vuitoichat
01-16-2012, 21:01
Bửa nay là sinh nhật thằng cháu của tui, sinh nhật con nít – thằng bé vừa tròn 4 tuổi, Cha Mẹ nó làm sinh nhật ở chổ của Mẽo :”Pump It Up”.
Có khỏang trên dưới 50 người đến dự, bao gồm 25 đứa con nít.
Chương trình bắt đầu lúc 1:00 trưa đến 3 giờ là chấm hết, tan hàng.
Mấy đứa nhỏ được một bửa ăn chơi thỏa thuê,nào là leo lên mấy cái nhà thổi bằng hơi to đùng tha hồ mà nhảy, rồi cầu tuột… Đủ thứ lọai nhà thổi hơi để leo trèo, nhảy nhót…
Nghe nói chổ này cũng là chổ cho các công ty thỉnh thỏang tổ chức cho nhân viên vô đó xả stress, nhảy bở hơi tai rồi ra về hể hả… thay vì phải ra đứng giữa trời hét to một lần cho bao nhiêu hơi bị ứ đọng xì ra hết…
Cô em dâu tui có mướn thêm một anh chàng người Đại Hàn đứng thổi bong bóng và vặn vẹo tạo thành hình người Bat man, Spider man hay Bud Light Year, hoặc mấy con nhền nhện, con chim cò…
Tiền công để mướn anh chàng này một giờ tính khỏang $125.00, tui nghe mà “rụng rún” ,mắc quá!!! đúnglà xài tiền, chơi sang kiểu Mỹ có khác.
Nhưng mà thiệt cũng đáng đồng tiền bát gạo đó chứ, đứng nhìn bàn tay phốp pháp của anh chàng Hàn quốc vặn vẹo cũng đủ thấy dễ nể… Rỏ là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” mà, khéo lắm… Tui cứ tưởng tượng nếu giao lại mớ bong bóng và cái ống bơm nhỏ xíu đó qua tui chắc đầu hàng, chịu thua thôi…
Tổng cộng số tiền mời khách ăn Pizza + mấy đĩa Sà lách kiểu Mẽo như cà rốt, Broccoli, đậu ve… chấm sốt grand và uống nước coke, 7 Up… hết trên $600, tui nhìn cái bill thấy ngán…
Ngẫm lại thấy tụi con nít ở đây sướng quá đi!
Hồi nhỏ lúc tui đi học tiểu học đồ chơi là dích hình, tạt lon, bắn bi hay mấy cái bao thuốc lá… Thứ đồ chơi nào cũng thuộc lọai hổng ra gì hết, nếu mà đem những thứ đồ chơi đó đưa cho con nít ở đây chơi chắc chúng đem quăng thùng rác hết… vậy mà hồi đó mình thấy qúy từng cái một.
Còn sinh nhật hả, khỏi phải hỏi? hình như từ bé đến lớn tui chỉ có 1 lần duy nhất được tổ chức tiệc sinh nhật đó là lúc tui 15 tuổi, bữa đó cũng nhân ngày mùng một tết, sẳn có đồ ăn thức uống đầy đủ nên tui được mời mấy đứa bạn tới chơi. Còn cho đến bây giờ sinh nhật là hai chữ xa lạ lắm!
Riết rồi thành thói quen, hễ đến đúng ngày sinh nhật là buổi sáng hôm đó tui uống trọn một ly nước lạnh và hát nhỏ :”Happy Birthday To Me!!!” .
Nói cho vui thế thôi chứ không phải mình có ý than thân trách phận gì đâu… Bây giờ trên đầu tóc đã đi nghĩ mát hết hơn phân nữa, còn lại một phần thì cũng bắt đầu điểm muối tiêu… tất cả chỉ còn dồn vào cho thế hệ con cháu của chúng ta mà thôi.
Ừ, thì “hi sinh đời bố, củng cố đời con” mà phải không?
Theo Đức Tuấn’s blog
Có khỏang trên dưới 50 người đến dự, bao gồm 25 đứa con nít.
Chương trình bắt đầu lúc 1:00 trưa đến 3 giờ là chấm hết, tan hàng.
Mấy đứa nhỏ được một bửa ăn chơi thỏa thuê,nào là leo lên mấy cái nhà thổi bằng hơi to đùng tha hồ mà nhảy, rồi cầu tuột… Đủ thứ lọai nhà thổi hơi để leo trèo, nhảy nhót…
Nghe nói chổ này cũng là chổ cho các công ty thỉnh thỏang tổ chức cho nhân viên vô đó xả stress, nhảy bở hơi tai rồi ra về hể hả… thay vì phải ra đứng giữa trời hét to một lần cho bao nhiêu hơi bị ứ đọng xì ra hết…
Cô em dâu tui có mướn thêm một anh chàng người Đại Hàn đứng thổi bong bóng và vặn vẹo tạo thành hình người Bat man, Spider man hay Bud Light Year, hoặc mấy con nhền nhện, con chim cò…
Tiền công để mướn anh chàng này một giờ tính khỏang $125.00, tui nghe mà “rụng rún” ,mắc quá!!! đúnglà xài tiền, chơi sang kiểu Mỹ có khác.
Nhưng mà thiệt cũng đáng đồng tiền bát gạo đó chứ, đứng nhìn bàn tay phốp pháp của anh chàng Hàn quốc vặn vẹo cũng đủ thấy dễ nể… Rỏ là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” mà, khéo lắm… Tui cứ tưởng tượng nếu giao lại mớ bong bóng và cái ống bơm nhỏ xíu đó qua tui chắc đầu hàng, chịu thua thôi…
Tổng cộng số tiền mời khách ăn Pizza + mấy đĩa Sà lách kiểu Mẽo như cà rốt, Broccoli, đậu ve… chấm sốt grand và uống nước coke, 7 Up… hết trên $600, tui nhìn cái bill thấy ngán…
Ngẫm lại thấy tụi con nít ở đây sướng quá đi!
Hồi nhỏ lúc tui đi học tiểu học đồ chơi là dích hình, tạt lon, bắn bi hay mấy cái bao thuốc lá… Thứ đồ chơi nào cũng thuộc lọai hổng ra gì hết, nếu mà đem những thứ đồ chơi đó đưa cho con nít ở đây chơi chắc chúng đem quăng thùng rác hết… vậy mà hồi đó mình thấy qúy từng cái một.
Còn sinh nhật hả, khỏi phải hỏi? hình như từ bé đến lớn tui chỉ có 1 lần duy nhất được tổ chức tiệc sinh nhật đó là lúc tui 15 tuổi, bữa đó cũng nhân ngày mùng một tết, sẳn có đồ ăn thức uống đầy đủ nên tui được mời mấy đứa bạn tới chơi. Còn cho đến bây giờ sinh nhật là hai chữ xa lạ lắm!
Riết rồi thành thói quen, hễ đến đúng ngày sinh nhật là buổi sáng hôm đó tui uống trọn một ly nước lạnh và hát nhỏ :”Happy Birthday To Me!!!” .
Nói cho vui thế thôi chứ không phải mình có ý than thân trách phận gì đâu… Bây giờ trên đầu tóc đã đi nghĩ mát hết hơn phân nữa, còn lại một phần thì cũng bắt đầu điểm muối tiêu… tất cả chỉ còn dồn vào cho thế hệ con cháu của chúng ta mà thôi.
Ừ, thì “hi sinh đời bố, củng cố đời con” mà phải không?
Theo Đức Tuấn’s blog