jojolotus
03-03-2012, 16:03
- Sợ con trai chạy theo ra đường nguy hiểm xe cộ, người cha đã bấm remote cửa sắt tự động nhưng vô tình làm kẹp đầu cháu bé chết tại chỗ.
Vụ tai nạn vô cùng thương tâm làm cháu Vũ Xuân Quốc Anh (4 tuổi) chết thê thảm xảy ra lúc 17h30 ngày 3/3 tại căn biệt thự số 2 đường 15, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức-TP. HCM.
Vật vã trước nhà đại thể bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chờ nhận xác con đưa về quê Thái Bình, bố của cháu- anh Vũ Xuân Vương (30 tuổi) nghẹn ngào kể lại: Do quá nhớ con nên chiều nay anh điện thoại cho vợ được đón con về nơi anh đang phụ việc chơi rồi khi vợ tan ca sẽ đón bé.
http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images863782_2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Khi ra phía trước nhà đốt rác do sợ con chạy theo nên anh đã dùng remote bấm cửa sắt lại. Trong khi cánh cửa đang từ từ khép chặt thì cháu Quốc Anh chạy theo cha và đầu của cháu bị 2 cánh cửa kẹp chặt khiến cháu bé chỉ la 1 tiếng rồi ngất lịm. Nghe tiếng la người cha quay sang hốt hoảng vội bấm cửa ôm con chạy trên đường miệng kêu la thảm thiết. Người đi đường vội chở 2 cha con vào bệnh viện nhưng cháu bé đã chết.
Từ công ty, người mẹ nghe tin dữ ngất lên, xỉu xuống nhưng vẫn cố gượng về nhìn mặt đứa con duy nhất của mình.
Được biết do ở quê Thái Bình gia đình nghèo khó nên cả 2 vợ chồng anh Vương vào Nam tìm việc làm nuôi con. Anh Vương vừa xin được việc làm công từ vài tháng nay ở Thủ Đức nhưng phải ở lại lâu lâu mới về thăm vợ con ở trọ tại TX Dĩ An (Bình Dương). Chiều nay vì quá nhớ con, anh đến trường rước cháu về chơi với mình thì xảy ra tai nạn đau lòng.
Vũ Sơn
theo bee
Vụ tai nạn vô cùng thương tâm làm cháu Vũ Xuân Quốc Anh (4 tuổi) chết thê thảm xảy ra lúc 17h30 ngày 3/3 tại căn biệt thự số 2 đường 15, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức-TP. HCM.
Vật vã trước nhà đại thể bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chờ nhận xác con đưa về quê Thái Bình, bố của cháu- anh Vũ Xuân Vương (30 tuổi) nghẹn ngào kể lại: Do quá nhớ con nên chiều nay anh điện thoại cho vợ được đón con về nơi anh đang phụ việc chơi rồi khi vợ tan ca sẽ đón bé.
http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images863782_2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Khi ra phía trước nhà đốt rác do sợ con chạy theo nên anh đã dùng remote bấm cửa sắt lại. Trong khi cánh cửa đang từ từ khép chặt thì cháu Quốc Anh chạy theo cha và đầu của cháu bị 2 cánh cửa kẹp chặt khiến cháu bé chỉ la 1 tiếng rồi ngất lịm. Nghe tiếng la người cha quay sang hốt hoảng vội bấm cửa ôm con chạy trên đường miệng kêu la thảm thiết. Người đi đường vội chở 2 cha con vào bệnh viện nhưng cháu bé đã chết.
Từ công ty, người mẹ nghe tin dữ ngất lên, xỉu xuống nhưng vẫn cố gượng về nhìn mặt đứa con duy nhất của mình.
Được biết do ở quê Thái Bình gia đình nghèo khó nên cả 2 vợ chồng anh Vương vào Nam tìm việc làm nuôi con. Anh Vương vừa xin được việc làm công từ vài tháng nay ở Thủ Đức nhưng phải ở lại lâu lâu mới về thăm vợ con ở trọ tại TX Dĩ An (Bình Dương). Chiều nay vì quá nhớ con, anh đến trường rước cháu về chơi với mình thì xảy ra tai nạn đau lòng.
Vũ Sơn
theo bee