi Trường và Nghi Thịnh đối với hai tên trộm diễn ra như... phim hành động.
<center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center>http://image2.chaobuoisang. net/cs/2012/01/12/ky2-cau-tac-xin-noi-cau-cuoi-cung-van-khong-duoc-toai-nguyen-0.jpg</center></center><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;">Hiện trường vụ 2 thanh niên nghi ăn trộm chó bị người dân đánh
</center><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;">Vừa đuổi, người dân vừa hô hoán nên số lượng người càng lúc càng đông. Đến giữa cánh đồng xóm 5 xã Nghi Thịnh, do vướng vào một cái hố, chiếc xe máy của 2 tên trộm bị đổ, và người dân đã đuổi kịp, tiếp cận đánh trộm no đòn, mặc cho 2 tên trộm này xin nhưng người thì dùng gậy để phang, người thì đánh đấm, người thì ném đá không thương tiếc. Khoảng 10 phút sau, thấy 2 tên trộm bất tỉnh, người dân mới chịu dừng. Lúc này một trong 2 tên trộm tên là Nguyễn Đình Dũng (SN 1988) đã chết, người còn lại là Nguyễn Đình Hùng (SN 1989) được một số người dân ở xã Nghi Thịnh đưa đi cấp cứu, nhưng cũng chết trên đường tới bệnh viện. Cả hai người chết đều trú tại Nghi Hợp - xã giáp ranh với Nghi Trường và Nghi Thịnh.
</center>Sự manh động phạm tội Ở vụ việc này, dấu tích còn lại chỉ là một chiếc xe máy đã bị thiêu cháy trụi. Người dân xóm 5 xã Nghi Thịnh cho biết, tối hôm 29-8, một đám thanh niên, được cho là đồng bọn của Dũng và Hùng trong hoạt động câu trộm chó đã sang hiện trường đưa xác của người chết về. Người dân cũng cho hay, họ không hề có ý kiến, và sáng 30-8, gia đình các nạn nhân đã tổ chức chôn cất người xấu số.
<center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center>http://image2.chaobuoisang. net/cs/2012/01/12/ky2-cau-tac-xin-noi-cau-cuoi-cung-van-khong-duoc-toai-nguyen-1.jpg</center>
Vì muốn thỏa chí ăn chơi, nhiều thanh niên đã mất mạng vì chó</center></center>Một người chứng kiến vụ việc vẫn còn nhớ giây phút kinh hoàng ấy: "Lúc đó trời chập tối, tôi thấy hàng chục người đuổi xe theo 2 nam thanh niên đi xe máy. Khi đuổi bắt được, họ dùng gậy đánh 2 người ấy tới tấp. Đứng ở xa nhưng tôi vẫn nghe rõ, một trong hai người kêu xin hãy cho tôi được nhắn câu cuối cùng với vợ con, nhưng mọi người vẫn cứ đánh đập dã man cho đến khi cả hai không còn cử động". Thời điểm đó tại hiện trường, ngoài xác chết còn có một chiếc bì đựng 4 con chó nhỏ, được cho là đã bị 2 tên này câu trộm. Người dân địa phương sau đó cho biết, Nguyễn Đình Hùng vừa cưới vợ đầu năm 2010, và trước khi chết đã có một đứa con gái 3 tháng tuổi.
Sau khi vụ việc xảy ra, Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng CA huyện Nghi Lộc trả lời báo chí rằng, sẽ tích cực điều tra vụ việc để tìm ra những người gây án trước sự manh động của chính họ trong những vụ việc như trên nếu tiếp diễn sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Theo PL&XH
Thời điểm ấy, khi vụ một người đàn ông bị nghi là "cẩu tặc" bị thiêu sống tại xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An) chưa được điều tra làm rõ, thì ngày 29-8-2010, tại huyện Nghi Lộc lại xảy ra một vụ đánh hội đồng của người dân đối với 2 kẻ cũng bị nghi là trộm chó. Hậu quả là giữa thanh thiên bạch nhật, 2 thanh niên đã bị tước đi mạng sống. Ở vụ việc này còn có chuyện khiến người ta xót xa khi một “cẩu tặc” đã no đòn, biết chẳng thể sống sót đã xin nói lời sau cùng, nhưng vẫn bị từ chối.
Truy đuổi "cẩu tặc" như phim hành động
Cuối năm 2010, trên địa bàn các xã phía Tây huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra việc mất trộm chó. Ở một số xã thậm chí còn có những băng nhóm được lập ra chuyên đi bắt trộm chó để… làm giàu. "Cẩu tặc" hoành hành ngay giữa ban ngày, khiến người dân dù đã lên nhiều phương án nhằm hạn chế tình trạng mất trộm chó thường xuyên nhưng những chú chó thì vẫn cứ lần lượt "bỏ nhà" đi mãi không về.
Tối 26-7-2010, tại xóm 1, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc một gia đình bị mất tới 2 con chó to. Khoảng 17g45 ngày 29-8-2010, tại địa phận xã Nghi Trường, một người dân trên đường đi làm đồng về vô tình phát hiện 2 thanh niên đang thực hiện hành vi câu trộm chó trước cổng một ngôi nhà vắng người. Nghe tiếng tri hô của người dân, 2 tên trộm chạy nhanh về phía cánh đồng xóm 5 xã Nghi Trường. Biết 2 tên này vừa câu trộm chó, người dân sẵn bức xúc từ lâu liền đuổi theo. Cuộc truy đuổi trên diện rộng giữa hàng chục người dân 2 xã Nghi Trường và Nghi Thịnh đối với hai tên trộm diễn ra như... phim hành động.
<center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center>http://image2.chaobuoisang. net/cs/2012/01/12/ky2-cau-tac-xin-noi-cau-cuoi-cung-van-khong-duoc-toai-nguyen-0.jpg</center></center><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;">Hiện trường vụ 2 thanh niên nghi ăn trộm chó bị người dân đánh
</center><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;">Vừa đuổi, người dân vừa hô hoán nên số lượng người càng lúc càng đông. Đến giữa cánh đồng xóm 5 xã Nghi Thịnh, do vướng vào một cái hố, chiếc xe máy của 2 tên trộm bị đổ, và người dân đã đuổi kịp, tiếp cận đánh trộm no đòn, mặc cho 2 tên trộm này xin nhưng người thì dùng gậy để phang, người thì đánh đấm, người thì ném đá không thương tiếc. Khoảng 10 phút sau, thấy 2 tên trộm bất tỉnh, người dân mới chịu dừng. Lúc này một trong 2 tên trộm tên là Nguyễn Đình Dũng (SN 1988) đã chết, người còn lại là Nguyễn Đình Hùng (SN 1989) được một số người dân ở xã Nghi Thịnh đưa đi cấp cứu, nhưng cũng chết trên đường tới bệnh viện. Cả hai người chết đều trú tại Nghi Hợp - xã giáp ranh với Nghi Trường và Nghi Thịnh.
</center>Sự manh động phạm tội Ở vụ việc này, dấu tích còn lại chỉ là một chiếc xe máy đã bị thiêu cháy trụi. Người dân xóm 5 xã Nghi Thịnh cho biết, tối hôm 29-8, một đám thanh niên, được cho là đồng bọn của Dũng và Hùng trong hoạt động câu trộm chó đã sang hiện trường đưa xác của người chết về. Người dân cũng cho hay, họ không hề có ý kiến, và sáng 30-8, gia đình các nạn nhân đã tổ chức chôn cất người xấu số.
<center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center style="font-size: 10pt; font-style: italic;"><center>http://image2.chaobuoisang. net/cs/2012/01/12/ky2-cau-tac-xin-noi-cau-cuoi-cung-van-khong-duoc-toai-nguyen-1.jpg</center>
Vì muốn thỏa chí ăn chơi, nhiều thanh niên đã mất mạng vì chó</center></center>Một người chứng kiến vụ việc vẫn còn nhớ giây phút kinh hoàng ấy: "Lúc đó trời chập tối, tôi thấy hàng chục người đuổi xe theo 2 nam thanh niên đi xe máy. Khi đuổi bắt được, họ dùng gậy đánh 2 người ấy tới tấp. Đứng ở xa nhưng tôi vẫn nghe rõ, một trong hai người kêu xin hãy cho tôi được nhắn câu cuối cùng với vợ con, nhưng mọi người vẫn cứ đánh đập dã man cho đến khi cả hai không còn cử động". Thời điểm đó tại hiện trường, ngoài xác chết còn có một chiếc bì đựng 4 con chó nhỏ, được cho là đã bị 2 tên này câu trộm. Người dân địa phương sau đó cho biết, Nguyễn Đình Hùng vừa cưới vợ đầu năm 2010, và trước khi chết đã có một đứa con gái 3 tháng tuổi.
Sau khi vụ việc xảy ra, Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng CA huyện Nghi Lộc trả lời báo chí rằng, sẽ tích cực điều tra vụ việc để tìm ra những người gây án trước sự manh động của chính họ trong những vụ việc như trên nếu tiếp diễn sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Theo PL&XH