johnnydan9
02-11-2012, 15:02
Mấy ngày nay, người dân TP.HCM vẫn bàn tán xôn xao về chuyện một bé gái chào đời 6kg tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau khi ra đời, bé khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Có mặt tại bệnh viện, chúng tôi được người nhà của sản phụ tiết lộ bí quyết sinh em bé to khỏe.
Bất ngờ khi nghe tin
Sau gần một tuần lễ bồn chồn lo lắng cho sức khỏe của vợ và đứa bé “khổng lồ”, đến nay gia đình anh Thiện ngập tràn trong hạnh phúc vì sự bình an mạnh khỏe của hai mẹ con. Đặc biệt, đứa bé đã được tách khỏi phòng cách ly chăm sóc đặc biệt, về bên vòng tay ấm áp, tận hưởng dòng sữa ngọt ngào của mẹ như những đứa trẻ bình thường khác.
Ngày 2/2/2012, các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Từ Dũ hết sức bất ngờ khi chứng kiến sự ra đời của một bé gái cân nặng lên tới 6kg. Đứa bé này là con của sản phụ Đỗ Thị Ân 31 tuổi, và anh Trương Minh Thiện 34 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM.
Trong quá trình mang thai, chị Ân có đi khám thường xuyên tại một phòng khám tư của bác sĩ sản khoa và được theo dõi, tư vấn rất tốt. Đến tháng cuối chị được biết thai lớn tới 3,9kg. Cho tới ngày chuyển dồ, anh Thiện đưa chị đến bệnh viện Từ Dũ nhập viện. Do thai đã đủ tuổi, thai to và trên cơ tử cung của sản phụ đã có một vết mổ cũ. Để tránh nguy hiểm cho cả mẹ và con, các bác sĩ tiến hành mổ lấy đứa bé. Sau khi mổ xong, đứa bé được nằm phòng chăm sóc đặc biệt khoa Nhi, còn chị Ân vẫn khỏe mạnh, ở lại bệnh viện phục hồi sức khỏe sau mổ.
Chị Ân đang cho bé bự bú
Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, đây là bé sơ sinh có cân nặng lập kỷ lục từ 21 năm trở lại đây. Thông thường thì những bé sơ sinh có cân nặng rơi vào những trường hợp người mẹ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng với em bé con chị Ân thì có thể là một hiện tượng lạ. Theo hồ sơ của sản phụ, trước đó người mẹ này đã có một lần sinh mổ cho ra đời một bé trai nặng 4,7kg. Nên có thể nói, trường hợp này có yếu tố di truyền, nghĩa là cha mẹ to thì sinh con to.
Cũng theo bác sĩ Hải, những đứa trẻ sơ sinh có cân nặng thường rơi vào diện chăm sóc đặc biệt. Quan tâm hàng đầu phải nói đến là chế độ dinh dưỡng cho bé bự rất lớn. Bác sĩ phải biết tính toán thấu đáo lượng dinh dưỡng cho phù hợp với cơ thể bé.
Ngoài ra, các vấn đề thường gặp sau sinh của bé quá khổ như hệ hô hấp dễ bị suy yếu, nhất là những bé ảnh hưởng từ căn bệnh tiểu đường của mẹ. Tim của đứa con nặng ký cũng phải quan tâm, hay gặp phải triệu chứng phù đại cơ tim. Bé sơ sinh bự quá dễ bị hạ đường huyết dẫn đến hôn mê. Một vấn đề phải chú ý theo dõi nữa là trẻ nặng cân dễ bị vàng da sớm.
Đối chiếu những vấn đề đó với em bé 6kg, con gái chị Ân thì cho thấy, bé này rất may mắn, hiện tượng hạ đường huyết không xảy ra như dự đoán của bác sĩ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi sinh, bé có hiện tượng vàng da nên các bác sĩ quyết định chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt ở khoa Nhi của Bệnh viện Từ Dũ. Sau 5 ngày cách ly với mẹ để theo dõi, cho thấy sức khỏe bé tiến triển tốt nên ngày 7/2 bác sĩ cho về phòng cùng mẹ để tiện chăm sóc.
Hiện bé rất ngoan, ngủ nhiều và nhanh đói bụng, "khi bú bé bú một hơi xong là ngủ tiếp”, một người dì của bé cho biết.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/phamhanh/2012/thang2/n11/nguoiduatin-bebu1.JPG
Anh Thiện đang chăm con.
“Bí quyết” sinh con... khủng
Chị Ân quê ở Đắc Lắc nhưng lên Sài Gòn học kế toán, gặp anh Thiện làm chung cơ quan rồi nên vợ nên chồng. Họ có đứa con đầu tiên tên Trương Gia Bảo, lúc chào đời cũng "quá khổ" nên bé rất mau lớn. Được 4 tháng, anh chị cũng cho bé Bảo về quê nội ở Bến Tre để bà nội nuôi. Ở quê, bé Bảo chỉ ăn cơm ngày ba bữa, chơi thể thao nhiều nên mới 5 tuổi, đã nặng tới 32 kg.
Căn phòng nhỏ mà mẹ con chị ân nằm nghỉ ngày càng nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười bởi mẹ con chị đã khỏe mạnh bên nhau. Đang bế con cho bú, chị Ân kể: "Ngày trước, khi sinh con đầu, ông xã còn có thời gian chăm sóc, nên mua cho nhiều đồ ăn. Cuối cùng con to quá nên phải mổ. Nhưng có bầu đứa sau này, do ông xã không làm chung cơ quan mà chuyển sang nghề lái xe du lịch nên bận bịu quá, có thời gian đâu mà chăm. Tôi cũng ăn uống bình thường và rất bình dân nữa là khác. Khi thèm gì tôi ăn, món ăn tôi thích nhất là bún riêu cua.
Lạ lùng nhất là tôi mang bầu hai đứa con nhưng không có hiện tượng nghén như nhiều bà mẹ khác. Bình thường tôi vẫn dậy sớm nấu đồ ăn mang theo để trưa ăn, vì nhà tôi ở quận Tân Phú nhưng đi làm mãi tới khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Tôi nghĩ đứa này thai lớn nhưng chắc làm gì bằng anh nó, ai ngờ vượt quá mức tưởng tượng của tôi và ông xã".
Vừa bế con đi xỏ lỗ tai về, anh Thiện vào phòng đặt con xuống, thay tã xong, anh vui mừng kể lại: "Mấy hôm nay tôi cứ chờ con để được bế nó. Hôm nay thì tha hồ mà bế, vì mấy cô dì có ai bế nổi đâu, nó to con quá mà. Mỗi lần bế sang dãy nhà khoa Nhi khám là tôi đưa đi hết. Bà nội thì yếu, còn cô dì nó cũng sợ bế đi lên cầu thang không an toàn. Con tôi dễ nuôi, nên tôi đỡ lo. Có điều là mua tã cho nó khó quá, thường bị quá khổ nên tã không vừa. Giờ thấy được mẹ con khỏe là tôi vui lắm rồi".
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/phamhanh/2012/thang2/n11/nguoiduatin-bebu2.jpg
Bé bự bên cạnh một bé mới sinh.
Theo một người cô của bé bự thì hiện nay bé bú rất tốt, không làm lãng phí nguồn sữa mẹ. Mỗi lần cho con bú, chị Ân bị căng bầu sữa phải lấy bớt ra bình để đỡ căng sữa cho bé dễ bú. Nhưng bú xong bé lại rất chóng đói, người cô này lại dùng sữa vắt ra để dành trong bình cho bé bú hết nên "không phí của một chút nào".
Theo bác sĩ Hải, những bé bự chào đời tự nhiên rất tốt, dễ nuôi, nhưng có nhiều vấn đề chưa chắc đã khỏe về bản chất như một trẻ bình thường. Thay vì chăm sóc một đứa trẻ bình thường thì người mẹ phải gồng mình để nuôi một đứa trẻ bằng 4- 5 tháng tuổi, như thế rất mệt mỏi, hơn nữa cách chăm sóc ban đầu sẽ gặp rắc rối, người nhà dễ lúng túng. Các bác sĩ sẽ rất tốn công chăm sóc theo dõi tình hình sức khỏe những bé có số kg thuộc hàng khủng. Ngoài ra, người mẹ dễ có hiện tượng chảy máu sau sinh.
<table style="background-color: #ffe4c4; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" height="125" width="440"> <tbody> <tr> <td> Do yếu tố di truyền?
Theo anh Thiện, vợ anh sinh con to có lẽ cũng do ảnh hưởng từ yếu tố di truyền. Trước kia, mẹ anh Thiện cũng từng sinh 10 người con, người nào cũng to con, cứ khoảng chừng 3, 5 đến 4 kg trở lên. Một yếu tố nữa là vợ anh cũng là người to con, bình thường chị ân cũng cao 1m60, nặng 61kg, sau khi có thai đứa thứ hai, chị tăng lên 82 kg. Anh Thiện cũng thuộc dạng to con nên anh chị không lo lắng lắm khi con mình thuộc dạng to con.
</td> </tr> </tbody> </table> Lành Nguyễn
Bất ngờ khi nghe tin
Sau gần một tuần lễ bồn chồn lo lắng cho sức khỏe của vợ và đứa bé “khổng lồ”, đến nay gia đình anh Thiện ngập tràn trong hạnh phúc vì sự bình an mạnh khỏe của hai mẹ con. Đặc biệt, đứa bé đã được tách khỏi phòng cách ly chăm sóc đặc biệt, về bên vòng tay ấm áp, tận hưởng dòng sữa ngọt ngào của mẹ như những đứa trẻ bình thường khác.
Ngày 2/2/2012, các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Từ Dũ hết sức bất ngờ khi chứng kiến sự ra đời của một bé gái cân nặng lên tới 6kg. Đứa bé này là con của sản phụ Đỗ Thị Ân 31 tuổi, và anh Trương Minh Thiện 34 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM.
Trong quá trình mang thai, chị Ân có đi khám thường xuyên tại một phòng khám tư của bác sĩ sản khoa và được theo dõi, tư vấn rất tốt. Đến tháng cuối chị được biết thai lớn tới 3,9kg. Cho tới ngày chuyển dồ, anh Thiện đưa chị đến bệnh viện Từ Dũ nhập viện. Do thai đã đủ tuổi, thai to và trên cơ tử cung của sản phụ đã có một vết mổ cũ. Để tránh nguy hiểm cho cả mẹ và con, các bác sĩ tiến hành mổ lấy đứa bé. Sau khi mổ xong, đứa bé được nằm phòng chăm sóc đặc biệt khoa Nhi, còn chị Ân vẫn khỏe mạnh, ở lại bệnh viện phục hồi sức khỏe sau mổ.
Chị Ân đang cho bé bự bú
Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, đây là bé sơ sinh có cân nặng lập kỷ lục từ 21 năm trở lại đây. Thông thường thì những bé sơ sinh có cân nặng rơi vào những trường hợp người mẹ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng với em bé con chị Ân thì có thể là một hiện tượng lạ. Theo hồ sơ của sản phụ, trước đó người mẹ này đã có một lần sinh mổ cho ra đời một bé trai nặng 4,7kg. Nên có thể nói, trường hợp này có yếu tố di truyền, nghĩa là cha mẹ to thì sinh con to.
Cũng theo bác sĩ Hải, những đứa trẻ sơ sinh có cân nặng thường rơi vào diện chăm sóc đặc biệt. Quan tâm hàng đầu phải nói đến là chế độ dinh dưỡng cho bé bự rất lớn. Bác sĩ phải biết tính toán thấu đáo lượng dinh dưỡng cho phù hợp với cơ thể bé.
Ngoài ra, các vấn đề thường gặp sau sinh của bé quá khổ như hệ hô hấp dễ bị suy yếu, nhất là những bé ảnh hưởng từ căn bệnh tiểu đường của mẹ. Tim của đứa con nặng ký cũng phải quan tâm, hay gặp phải triệu chứng phù đại cơ tim. Bé sơ sinh bự quá dễ bị hạ đường huyết dẫn đến hôn mê. Một vấn đề phải chú ý theo dõi nữa là trẻ nặng cân dễ bị vàng da sớm.
Đối chiếu những vấn đề đó với em bé 6kg, con gái chị Ân thì cho thấy, bé này rất may mắn, hiện tượng hạ đường huyết không xảy ra như dự đoán của bác sĩ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi sinh, bé có hiện tượng vàng da nên các bác sĩ quyết định chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt ở khoa Nhi của Bệnh viện Từ Dũ. Sau 5 ngày cách ly với mẹ để theo dõi, cho thấy sức khỏe bé tiến triển tốt nên ngày 7/2 bác sĩ cho về phòng cùng mẹ để tiện chăm sóc.
Hiện bé rất ngoan, ngủ nhiều và nhanh đói bụng, "khi bú bé bú một hơi xong là ngủ tiếp”, một người dì của bé cho biết.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/phamhanh/2012/thang2/n11/nguoiduatin-bebu1.JPG
Anh Thiện đang chăm con.
“Bí quyết” sinh con... khủng
Chị Ân quê ở Đắc Lắc nhưng lên Sài Gòn học kế toán, gặp anh Thiện làm chung cơ quan rồi nên vợ nên chồng. Họ có đứa con đầu tiên tên Trương Gia Bảo, lúc chào đời cũng "quá khổ" nên bé rất mau lớn. Được 4 tháng, anh chị cũng cho bé Bảo về quê nội ở Bến Tre để bà nội nuôi. Ở quê, bé Bảo chỉ ăn cơm ngày ba bữa, chơi thể thao nhiều nên mới 5 tuổi, đã nặng tới 32 kg.
Căn phòng nhỏ mà mẹ con chị ân nằm nghỉ ngày càng nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười bởi mẹ con chị đã khỏe mạnh bên nhau. Đang bế con cho bú, chị Ân kể: "Ngày trước, khi sinh con đầu, ông xã còn có thời gian chăm sóc, nên mua cho nhiều đồ ăn. Cuối cùng con to quá nên phải mổ. Nhưng có bầu đứa sau này, do ông xã không làm chung cơ quan mà chuyển sang nghề lái xe du lịch nên bận bịu quá, có thời gian đâu mà chăm. Tôi cũng ăn uống bình thường và rất bình dân nữa là khác. Khi thèm gì tôi ăn, món ăn tôi thích nhất là bún riêu cua.
Lạ lùng nhất là tôi mang bầu hai đứa con nhưng không có hiện tượng nghén như nhiều bà mẹ khác. Bình thường tôi vẫn dậy sớm nấu đồ ăn mang theo để trưa ăn, vì nhà tôi ở quận Tân Phú nhưng đi làm mãi tới khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Tôi nghĩ đứa này thai lớn nhưng chắc làm gì bằng anh nó, ai ngờ vượt quá mức tưởng tượng của tôi và ông xã".
Vừa bế con đi xỏ lỗ tai về, anh Thiện vào phòng đặt con xuống, thay tã xong, anh vui mừng kể lại: "Mấy hôm nay tôi cứ chờ con để được bế nó. Hôm nay thì tha hồ mà bế, vì mấy cô dì có ai bế nổi đâu, nó to con quá mà. Mỗi lần bế sang dãy nhà khoa Nhi khám là tôi đưa đi hết. Bà nội thì yếu, còn cô dì nó cũng sợ bế đi lên cầu thang không an toàn. Con tôi dễ nuôi, nên tôi đỡ lo. Có điều là mua tã cho nó khó quá, thường bị quá khổ nên tã không vừa. Giờ thấy được mẹ con khỏe là tôi vui lắm rồi".
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/phamhanh/2012/thang2/n11/nguoiduatin-bebu2.jpg
Bé bự bên cạnh một bé mới sinh.
Theo một người cô của bé bự thì hiện nay bé bú rất tốt, không làm lãng phí nguồn sữa mẹ. Mỗi lần cho con bú, chị Ân bị căng bầu sữa phải lấy bớt ra bình để đỡ căng sữa cho bé dễ bú. Nhưng bú xong bé lại rất chóng đói, người cô này lại dùng sữa vắt ra để dành trong bình cho bé bú hết nên "không phí của một chút nào".
Theo bác sĩ Hải, những bé bự chào đời tự nhiên rất tốt, dễ nuôi, nhưng có nhiều vấn đề chưa chắc đã khỏe về bản chất như một trẻ bình thường. Thay vì chăm sóc một đứa trẻ bình thường thì người mẹ phải gồng mình để nuôi một đứa trẻ bằng 4- 5 tháng tuổi, như thế rất mệt mỏi, hơn nữa cách chăm sóc ban đầu sẽ gặp rắc rối, người nhà dễ lúng túng. Các bác sĩ sẽ rất tốn công chăm sóc theo dõi tình hình sức khỏe những bé có số kg thuộc hàng khủng. Ngoài ra, người mẹ dễ có hiện tượng chảy máu sau sinh.
<table style="background-color: #ffe4c4; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" height="125" width="440"> <tbody> <tr> <td> Do yếu tố di truyền?
Theo anh Thiện, vợ anh sinh con to có lẽ cũng do ảnh hưởng từ yếu tố di truyền. Trước kia, mẹ anh Thiện cũng từng sinh 10 người con, người nào cũng to con, cứ khoảng chừng 3, 5 đến 4 kg trở lên. Một yếu tố nữa là vợ anh cũng là người to con, bình thường chị ân cũng cao 1m60, nặng 61kg, sau khi có thai đứa thứ hai, chị tăng lên 82 kg. Anh Thiện cũng thuộc dạng to con nên anh chị không lo lắng lắm khi con mình thuộc dạng to con.
</td> </tr> </tbody> </table> Lành Nguyễn