PDA

View Full Version : Bất lực nhìn người chết thảm dưới hố ga


dh2003
02-21-2012, 23:16
Trong lúc đi ra bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn đường Hoàng Sa, quận 3, TP HCM), một phụ nữ lọt xuống cống thoát nước sâu, chết thảm.

Gần 21h tối 18/2, chị Huỳnh Thị Ngọc Hiển (44 tuổi, ngụ phường 7, quận 3, TP HCM), khi đi ra bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn gần cầu Lê Văn Sĩ) đã bị lọt xuống cống thoát nước sâu khoảng 4 m. Mọi người xung quanh hay biết chạy ra. "Miệng cống nhỏ và sâu hoắm nên không ai dám xuống cứu. Lúc đó cô ấy ngoi ngóp, đưa hai tay cầu cứu mà chúng tôi đành bất lực", ông Nguyễn Như Ngọc, tổ trưởng khu phố kể.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b6/49/ho_2.jpg
Miệng cống thoát nước mà nạn nhân bị lọt xuống. Ảnh: Châu Thành

Lực lượng cảnh sát cứu hộ thành phố nhanh chóng có mặt hiện trường để cứu nạn nhân lên. 30 phút sau, chị Hiển được đưa lên bờ nhưng đã tắt thở.

Miệng cống thoát nước chị Hiển bị lọt xuống ngang 0,5 m, dài 1 mét và sâu khoảng 4 m, bên dưới nhiều nước. Xung quanh là công trình ngổn ngang. Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, UBND phường 7 (quận 3) đã yêu cầu đơn vị thi công trình rào chắn và gắn biển cảnh báo nguy hiểm.

Công trình đang thi công tại đây là dự án thuộc gói thầu N1, cải tại mặt đường, xây dựng vỉa hè, thoát nước bờ Nam kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến cầu Kiệu. Chủ đầu tư là Khu quản lý giao thông đô thị số 1. Đơn vị thi công là công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương.

Trao đổi với Ngoisao.net, ông Đỗ Anh Minh, Chỉ huy trưởng của công trình cho biết, công ty Hùng Vương chỉ thi công mở rộng mặt đường Hoàng Sa, còn hố cống thoát nước của ban vệ sinh môi trường do đơn vị khác thi công. "Chúng tôi chỉ thi công mở rộng đường lên 9 m còn hố cống mà nạn nhân lọt xuống thuộc đơn vị khác. Hai đơn vị thi công song song với nhau", ông Minh khẳng định.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b6/49/ns.jpg
Xung quanh công trình đã được rào chắn cẩn thận. Ảnh: Châu Thành

Bà Nguyễn Thị Kim Vàng, cô của nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, chỉ có đơn vị thi công Hùng Vương có cử người xuống thăm viếng và đưa tiễn. "Đây là tai nạn ngoài ý muốn nên sau khi án táng xong, phía gia đình chỉ mong mọi chuyện sẽ qua. Tôi chỉ mong muốn các công trình thi công nên có rào chắn cẩn thận để không còn những tai nạn đau lòng xảy ra như cháu tôi", bà Vàng nói.

Năm 2009, cũng trên dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn dưới chân cầu Trần Khánh Dư, (quận Phú Nhuận), cháu Ngô Hoàng Võ (7 tuổi, quận 1) đã bị lọt xuống cống không nắp đậy và chết ngạt.

Châu Thành
Theo ngoisao

chu9chin
02-22-2012, 00:20
mất trâu mới lo làm chuồng ...........

nguoidan
02-22-2012, 01:11
mất trâu mới lo làm chuồng ...........

Bọn chó đẻ đó cũng không lo làm chuồng đâu. Khi có người chết anh có thấy bọn chúng đổ lỗi loanh quanh không? Bọn chúng mà có chút xíu lương tâm thì không có nhiều người chết oan ức vậy đâu.

thanhvietsn
02-22-2012, 06:41
...cô ấy ngoi ngóp, đưa hai tay cầu cứu mà chúng tôi đành bất lực", ông Nguyễn Như Ngọc, tổ trưởng khu phố kể. Miệng cống đủ rộng cho một người bị lọt xuống thì người khác cũng có thể xuống cứu hoặc tuột mấy quần tây ra nối thành sợi dây liệng xuống cho nạn nhân nắm lấy kéo lên. Đúng là xã hội vô cảm. Ông tổ trưởng chắc ăn của dân mập quá nên không dám xuống cống.

ThanYBoTay
02-22-2012, 12:08
...cô ấy ngoi ngóp, đưa hai tay cầu cứu mà chúng tôi đành bất lực", ông Nguyễn Như Ngọc, tổ trưởng khu phố kể. Miệng cống đủ rộng cho một người bị lọt xuống thì người khác cũng có thể xuống cứu hoặc tuột mấy quần tây ra nối thành sợi dây liệng xuống cho nạn nhân nắm lấy kéo lên. Đúng là xã hội vô cảm. Ông tổ trưởng chắc ăn của dân mập quá nên không dám xuống cống.

Kêu chúng nó hại người hay giêt́ người còn được,chứ kêu chúng nó cứu người thi ̀ngoài khả năng của các Cán bộ đảng viên.
Người dân trong nước sẽ tiêṕ tục chêt́ ''lãng xẹt'' dài dài bởi sự ngu dôt́ của các tên cán ngô ́.

lanong01
02-22-2012, 22:18
chạy vào nhà hàng xóm mượn mấy cái mềm nối lại rồi cứu người

tụi nó riết rồi vô cảm giống quan thầy China của tụi nó

nguoidan
02-23-2012, 03:33
Kêu chúng nó hại người hay giêt́ người còn được,chứ kêu chúng nó cứu người thi ̀ngoài khả năng của các Cán bộ đảng viên.
Người dân trong nước sẽ tiêṕ tục chêt́ ''lãng xẹt'' dài dài bởi sự ngu dôt́ của các tên cán ngô ́.

Lúc đó bọn đảng viên còn đứng đó bầu bán thằng nào làm xếp trong việc cứu người và còn họp thông qua cách cứu nữa nên chậm chút xíu thôi.

sac_nguyensinh
02-24-2012, 10:32
Sinh mạng con người ở Việt Nam rẻ lắm. Chỉ sâu 4 mét mà ....chúng tôi đành bất lực . Thiệt tình đồ thú vật.