vuitoichat
01-14-2012, 10:36
Một củ su hào đã gây sự chú ý với hình dạng trái tim này được phát hiện vào ngày 10/1 vừa qua.
Củ su hào này nằm trong vườn nhà em Nguyễn Thị Hường trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Củ su hào có kích cỡ trung bình, tương tự các củ su hào khác. Theo kênh 14, củ su hào này bị biến dạng là do hoàn cảnh sống.
Có thể trong quá trình phát triển, nó bị một vật thể chạm vào, tạo nên hình trái tim đặc biệt như hiện nay.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_1.jpg
Củ su hào hình trái tim (Ảnh: Kênh 14)
Trước đó, một củ đậu có hình trái tim cũng được phát hiện ở nhà chị Nguyễn Thị Ngọc trú tại đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Hà Nội.
Chị Ngọc cho biết, chị gieo trồng đậu từ tháng 3/2011. Sau 9 tháng không chăm sóc, ngày 14/12 vừa qua, chị Ngọc quyết định đào thử thì phát hiện củ đậu "khủng" này.
Củ đậu nặng 13,5 kg mọng nước, đẹp mắt thu hút rất nhiều sự chú ý của những người dân xung quanh.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_2.jpg
Củ đậu hình trái tim (Ảnh: Dân trí)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_3.jpg
Củ đậu này nặng 13,5 kg
Ở một số vùng, miền đã tiến hành tạo hình trái tim cho củ, quả thêm đẹp mắt, tuy nhiên, việc hai loại củ trên đây có hình dáng trái tim một cách tự nhiên, không có sự tác động của con người làm một trường hợp hiếm có.
Lê Minh
(VNN/Tổng hợp)
Củ su hào này nằm trong vườn nhà em Nguyễn Thị Hường trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Củ su hào có kích cỡ trung bình, tương tự các củ su hào khác. Theo kênh 14, củ su hào này bị biến dạng là do hoàn cảnh sống.
Có thể trong quá trình phát triển, nó bị một vật thể chạm vào, tạo nên hình trái tim đặc biệt như hiện nay.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_1.jpg
Củ su hào hình trái tim (Ảnh: Kênh 14)
Trước đó, một củ đậu có hình trái tim cũng được phát hiện ở nhà chị Nguyễn Thị Ngọc trú tại đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Hà Nội.
Chị Ngọc cho biết, chị gieo trồng đậu từ tháng 3/2011. Sau 9 tháng không chăm sóc, ngày 14/12 vừa qua, chị Ngọc quyết định đào thử thì phát hiện củ đậu "khủng" này.
Củ đậu nặng 13,5 kg mọng nước, đẹp mắt thu hút rất nhiều sự chú ý của những người dân xung quanh.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_2.jpg
Củ đậu hình trái tim (Ảnh: Dân trí)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/14/12/20120114123043_3.jpg
Củ đậu này nặng 13,5 kg
Ở một số vùng, miền đã tiến hành tạo hình trái tim cho củ, quả thêm đẹp mắt, tuy nhiên, việc hai loại củ trên đây có hình dáng trái tim một cách tự nhiên, không có sự tác động của con người làm một trường hợp hiếm có.
Lê Minh
(VNN/Tổng hợp)