Log in

View Full Version : Bà trùm ma túy lĩnh án tử hình


tonny_thuong
02-11-2012, 00:46
Mỗi lần mua cả bánh heroin của bà Vân, Ngân về chia lẻ thành từng chỉ bán cho các "đại lý" kiếm lời. Trong khi Ngân khai nhận thành khẩn, bà Vân chối tội.

Ngày 10/2, TAND Hà Nội mở phiên xử Vũ Thị Vân (48 tuổi, trú tại quận Đống Đa) và Nguyễn Thị Kim Ngân (44 tuổi, quận Hai Bà Trưng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng truy tố, chiều 24/4/2011, cảnh sát bắt quả tang bà Ngân tàng trữ hơn 1,8 gram heroin trong giấy báo. Sau đó, cơ quan chức năng còn thu giữ tại nhà người phụ nữ này 66 gram heroin, cân tiểu ly...

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/27/02/ma-t.jpg
Hai bị cáo trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Dũng.

Bà Ngân khai, mua ma túy của bà Vân ở ngõ chợ Khâm Thiên. Trong tháng 4/2011, bà ta đã 3 lần lấy "hàng". Mỗi bánh heroin được Vân bán với giá 165 triệu đồng. Sau khi mua về, bà Ngân chia nhỏ bán lẻ cho các "đại lý".

Hai ngày sau khi bà Ngân bị bắt, cảnh sát phát hiện bà Vân tàng trữ một bánh heroin nặng hơn 346 gram. Khi đó, người phụ nữ này khai đi giao cho khách đặt hàng trước.

Tại cơ quan điều tra và trước vành móng ngựa, bà Vân không thừa nhận đã bán 3 bánh heroin cho bà Ngân. Tuy nhiên Tòa xác định có đủ cơ sở để khẳng định bà Vân mua bán 4 bánh heroin, còn bà Ngân mua bán 3 bánh.

HĐXX đã tuyên phạt Vân tử hình, Ngân chung thân.

Việt Dũng - Theo vnexpress

culeng1954
02-11-2012, 02:41
bố bà ngân và bà vân cũng không giám buôn bán áp phiện nếu không có cán ngố dép râu nón cối muồn làm giầu nhanh bảo kê và che đậy chuyện đổ bể lớn bà vân và bà ngân có chối cũng không được bà ngân thì đi ăn cơn vôi còn bà vân thì ra nhị tỳ rồi cán ngố dép râu nón cối lại kiềm người khác làm lại như cũ

chu9chin
02-11-2012, 05:57
tại sao các tỉnh miền bắc gần biên giới Lào nhiều đại gia ? .......... và những đại gia này buôn bán thứ gì mà mau giàu vậy ? ...và không có bà Ngân thì có bà Tiền , nếu bà Vân bị tử hình thì có ông Mây thừa kế .............. tóm lại thĩnh thoãng phải có người chết thế cho gia đình bọn cẩu quan này........