johnnydan9
02-19-2012, 15:30
Đầu xuân, đồng bào dân tộc Xê Đăng (Quảng Nam) lại rộn ràng vào hội đâm trâu, lễ hội mang đậm nét văn hóa độc đáo của những người con đại ngàn, nhưng vẫn còn nhiều điều suy ngẫm.
Cũng giống như những dân tộc khác, người Xê Đăng (Quảng Nam) đã tổ chức hội đâm trâu để ăn mừng sau những vụ mùa bội thu, cầu sự bình an, xua đuổi bệnh tật… cho người thân trong gia đình, trong bản.
Vào một đêm cuối tháng Giêng ở nóc Măng Tông thuộc thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) rực ánh lửa và tiếng cồng chiêng. Tất cả bà con trong bản tập trung đầy đủ tại gia đình ông Phạm Khải Hê - người đứng ra tổ chức lễ hội đâm trâu. Người Xê Đăng khi tổ chức lễ hội đâm trâu lại chỉ do một hộ đứng ra lo liệu. Để chuẩn bị cho lễ hội, gia đình đó phải tuyển hơn 10 thanh niên khỏe mạnh trong bản vào rừng chọn loại cây thật dài, thẳng và đẹp về dựng cây nêu trước nhà, sau đó tiến hành trang trí, chạm khắc thật rực rỡ.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/TLAN/nguoiduatin-LedamtraucuanguoiXD. JPG
Lễ đâm trâu của người Xê Đăng
Họ quan niệm rằng, cây nêu càng cao, càng thẳng, càng đẹp thì may mắn càng nhiều cho gia đình tổ chức lễ hội. Trong 10 ngày, những thanh niên này phải ở lại với gia chủ, nếu về nhà thì lễ hội sẽ mất thiêng. Con trâu (vật tế lễ) cũng được chọn lựa rất kỹ, phải là trâu đực và khỏe mạnh. Ngoài ra, gia đình phải chuẩn bị rượu cần, heo, gà, vịt, lúa… đủ để thết đãi người dân trong bản, trong nóc đến dự hội.
Đêm trước ngày diễn ra lễ hội đâm trâu, người Xê Đăng đánh trống, cồng chiêng và nhảy múa quanh cây nêu chờ đến sáng. Khi mặt trời chưa ló dạng, họ tiến hành các nghi thức để đâm trâu. Cơm nếp ủ trong một chiếc gùi dùng để ném vào đầu của con trâu với ước mong khỏe mạnh; mỗi người trong gia đình bứt lông trâu bỏ lên đầu để cầu may mắn.
Người Xê Đăng tổ chức lễ hội đâm trâu còn để cầu danh, ứng cử “chức” già làng. Ông Phạm Khải Hai (anh ruột của Hê) đã từng 5 lần tổ chức đâm trâu để được ứng cử vào chức già làng nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của đồng bào và chính quyền. Cũng không vì thế mà người dân Xê Đăng từ bỏ truyền thống văn háo lâu đời này.
Thu Xuân
Cũng giống như những dân tộc khác, người Xê Đăng (Quảng Nam) đã tổ chức hội đâm trâu để ăn mừng sau những vụ mùa bội thu, cầu sự bình an, xua đuổi bệnh tật… cho người thân trong gia đình, trong bản.
Vào một đêm cuối tháng Giêng ở nóc Măng Tông thuộc thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) rực ánh lửa và tiếng cồng chiêng. Tất cả bà con trong bản tập trung đầy đủ tại gia đình ông Phạm Khải Hê - người đứng ra tổ chức lễ hội đâm trâu. Người Xê Đăng khi tổ chức lễ hội đâm trâu lại chỉ do một hộ đứng ra lo liệu. Để chuẩn bị cho lễ hội, gia đình đó phải tuyển hơn 10 thanh niên khỏe mạnh trong bản vào rừng chọn loại cây thật dài, thẳng và đẹp về dựng cây nêu trước nhà, sau đó tiến hành trang trí, chạm khắc thật rực rỡ.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/TLAN/nguoiduatin-LedamtraucuanguoiXD. JPG
Lễ đâm trâu của người Xê Đăng
Họ quan niệm rằng, cây nêu càng cao, càng thẳng, càng đẹp thì may mắn càng nhiều cho gia đình tổ chức lễ hội. Trong 10 ngày, những thanh niên này phải ở lại với gia chủ, nếu về nhà thì lễ hội sẽ mất thiêng. Con trâu (vật tế lễ) cũng được chọn lựa rất kỹ, phải là trâu đực và khỏe mạnh. Ngoài ra, gia đình phải chuẩn bị rượu cần, heo, gà, vịt, lúa… đủ để thết đãi người dân trong bản, trong nóc đến dự hội.
Đêm trước ngày diễn ra lễ hội đâm trâu, người Xê Đăng đánh trống, cồng chiêng và nhảy múa quanh cây nêu chờ đến sáng. Khi mặt trời chưa ló dạng, họ tiến hành các nghi thức để đâm trâu. Cơm nếp ủ trong một chiếc gùi dùng để ném vào đầu của con trâu với ước mong khỏe mạnh; mỗi người trong gia đình bứt lông trâu bỏ lên đầu để cầu may mắn.
Người Xê Đăng tổ chức lễ hội đâm trâu còn để cầu danh, ứng cử “chức” già làng. Ông Phạm Khải Hai (anh ruột của Hê) đã từng 5 lần tổ chức đâm trâu để được ứng cử vào chức già làng nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của đồng bào và chính quyền. Cũng không vì thế mà người dân Xê Đăng từ bỏ truyền thống văn háo lâu đời này.
Thu Xuân