Log in

View Full Version : Trúng thưởng xe SH ảo, mất 25 triệu đồng thật


tonycarter
02-20-2012, 09:51
Dân Việt - Sáng 20.2, nguồn tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết , đã nhận được trình báo của ông Hà Phi Học (trưởng bản Huồi Muộng, xã Đồng Văn, Quế Phong) bị lừa trúng thưởng xe máy SH, mất 25 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15.2, số điện thoại cố định mạng Viettel của ông Hà Phi Học nhận được điện thoại với nội dung: Tổng Công ty Viettel thông báo ông trúng thưởng một xe máy Honda hiệu SH trị giá 110 triệu đồng cùng 70 triệu đồng tiền mặt trong chương trình quay số ngẫu nhiên trúng thưởng.

Người gọi đề nghị ông Học đọc số CMND để làm hồ sơ nhận xe và nộp 2 triệu đồng bằng cách mua thẻ cào điện thoại nạp vào số di động trên để làm cước vận chuyển xe. Sau đó, người kia tiếp tục gọi điện yêu cầu ông nộp thêm tiền từ thiện, tiền mời phóng viên truyền hình quay phim trao giải... với tổng số tiền 25 triệu đồng. Sau khi đi vay mượn 25 triệu đồng để nạp hết vào tài khoản điện thoại của người kia , ông học đi hỏi mới biết mình bị… quả lừa.

Tiến Dũng

vuitoichat
02-20-2012, 18:08
GiadinhNet - Do nhẹ dạ cả tin, ông Học đã bị lừa 25 triệu đồng bằng chiêu thức nạp thẻ cào điện thoại để nhận thưởng xe SH.

http://giadinh.vcmedia.vn/WnAiA2y8AJeJa0MeALoI qYZVVoSEz/Image/2012/02/lua4_7f412.jpg
Ông Hà Phi Học

Ngày 19/2, tại cơ quan công an, ông Hà Phi Học - Trưởng bản Huồi Muộng (xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An) - đã trình báo việc ông bị lừa 25 triệu đồng bằng chiêu thức trúng thưởng xe SH.

Trước đó, ngày 15/2 máy bàn không dây Viettel của hộ nhà ông Học đổ chuông, màn hình báo lên số máy 01666934XXX. Khi nhấc máy lên, ông Học nghe được giọng của một người đàn ông nói giọng Bắc lơ lớ, tự xưng là người của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel thông báo rằng:

Ông Học đã nhận được giải thưởng với tổng trị giá 180 triệu đồng trong chương trình quay số ngẫu nhiên trúng thưởng của Viettel. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một xe môtô Honda hiệu SH trị giá 110 triệu đồng và 70 triệu đồng tiền mặt.

Cũng qua điện thoại, người này yêu cầu ông Học đọc số chứng minh thư nhân dân, làm hồ sơ gồm: 1 triệu đồng; 1,5 triệu và 3 triệu để ông lựa chọn. Sau khi suy nghĩ, ông Học chọn mức phí 1,5 triệu, người này lập tức yêu cầu ông mua thẻ cào để nộp vào số điện thoại trên 1,5 triệu đồng.

Ông Học tuân thủ theo yêu cầu, nhưng khi nộp xong 1,5 triệu đồng, số máy kia tiếp tục yêu cầu ông Học nộp tiếp 500.000 đồng bằng thẻ cào để “làm cước vận chuyển xe và tiền”.

Đang khấp khởi mừng vui, bàn với con cái tìm cách đi nhận tiền thì ông Học tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu ông nộp tiếp 2 triệu đồng để làm từ thiện thông qua quỹ “Vì người nghèo”.

Buổi tối cùng ngày, người đàn ông trên lại thông báo: “Chúng tôi đang ở Vinh, chuẩn bị vào Đài truyền hình tỉnh để mời phóng viên đi quay phim, đưa tin, vì vậy ông phải nộp tiếp 4 triệu đồng bằng thẻ cào để thuê truyền hình”.

Cả ngày 16/2, ông Học tiếp tục nhận được các yêu cầu nộp tiền lúc 2 triệu, lúc thì 5 triệu bằng thẻ cào điện thoại để “hoàn tất hồ sơ”, "trả tiền công quay phim" và tiền làm "lễ nhận thưởng".

Trong quá trình đi mua thẻ cào, người đàn ông này liên tục yêu cầu ông Học phải tuyệt đối bí mật, không cho ai biết, chỉ được thông báo khi đã nhận thưởng xong.

Cả gia đình ông Học cứ đinh ninh rằng đoàn quay số trúng thưởng đang trên đường mang tiền và xe đến cho mình nên không mảy may nghi ngờ. Cứ mỗi lần nghe điện thoại xong, ông Học lại đi vay nóng anh em, bà con để mua thẻ.

http://giadinh.vcmedia.vn/WnAiA2y8AJeJa0MeALoI qYZVVoSEz/Image/2012/02/lua3_b6fd9.jpg
Ông Học đã mua hàng trăm chiếc thẻ cào điện thoại, tổng trị giá 25 triệu đồng để nộp cho kẻ lừa đảo. Ảnh: H.H

Trong suốt 3 ngày, tất cả mọi thành viên trong gia đình ông Học được huy động để vừa cào vừa nạp tiền hàng trăm chiếc thẻ điện thoại cho số máy lạ. Toàn bộ các đại lí bán thẻ điện thoại trong khu vực "cháy hàng" vì ông Học.

Sau 9 lần nộp thẻ với số tiền lên đến 25 triệu đồng, ông Học mới cảm thấy nghi ngờ và đánh đường đến hỏi cán bộ xã. Lúc này, ông Học mới biết mình bị lừa, thì cũng là lúc số điện thoại kia tắt máy không liên lạc được.

Đến ngày 18/2, ông Học gọi lại cho số máy kia thì bất ngờ có tín hiệu trở lại. Sau khi ông Học đề nghị “xin” lại tiền, chủ máy cho biết nếu muốn lấy lại 25 triệu thì phải nộp tiếp 2,5 triệu đồng, gọi là "cước chuyển tiền về ngân hàng". Lúc này, ông Học mới quyết tâm trình báo cảnh sát việc mình bị kẻ xấu lừa đảo.

Cơ quan chức năng cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo bằng chiêu bài nạp thẻ điện thoại di động đổi hướng, tìm về các khu vực vùng rẻo cao, miền núi để lừa đảo đồng bào các dân tộc ít người. Vì vậy, mọi người nên cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Hiện cảnh sát đang vào cuộc, truy tìm kẻ lừa đảo 25 triệu đồng bằng thẻ cào điện thoại đối với ông Hà Phi Học.

Hồ Hà