Log in

View Full Version : Chuyện song tịch Việt–Úc


vuitoichat
01-29-2012, 09:38
Nhiều người Việt sang Australia muốn hưởng quy chế thường trú nhân (PR) rồi trở thành công dân xứ sở chuột túi trong khi có những người Úc gốc Việt định cư lâu năm ở Australia thì lại muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Tự hào là công dân Australia

“Từ nay trở đi, có Chúa chứng giám, tôi thề trung thành với đất nước và nhân dân Úc. Tôi sẽ chia sẻ niềm tin dân chủ với họ. Tôi sẽ tôn trọng quyền lợi và quyền tự do của họ và tôi sẽ tôn trọng và chấp hành luật pháp của họ”.

Đó là đoạn tuyên thệ lòng trung thành tại buổi lễ nhập tịch của bất cứ người nhập cư nào xin nhập quốc tịch Australia (mọi người có quyền chọn nói hay không câu “có Chúa chứng giám”).

Đã nhiều năm trôi qua, chị Michelle Trần, người sang Melbourne, Australia, từ năm 1987 và trở thành công dân nước này không lâu sau đó, vẫn còn nhớ như in đoạn tuyên thệ này.

“Cảm giác của tôi lúc đó rất mãnh liệt và tôi đã rơi nước mắt”, chị Michelle Trần hồi tưởng. “Không khóc sao được khi đến một xứ sở mới, được cưu mang giúp đỡ hầu như mọi thứ để làm lại từ đầu. Tôi như được sinh ra lần thứ hai”.

Chị Michelle Trần nói chị “tự hào và mãi mãi hạnh phúc khi là một công dân Australia”.

Còn chuyên viên kế toán Patrick Phan ở Footscray thì kể: “Mặc dù bao giờ cũng ‘vạn sự khởi đầu nan’ nhưng những người Việt trở thành công dân Australia được hưởng những quyền lợi quan trọng như được trợ cấp nuôi dạy con cái và nếu thất nghiệp cũng xin được trợ cấp sống qua ngày trong lúc tìm kiếm công việc mới”.

Ông Phan cũng nói bố mẹ cao tuổi lẫn con cái còn đi học của ông “có thể không hoặc chưa nhận thức việc trở thành công dân Australia ở một số khía cạnh sâu sắc như về ‘lòng trung thành và sự tận tụy’, về ý thức đóng góp hữu hiệu cho đất nước thông qua quá trình dân chủ thể chế như được ứng cử hay bầu cử vào quốc hội...”

Tuy nhiên, “họ đều được miễn phí hoặc giảm tối đa về phí tổn y tế, tận hưởng những ưu đãi, giảm giá khi dùng các phương tiện vận chuyển công cộng như tàu, xe bus... và cảm thấy Australia là một quốc gia giàu mạnh, có hệ thống phúc lợi chăm sóc cho người dân quá tốt và nhân bản”.

“Họ có thể yêu Australia từ những thực tế đời thường đó”, chuyên viên Phan nói.

http://news.data.vietinfo.e u//2012/01/28/168078/1327735149.7831.jpg
Không từ bỏ quốc tịch Việt Nam

Đối với những người Việt sang Australia giai đoạn gần hơn (khoảng trên dưới 10 năm trở lại đây), thì mong muốn trở thành công dân Australia, sử dụng hộ chiếu Australia để dễ dàng đi lại giữa các nước trên thế giới.

“Sau mười năm ăn học và làm việc ở Australia thì tôi đã có quốc tịch và hộ chiếu Australia. Nhờ vậy tôi đi sang Mỹ làm việc thường xuyên và thuận lợi hơn”, Trí Dương, một cựu sinh viên Đại học Monash (Melbourne), cho biết.

Nhưng Trí Dương nói anh vẫn còn giữ hộ chiếu Việt Nam. “Từ năm 2005 đến nay tôi thường xuyên về Việt Nam làm việc cũng như sống với gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không có ý định từ bỏ quốc tịch Việt Nam”.

Tương tự, Châu Nguyễn, cựu du học sinh Đại học Central Queensland Sydney (CQU) cho biết cô đã vượt qua kỳ thi nhập tịch và sẽ chính thức trở thành công dân Australia vào tháng 2 tới nhưng “tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam”.

“Đã sống lâu trên đất Australia và hội đủ điều kiện nên tôi xin nhập quốc tịch. Tuy nhiên, tôi dự định khi có quốc tịch rồi thì sẽ quay về Việt Nam sống và làm việc thường xuyên hơn”.

“Bố mẹ tôi vui mừng khi biết tôi có quốc tịch Australia nhưng đồng thời cũng muốn trao lại cho tôi gánh vác việc làm ăn của gia đình ở Việt Nam nên họ muốn tôi giữ hai quốc tịch”.

Mong muốn có hai quốc tịch

Những năm gần đây, chuyên viên Patrick Phan thường xuyên trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh nhỏ và riêng ông bắt đầu có ý định xin nhập tịch Việt Nam trở lại.

“Tôi đã xin được giấy miễn thị thực giá trị 5 năm để vào Việt Nam thường xuyên mà không phải xin visa. Điều này rất thuận lợi cho công việc đi lại và kinh doanh của tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình sẽ còn thuận lợi hơn nữa khi xin nhập tịch Việt Nam”, ông Phan cho biết.

Ông Trần Bá, một người am hiểu luật pháp và các chính sách ở Việt Nam, đang làm việc tại Footscray, cho biết: “Sau nhiều thập niên sống tại Australia, nhiều người gốc Việt muốn được nhập quốc tịch Việt Nam trở lại”.

Những người này, theo ông Bá, hoàn toàn không phải là họ bất mãn hay thất vọng với Australia mà là họ “đã và đang có những mối liên hệ với quê nhà như đầu tư, hợp tác làm ăn kinh tế hoặc muốn về ở hẳn Việt Nam sống bên cạnh bà con, dòng họ và vui thú với quê cha đất tổ sau bao năm xa cách. Họ có thể chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam”.

“Trong chuyến trở về Việt Nam gần nhất, tôi nhận thấy đây là thời điểm tốt để mua nhà cửa đầu tư bất động sản, đồng thời cũng là ‘của để dành’ sau này, nếu có về Việt Nam sống thường xuyên thì cũng có nhà để ở. Tôi muốn đứng tên là chủ căn hộ vì ở Việt Nam cũng khó mà tìm ra ai đứng tên giùm nên tôi nghĩ tới chuyện nhập tịch Việt Nam”, một chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại lớn ở vùng Sunshine đề nghị không nêu đích danh, nói.

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 cho phép công dân nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, những người xin nhập quốc tịch Việt Nam song vẫn muốn giữ quốc tịch gốc của họ thì làm đơn xin theo mẫu do Bộ Tư pháp Việt Nam quy định. “Họ cần cam kết việc giữ quốc tịch nước ngoài không cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam”, ông Bá cho biết.

Ông Bá kể rằng “ngày càng có nhiều bạn bè hỏi tôi về cách xin nhập quốc tịch Việt Nam" và nhận định: "Đây có thể là một xu hướng phổ biến trong tương lai. Điều này, suy cho cùng sẽ có lợi cho cả Australia và Việt Nam cũng như sự bang giao giữa hai nước”.

Nguồn: Bayvut

cgdl
01-29-2012, 10:45
Đọc bài này thấy rõ sự khác biệt trong suy nghĩ của hai lớp người ra nước ngoài:
1.- Đối với những người tị nạn cộng sản thực sự thì được trở thành công dân của đất nước đã cưu mang mình không những là sự cảm ơn sâu sắc mà còn có nghĩa là những nhiệm vụ cần phải có đối với quê hương mới .
2.- Đối với những người ra nước ngoài chỉ vì "miếng cơm manh áo"(nói theo VC là bọn tham bơ thừa sữa cặn) thì cái quốc tịch mới chỉ là phương tiện cho họ dễ dàng đi kiếm tiền ở các xứ sở tự do mà thôi.
3.- Đối với những người đã từng mang danh tị nạn nhưng giờ muốn quay đầu lại ăn cỏ khô thì nhập nhằng tìm cái quốc tịch VN nhưng không dám thả cái quốc tịch Úc, Anh, Pháp, Mỹ, v.v. mục đích cũng như đám người nhóm 2 mà thôi.
Nhưng họ không nghĩ rằng khi mang thêm trong người quốc tịch VN rồi , nếu lỡ có chuyện gì rủi ro xảy ra tại VN họ sẽ bị xử như người VN tại nước VN mà thui , lúc đó chính phủ các nước Úc, Anh, Pháp, Mỹ, v.v. dù muốn giúp họ cũng khó vì họ chỉ là 1/2 người Úc, Anh, Pháp, Mỹ mà thôi.
Như vậy cho đáng đời !
Nhìn gương Trần Trường đó, la làng rách cổ Mỹ cũng đâu giúp được gì, dành phải Trần Trụi chạy dìa Mỹ thui chứ nếu ở lại mà lằng nhằng không dzô nhà đá gỡ lịch thì cũng đi làm anh hùng lao động mút mùa lệ thủy.
he he he he

ez4me
01-29-2012, 15:40
hehehehe chí lý. Cho nên mới nói: ở hải ngoại hiện tại có 2 fe rõ rệt là vậy vì những người qua đây cỡ khoảng 93 về sau thì fần lớn là muốn tìm cuộc sống tốt đẹp hơn và: muốn thành zịt kìu đề về VN show-off

canhdieubay
01-29-2012, 18:15
dung la 1 lu cho ma , chi loi dung may cai quoc tich ngoai quoc de ma di kiem tien , tui no dau nghi den hau qua , con toi rat la mung luc ma nhap quoc tich nuoc ngoai , khong con mang quoc tich vn nua ,

culeng1954
01-29-2012, 19:30
cgdl xin bổ xung thên thành phần thứ 3 là bọn diệc kìu du học trước 1975 theo cộng sàn nay là gíao sư hay giảng sư trong các đại học doanh nghiệp lớn mà nay bọn vc dùng chúng khoe khoang với thế giới diệc kùi yêu nước thành phần này là thành phần rất đáng ngại đã làm cho vc bao lâu nay mà người vn tỵ nạn 1975 và sau này đã quên chúng

ThanYBoTay
01-29-2012, 21:59
...trong khi có những người Úc gốc Việt định cư lâu năm ở Australia thì lại muốn xin nhập quốc tịch (CHXHCN) Việt Nam.


Không trách những thăǹg đẻ ngược.

khidot
01-31-2012, 17:56
song tịch Úc Việt để đi buôn lậu ma túy hả? mình mới coi trên tv chiếu 1 cái phóng sự thấy mấy ngừơi ở vn bay qua Úc bây giờ buôn lậu ma túy nhiều ghê, trong cái phóng sự thấy có 2 đứa con gái vn mặt mày cũng đẹp vậy mà đi buôn lậu ma túy bị bắc mổi đứa nuốt 200gr ma túy vô bụng nhưng bi tóm và lảnh 5 năm tù, thấy 2 đứa mặt mày đẹp như vậy mà đi làm cái đó bây giờ ngồi bóc lịch, quá uống cho cuộc đời

culeng1954
01-31-2012, 18:57
:nana::nana:Tất cả người việt nam sinh sống ở các nước tự do trên thế giới đừng để bọn tay sai công sản lợi dụng kêu chúng ta là việt kiều chúng ta không phải là việt kiều [việt kiều là công dân việt nam cộng sản sinh sống ở nước ngoài] chúng ta là người tỵ nạn cộng sản [vì không chung lý tưởng và chống đối lại chủ nghiã ] đừng để bọn người việt nam cộng sản hòa chúng ta với chúng. mà đem những sự người việt cộng sản đang sống trên thế giới về nước đầu tư kinh doanh hay buôn bán làm bức mành che dậy thế giới là bôi nhọ cộng đồng người việt nam tỵ nạn cộng sản
nếu cộng sản còn thì việt nam không phải là đất nước ta cờ vàng ba sọc đỏ còn tung bay trên những nước tự do trên thế giới thì người việt nam tỵ nạn cộng sản
trên thế giới còn hãy phân biệt rõ ràng hai chiến tuyến người việt tỵ nạn cộng sản và người việt cộng sản sống chung trên nước tự do trên thế giời để chúng cứ tha hồ về nước kinh doanh hay mở mang đất nước
vì chúng là người việt nam cộng sản chạy ra nước cho cuộc sống khá hơn
chứ chúng không chạy nước ngòai để tỵ nạn cộng sản.............:nan a::nana::nana: