PDA

View Full Version : Người thân kiệt quệ tinh thần vì Dưỡng gây tội ác


johnnydan9
02-20-2012, 14:49
Chuyện Nguyễn Như Dưỡng giết người, cướp tiệm vàng ở Thường Tín khiến hầu hết người dân thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình bất ngờ, vì bình thường Dưỡng là chàng trai khá hiền lành, điềm đạm. Bố mẹ Dưỡng từ khi biết hung tin đã nằm liệt giường...

Làng xóm bất ngờ
Nhà của hung thủ Nguyễn Như Dưỡng ở sâu trong một con ngõ nhỏ. Chuyện Dưỡng gây nên tội ác “tày trời”, cả làng không ai là không biết. Tuy sự thể như thế nào không phải người nào cũng tỏ tường, nhưng trong các cuộc nói chuyện, người dân đều cảm thấy bất ngờ trước hành động của Dưỡng.

<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651573_dan_lan g.jpgBà con làng xóm hết sức bất ngờ trước việc Dưỡng gây tội ác.</td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> Theo họ, nhà Dưỡng là gia đình có cuộc sống không đủ đầy gì cho lắm. Bố Dưỡng, ông Rương làm nghề sửa xe. Còn mẹ Dưỡng từ trước đến giờ vẫn sống dựa vào ruộng đồng.


<table class="quote rightside" style="width: 247px; height: 173px;" align="right"> <tbody> <tr> <td> Ông Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết, khi lấy lời khai Dưỡng tỏ thái độ thành khẩn và khá bình tĩnh.
“Dưỡng khai nợ bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 3 cây vàng và không trả được đúng hẹn nên vào tiệm vàng Vững Bắc định khống chế bà chủ để cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bà chủ tiệm vàng kêu la, vật lộn, Vững đã rút dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn trong người đâm nhiều nhát”. ông Trung kể lại.
</td> </tr> </tbody> </table> Gia cảnh như thế khiến Dưỡng từ nhỏ đã lam lũ, chịu thương chịu khó. Với mọi người, Dưỡng hết sức ôn hòa, hiền lành và chưa gây điều tiếng gì với ai.
Sau khi học hết cấp 3, Dưỡng đi nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 2006. Về nhà, không nghề không nghiệp, Dưỡng làm tất cả những gì có thể để mưu sinh.


Khi là phụ hồ, khi lại là công nhân bao bì..., cứ như thế, cuộc sống của Dưỡng trôi đi trong cảnh nghèo. Dưỡng đến với chị Đ.T.A. A ở cùng thôn với Dưỡng, làm nghề kế toán ở trên Hà Nội.
Hai người yêu nhau một thời gian và đến tháng 1/2010 thì tổ chức đám cưới. Sau đó Dưỡng đi làm tiếp thị cho hãng dầu Trường An để vợ chồng được gần nhau.
“Chẳng hiểu tại sao một người hiền lành như nó (Dưỡng – PV) lại có thể làm một tội ác tày đình đến như thế”, một người dân ở xã Đông Cường nói.

Liệt giường vì con
Căn nhà của Dưỡng u ám lạ thường. Xóm giềng cũng ngại cho hoàn cảnh của họ nên chẳng mấy ai vào hỏi thăm, động viên khiến không khí ở đây càng trở nên nặng nề.


Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp ảnh, hai người chú của Dưỡng là Nguyễn Hữu Nhiên và Nguyễn Hữu Xạ chạy đến. Ông Xạ đau khổ: “Từ khi biết cháu nó gây nên tội ác như thế, gia đình chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng".
Cũng theo ông Xạ, sau khi nghe tin Dưỡng gây nên tội, bố mẹ Dưỡng đang khỏe mạnh bỗng nhiên nằm liệt giường. Gia đình đã nhiều lần phải gọi bác sĩ vào giúp. Người thân liên tục xuất hiện trong ngôi nhà của họ để động viên. Một số người khi nhắc đến Dưỡng rơm rớm nước mắt. Tránh để người ngoài tiếp xúc nhiều, gia đình đã phải đóng cửa.

<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651575_bo_vo.j pgBố vợ Dưỡng cho biết, Dưỡng vay ông 3 cây vàng để nhập dầu khi rẻ và bán ra khi đắt. Khi nào có lãi sẽ hoàn trả.</td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> Ông Rương, bà Chuộng không đủ sức dậy tiếp chuyện khách, chỉ trùm chăn kín mít.
“Dưỡng và vợ nó cũng vất vả và tội nghiệp lắm. Sau khoảng 2 năm lấy nhau, đến nay chúng nó vẫn chưa có con. Mới đây, vợ nó lại xảy thai lần thứ 2. Nó là con trai độc nhất, chưa kịp có con nối dõi thì lại dính vào tù tội", ông Xạ cảm thán.
Nói về khoản tiền mà Dưỡng nợ, ông Yến, bố vợ Dưỡng thừa nhận, vài tháng trước con rể của ông có vay tiền vợ chồng ông với số lượng vàng khoảng 3 cây và nói để nhập dầu khi rẻ và bán ra khi đắt. Khi nào có lãi sẽ hoàn trả.


Rồi đây, Dưỡng sẽ phải ra trước tòa để đón nhận những hình phạt đích đáng từ pháp luật. Nhưng những nỗi đau lớn mà hắn đã để lại cho gia đình nạn nhân cũng như những người thân của mình, hình phạt nào cho đủ?.
<table class="quote center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td> Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch xã Đông Cường cho biết, ông là người đầu tiên tiếp nhận thông tin từ phía gia đình Dưỡng và hướng dẫn Dưỡng ra đầu thú
Cũng theo ông Hưởng, tối 16/2, Dưỡng đi xe máy từ Hà Nội về nhà và sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.


Đến khoảng 22h ngày 18/2, ông Hưởng nhận được cuộc điện thoại gọi nhỡ của bố đẻ và hai chú ruột của Dưỡng thông báo về việc Dưỡng gây án tại Thường Tín.
Bình thường, Dưỡng ít nói và rất hiền lành, chưa gây điều tiếng gì bao giờ nên khi nghe tin đó, ông Hưởng hết sức bất ngờ.
Sau đó, chú của Dưỡng là ông Nguyễn Hữu Nhiên đã đến trực tiếp nhà riêng của ông Hưởng để nói rõ sự việc và đề nghị vị chủ tịch xã này hướng dẫn về thủ tục để cho Dưỡng ra đầu thú.


Ông Hưởng sau đó đã đến gia đình Dưỡng, khuyên giải và động viên gia đình cũng như bản thân Dưỡng ra đầu thú. Đồng thời chỉ đạo cho trưởng công an Xã báo cáo lên công an Huyện Đông Hưng.
Đến khoảng 23h cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Nhiên, chú ruột của Dưỡng và Dưỡng đã đến trụ sở UBND xã để làm thủ tục đầu thú.
Cùng thời gian đó, công an huyện Đông Hưng cũng đã có mặt tại trụ sở UBND Xã để lấy lời khai của gia đình Dưỡng và lập hồ sơ vụ việc.
</td> </tr> </tbody> </table> Thảo Linh