woaini1982
02-14-2012, 06:55
Tối ngày 13/2, chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thăm bé gái Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) đang học lớp 3 bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man vì cho rằng trộm tiền.
Nhập viện hơn 2 ngày nay, tinh thần bé Phi vẫn không ngớt hoảng loạn. Toàn thân bé bầm tím, khuôn mặt bị biến dạng, hai mắt, môi bầm sưng tấy rớm máu liên tục gào khóc.
Chuyện em bị cha mẹ nuôi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đánh ai cũng biết, nên lúc nào em cũng núp trong giường bệnh, không cho ai thấy mặt của em.
Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bé Phi được đưa vào viện cấp cứu chiều 11/2 trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ. Người thân gia đình cho biết, em bị té xe và bé Phi cũng nói bị té xe.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/14/10/20120214101010_4.jpg
Sau nhiều ngày bị đánh đập, cho đến nay khuôn mặt bé Phi vẫn bầm tím, sưng tấy
Chúng tôi lên thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung thì nhiều người dân ở đây cho biết, nhiều lần họ nghe thấy vợ chồng ông Nguyễn Mùi (bố nuôi bé Phi) đánh đập, hành hạ cháu bé.
Ở trong thôn ai cũng biết câu chuyện bé Phi sinh ra và lớn lên. Cách đây hơn 10 năm, có một người phụ nữ đến địa phương hành nghề mại dâm, sau đó sinh hạ bé Phi. Thời gian người phụ nữ này gửi bé Phi nhờ vợ chồng ông Mùi nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng mỗi tháng.
Khi bé Phi hơn một tuổi thì người phụ nữ này bỏ đi biệt tích. Từ đó bé Phi chuyển qua nhiều gia đình nuôi. Đến năm 2009 trở lại đây, vợ chồng ông Mùi nhận nuôi trở lại vừa cho đi học vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà.
Ông Mùi cho biết: "Do bé Phi lấy trộm 500.000 đồng của vợ chồng ông nên ông có đánh bạt tai, không ngờ cháu chạy ra sân nên té ngã bị thương khắp người".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/14/10/20120214101010_nguoi-cha-nuoi-doc-ac.jpg
Ông Mùi – người cha nuôi hành hạ cháu Phi
Theo ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết, tối 10/2, công an xã đã đến nhà điều tra, xác minh thông tin bé Phi bị cha mẹ nuôi đánh đập, tuy nhiên gia đình ông Mùi đã khóa cửa nên họ lập biên bản rồi ra về.
Sáng 11/2, một lần nữa công an xã nhà vợ chồng ông Mùi thì phát hiện vùng mặt bé Phi bị chấn thương nặng nên yêu cầu đưa cháu đi cấp cứu. Bước đầu xác định do nghi cháu Phi lấy tiền, nên bị vợ chồng ông Mùi đánh đập.
Những người hàng xóm của nhà ông Mùi khẳng định đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nhà này đánh đập hành hạ con nuôi.
Nhiều người dân ở thôn Phú Châu búc xúc cho biết, họ thường đến quán ông Mùi chứng kiến cảnh bé Phi phụ bán bị vợ chồng ông Mùi chửi bới rồi đánh cháu trước mặt khách.
Hàng ngày vợ chồng ông Mùi thức dậy khoảng 4h30 nấu đồ ăn thì bé Phi cũng thức dậy theo coi bếp, dọn bàn ghế. Chuyện bé Phi bị vợ chồng ông Mùi đánh, các hộ dân cạnh nhà ông Mùi đều búc xúc. Không ít lần họ ngăn cản nhưng đều bị ông Mùi thách thức bỏ ngoài tai.
Vào chiều tối ngày 10/2, sau khi bé Phi đi học về, vợ chồng ông Mùi tra hỏi số tiền cất trong tủ bỗng dưng biến mất, rồi túm tóc bé đẩy vào vách tường đánh đập.
Ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết: “Chiều 13.02, công an xã Hành Trung sẽ trực tiếp làm việc với vợ chồng ông Mùi. Căn cứ vào kết quả giám định tỉ lệ thương tật của cháu Phi, sẽ có những hình thức xử lý nghiêm vợ chồng ông Mùi về hành vi ngược đãi trẻ em”.
Khả Di - VNN
Nhập viện hơn 2 ngày nay, tinh thần bé Phi vẫn không ngớt hoảng loạn. Toàn thân bé bầm tím, khuôn mặt bị biến dạng, hai mắt, môi bầm sưng tấy rớm máu liên tục gào khóc.
Chuyện em bị cha mẹ nuôi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đánh ai cũng biết, nên lúc nào em cũng núp trong giường bệnh, không cho ai thấy mặt của em.
Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bé Phi được đưa vào viện cấp cứu chiều 11/2 trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ. Người thân gia đình cho biết, em bị té xe và bé Phi cũng nói bị té xe.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/14/10/20120214101010_4.jpg
Sau nhiều ngày bị đánh đập, cho đến nay khuôn mặt bé Phi vẫn bầm tím, sưng tấy
Chúng tôi lên thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung thì nhiều người dân ở đây cho biết, nhiều lần họ nghe thấy vợ chồng ông Nguyễn Mùi (bố nuôi bé Phi) đánh đập, hành hạ cháu bé.
Ở trong thôn ai cũng biết câu chuyện bé Phi sinh ra và lớn lên. Cách đây hơn 10 năm, có một người phụ nữ đến địa phương hành nghề mại dâm, sau đó sinh hạ bé Phi. Thời gian người phụ nữ này gửi bé Phi nhờ vợ chồng ông Mùi nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng mỗi tháng.
Khi bé Phi hơn một tuổi thì người phụ nữ này bỏ đi biệt tích. Từ đó bé Phi chuyển qua nhiều gia đình nuôi. Đến năm 2009 trở lại đây, vợ chồng ông Mùi nhận nuôi trở lại vừa cho đi học vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà.
Ông Mùi cho biết: "Do bé Phi lấy trộm 500.000 đồng của vợ chồng ông nên ông có đánh bạt tai, không ngờ cháu chạy ra sân nên té ngã bị thương khắp người".
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/14/10/20120214101010_nguoi-cha-nuoi-doc-ac.jpg
Ông Mùi – người cha nuôi hành hạ cháu Phi
Theo ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết, tối 10/2, công an xã đã đến nhà điều tra, xác minh thông tin bé Phi bị cha mẹ nuôi đánh đập, tuy nhiên gia đình ông Mùi đã khóa cửa nên họ lập biên bản rồi ra về.
Sáng 11/2, một lần nữa công an xã nhà vợ chồng ông Mùi thì phát hiện vùng mặt bé Phi bị chấn thương nặng nên yêu cầu đưa cháu đi cấp cứu. Bước đầu xác định do nghi cháu Phi lấy tiền, nên bị vợ chồng ông Mùi đánh đập.
Những người hàng xóm của nhà ông Mùi khẳng định đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nhà này đánh đập hành hạ con nuôi.
Nhiều người dân ở thôn Phú Châu búc xúc cho biết, họ thường đến quán ông Mùi chứng kiến cảnh bé Phi phụ bán bị vợ chồng ông Mùi chửi bới rồi đánh cháu trước mặt khách.
Hàng ngày vợ chồng ông Mùi thức dậy khoảng 4h30 nấu đồ ăn thì bé Phi cũng thức dậy theo coi bếp, dọn bàn ghế. Chuyện bé Phi bị vợ chồng ông Mùi đánh, các hộ dân cạnh nhà ông Mùi đều búc xúc. Không ít lần họ ngăn cản nhưng đều bị ông Mùi thách thức bỏ ngoài tai.
Vào chiều tối ngày 10/2, sau khi bé Phi đi học về, vợ chồng ông Mùi tra hỏi số tiền cất trong tủ bỗng dưng biến mất, rồi túm tóc bé đẩy vào vách tường đánh đập.
Ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết: “Chiều 13.02, công an xã Hành Trung sẽ trực tiếp làm việc với vợ chồng ông Mùi. Căn cứ vào kết quả giám định tỉ lệ thương tật của cháu Phi, sẽ có những hình thức xử lý nghiêm vợ chồng ông Mùi về hành vi ngược đãi trẻ em”.
Khả Di - VNN