Hanna
01-28-2012, 07:19
Một phụ nữ VN đă ra điều trần hôm thứ ba trước một Ủy Ban do Dân Biểu liên bang Chris Smith chủ tŕ là “chính phủ VN lẫn một số công ty Mỹ đă ủng hộ tệ nạn buôn người”
Cô Vũ Phương Anh cho Tiểu Ban Ngoại Giao Hạ Viện Mỹ biết là cho đến giờ, cô vẫn c̣n bị “đau đầu trăn trở” về vụ này và vẫn nhận nhiều hăm dọa, dù cô đă định cư ở Mỹ.
http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-26-12_Cali_Fri/phuong%20anh.jpg
Cô Vũ Phương Anh, h́nh chụp trong những ngày c̣n tị nạn tại Thái Lan. Photo courtesy: BP.SOS
Cô nói: “Tôi ư thức ra làm chứng hôm nay sẽ c̣n gia tăng hiểm nguy cho tôi và gia đ́nh nhưng tôi phải mang ra ánh sáng sự kiện buôn người để không c̣n ai bị đau khổ như tôi”
Cô Vũ là một người Công Giáo thuộc sắc dân Hmong, cho hay “một nhà thầu Đài Loan làm việc cho các công ty Mỹ đề nghị tôi một chân trong xưởng may vào năm 2008, làm 8 giờ mỗi ngày với mức lương 300 đô la/tháng”
Nhưng cô nói sau đó nhà thầu này lại đưa cô sang Jordan, nơi đó có 270 người thợ VN cùng với cô phải làm 16 giờ/ngày và được trả lương …1 đô la mỗi ngày.
Khi những người công nhân VN đ́nh công phản đối, họ đă bị đánh bằng gậy, do chính nhân viên bảo vệ của công ty VN đưa họ qua, sau đó bị cảnh sát Jordan đánh tiếp.
Vũ nói chính phủ VN đă gửi một đoàn điều tra sang Jordan và các viên chức đoàn VN đă tố cáo cô là “phản động”, nhận tiền của các tổ chức tư nhân ngoại quốc và cảnh báo “cô sẽ bị phạt thêm”
Dân biểu Smith đă nêu vấn đề các công nhân VN với vua Abdullah II của Jordan và họ được đưa về quê nhà. Riêng cô Vũ được luật sư Nguyễn Đ́nh Thắng của nhóm Boat People SOS giúp và sau cùng được định cư ở Mỹ.
Trường Giang (nguồn AFP)
Calitoday
Cô Vũ Phương Anh cho Tiểu Ban Ngoại Giao Hạ Viện Mỹ biết là cho đến giờ, cô vẫn c̣n bị “đau đầu trăn trở” về vụ này và vẫn nhận nhiều hăm dọa, dù cô đă định cư ở Mỹ.
http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-26-12_Cali_Fri/phuong%20anh.jpg
Cô Vũ Phương Anh, h́nh chụp trong những ngày c̣n tị nạn tại Thái Lan. Photo courtesy: BP.SOS
Cô nói: “Tôi ư thức ra làm chứng hôm nay sẽ c̣n gia tăng hiểm nguy cho tôi và gia đ́nh nhưng tôi phải mang ra ánh sáng sự kiện buôn người để không c̣n ai bị đau khổ như tôi”
Cô Vũ là một người Công Giáo thuộc sắc dân Hmong, cho hay “một nhà thầu Đài Loan làm việc cho các công ty Mỹ đề nghị tôi một chân trong xưởng may vào năm 2008, làm 8 giờ mỗi ngày với mức lương 300 đô la/tháng”
Nhưng cô nói sau đó nhà thầu này lại đưa cô sang Jordan, nơi đó có 270 người thợ VN cùng với cô phải làm 16 giờ/ngày và được trả lương …1 đô la mỗi ngày.
Khi những người công nhân VN đ́nh công phản đối, họ đă bị đánh bằng gậy, do chính nhân viên bảo vệ của công ty VN đưa họ qua, sau đó bị cảnh sát Jordan đánh tiếp.
Vũ nói chính phủ VN đă gửi một đoàn điều tra sang Jordan và các viên chức đoàn VN đă tố cáo cô là “phản động”, nhận tiền của các tổ chức tư nhân ngoại quốc và cảnh báo “cô sẽ bị phạt thêm”
Dân biểu Smith đă nêu vấn đề các công nhân VN với vua Abdullah II của Jordan và họ được đưa về quê nhà. Riêng cô Vũ được luật sư Nguyễn Đ́nh Thắng của nhóm Boat People SOS giúp và sau cùng được định cư ở Mỹ.
Trường Giang (nguồn AFP)
Calitoday