Log in

View Full Version : Chuột lậu Campuchia “ḅ” lên bàn nhậu Việt


Hanna
02-07-2012, 16:52
Gần đây có thông tin: “Mỗi ngày, hàng trăm tấn thịt chuột từ Campuchia lọt vào VN qua cửa khẩu An Giang. ” thực hư ra sao?

Trên báo mạng có thông tin: “Chuột từ Campuchia ùn ùn nhập lậu qua cửa khẩu Khánh Bình (An Giang). Mỗi ngày có cả trăm tấn chuột được mua vào, làm thịt rồi phân đi bán các tỉnh miền Tây, miền Đông và TP.HCM”. Theo t́m hiểu của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, thông tin này hoàn toàn khác xa với thực tế mua bán chuột qua biên giới An Giang. Tuy vậy, vấn đề cần đặt ra là kiểm soát chặt chẽ việc “nhập khẩu” thịt chuột nhằm đề phòng dịch bệnh từ xa.

Không đến cả trăm tấn

Ngày 6-2, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) và rảo qua khu vực chợ Long Bình, kiếm đỏ mắt vẫn không thấy một sạp bán chuột. Ông Bùi Quốc Qui, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, cho biết: “dạo này muốn kiếm chuột cũng khó. Trên địa bàn có khoảng ba vựa chuột nhưng mua bán nhỏ lẻ, làm gì có chuyện cả trăm tấn chuột từ Campuchia đổ về đây. Ai cũng biết thời điểm này không phải là mùa đánh bắt chuột”.

Theo anh Mai Anh Phụng, một chủ vựa chuột tại đây: “Mỗi ngày, ráng mua vét cũng chỉ hơn 60 kg chuột. Thông tin chuột nhập từ Campuchia về đây mấy chục tấn làm tui giật mình. vào mùa đánh bắt thì xe tải ở các tỉnh đổ về biên giới mua chuột sống, mỗi xe tải cũng chỉ chở được khoảng một tấn. Mỗi ngày có chừng ba xe thì chưa đầy ba tấn. Chuột từ Campuchia về chỉ đủ bán quanh đây, làm ǵ chở cả xe tải”.

http://phapluattp.vcmedia.v n/gxUKUQfvwccccccccccc cYgXYIPug/Image/2012/Thang-2/7-2/10chot_5c853.jpg
Các “lái” chở chuột từ Campuchia vào nội địa để bán. Ảnh: VĨNH SƠN

http://phapluattp.vcmedia.v n/gxUKUQfvwccccccccccc cYgXYIPug/Image/2012/Thang-2/7-2/10box_7493e.jpg

Làng chuột Phù Dật, nơi quy tụ lượng chuột lớn nhất tỉnh An Giang, mỗi ngày chỉ thu mua được khoảng 10 tấn chuột. Ảnh: VĨNH SƠN

Ông Nguyễn Thành Trí, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, khẳng định chuột qua lại biên giới chỉ là nhỏ lẻ, không phải là mặt hàng có số lượng lớn.

Bà Nguyễn Thị Lam Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, cho biết chuyện quản lý dịch bệnh từ “chuột ngoại” là trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch.

Chuột đi xe máy, xe tải qua mọi ngả

Nghe chuột nhập lậu từ Campuchia cả trăm tấn mỗi ngày, chị Phạm Thị Thu Giang ở tại làng chuột Phù Dật (xã Bình Long, Châu Phú) giật mình: “Làm gì có chuyện đó? Chợ Phù Dật được xem là nơi tập trung chuột lớn nhất An Giang. Nhưng mua khắp nơi cũng từ 4 đến 8 tấn mỗi ngày, kể luôn chuột nội địa. Dù có vào cao điểm mùa đánh bắt thì con số cả trăm tấn chuột được mua bán mỗi ngày cũng không bao giờ có”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Kiệt, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế An Giang, cho biết dạo này không phải mùa lũ, mùa thu hoạch lúa, đồng nghĩa không phải là mùa đánh bắt chuột. “Lúc này, muốn mua chuột để ăn cũng khó, nói chi đến có cả chục hay cả trăm tấn nhập về mỗi ngày” - anh Kiệt khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Hai, Trưởng trạm Thú y huyện An Phú, cho biết chuột từ Campuchia được bà con chở bằng xe máy, xe tải vào nội địa là có. Tuy nhiên, số lượng vào cao điểm cũng không hơn một tấn mỗi ngày. “Cứ tưởng tượng xem, mỗi ngày phía Campuchia xuất sang Việt Nam cả trăm tấn chuột thì mùa màng bên đó còn gì. Chuột đánh bắt được để mua bán mà nhiều đến vậy thì chắc nó cắn phá tơi tả cây trái rồi. Làm sao còn bắp, lúa, đậu… mà xuất bán”.

Quản lý để phòng dịch từ xa

Bốn tháng nay ở các chốt kiểm dịch thú y của huyện An Phú chưa phun thuốc khử trùng, tiêu độc cho con chuột. Dù đối tượng này chưa thuộc danh mục quản lý nhưng mỗi khi chuột “vượt biên” là chúng tôi đều bắt xe dừng để phun thuốc khử độc. Tuy chuột chỉ là trung gian truyền bệnh, từ trước đến giờ chưa thấy nói chuột lây bệnh cho người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đề nghị cấp trên nghiên cứu đưa nó vào danh mục quản lý, nhằm phòng ngừa dịch bệnh từ xa.

Ông NGUYỄN VĂN HAI,
Trưởng trạm Thú y huyện An Phú, An Giang

VĨNH SƠN
PL

5com
02-07-2012, 17:14
chuột ở miên là chiện nhỏ xíu hè, chó lậu từ thailnad c̣n nhảy vô bàn nhậu của dân rau muống mà sủa mà

tinhusa
02-07-2012, 17:23
bảo đảm 50% chuột nầy là chuột cống không phải chuột đồng

haidao1975
02-07-2012, 18:28
đồ ngu nón tai bèo dép râu ngày xưa bọn đi gạt thuê nghèo c̣n mắc bệnh ba xi đế
không có ǵ làm mồi nên bắt chuột nướng lên nhậu không ngoẽo sau đồn là ngon để chúng bát bán kiếm tiền mua đố khác nhậu dân ba xi đế mà có thực đơn món nào ngon cóc ổ soài mít dân tỉnh thành thấy lạ khen ngon nay dân ngu bị bọn nói dóc lừa cho ăn phân lấy tiền thật cộng với bọn chết đói nón cối dép râu lội rừng từ bắc vào nam có con ǵ biết nhẩy biết ḅ là chúng ăn nay bọn ba sao nhà hàng nghe
nói chế là món đặc sàn bao nhiêu thằng ăn món đó c̣n sống đa số là ăn nón b52
ngoẻ gần hết hèn chi lúc này bệnh viện qúa tải nếu không ăn phân thí bệnh viện đâu quá tải:eek::eek::eek::e ek: