Log in

View Full Version : Bé gái sống sót thần kỳ trong lốc xoáy


vuitoichat
03-05-2012, 10:21
Một bé gái 20 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu, sau khi trận lốc xoáy giết chết cả gia đình cô bé hôm thứ Sáu (2/3). Tuy nhiên, cô bé này vừa qua đời hôm qua sau 2 ngày chống chọi với cái chết.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/05/baby2157856b.jpg
Cô bé Angel Babcock qua đời, sau hai ngày chống chọi với cái chết.

Cô bé Angel Babcock qua đời trong bệnh viện trẻ em Kosair ở Kentucky, vì chấn thương nặng ở đầu. Ông bà của Angel nói rằng, họ quyết định cho cô bé ngừng dùng máy thở, vì Angel bị chấn thương quá nặng và bị tổn thương não nghiêm trọng. Họ đã ở bên Angel để chăm sóc và cầu nguyện cho cô bé 2 ngày qua. Bên cạnh đó, 20 người thân của Angel cũng ở bên cô bé, trước khi đứa trẻ này qua đời lúc 4h10 chiều.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, một cơn lốc xoáy phá tan ngôi nhà di động của gia đình Angel ở New Pekin, phía Nam bang Indiana. Cô bé được đội cứu hộ phát hiện nằm một mình trên một bãi cỏ và cách xa nhà khoảng 16km. Sự sống sót của Angel được xem là một phép lạ diệu kỳ, vì cả gia đình gồm bố mẹ và 2 anh em khác đều thiệt mạng.

Thi thể của người mẹ, cô Moriah Brough (20 tuổi), nằm dưới một thân cây và cạnh người anh Jayden (2 tuổi) cùng em gái Kendall (2 tháng tuổi). Người cha Joseph (21 tuổi) được phát hiện nằm chết dọc theo một con đường gần nhà.

Sherry Young, một người bạn của gia đình nói: “Kendall được tìm thấy trong chiếc ô tô lật ngược, trong khi Jayden được phát hiện nằm trong đống rác. Ngoài ra, thi thể của Joseph bị thổi bay sang phía bên kia đường. Còn Angel được phát hiện một mình giữa cánh đồng”.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/05/sot4f2cd9.gif
Bố mẹ Angel và 2 anh em khác đều đã qua đời trong trận lốc xoáy.

Hàng xóm Jason Miller cho biết, anh nhìn thấy cả gia đình Angel đang nằm úp mặt xuống hành lang của ngôi nhà di động và nắm tay nhau cầu nguyện, khi trận lốc xoáy tiến đến. Lúc đó, Miller chạy đến và đề nghị họ vào trú trong căn nhà di động lớn hơn của mình, nhưng người đàn ông này bị trận lốc xoáy hất tung ra đường. Miller sau đó may mắn sống sót và bị gãy vài chiếc xương. Hiện anh ta đang hồi phục trong bệnh viện.

Theo Telegraph, ít nhất 39 người chết khi những cơn lốc xoáy quét qua 17 bang của nước Mỹ, với một khu vực trải dài từ bờ biển Gulf tới Great Lakes. Các thị trấn bị tàn phá nặng nề nhất là Marysville và Henryville ở Indiana, New Liberty ở Kentucky. Những thị trấn này được thông báo là gần như bị xóa sổ.

Các quan chức cho hay, số người chết được cho là còn tăng lên, khi đội cứu hộ kiểm tra những ngôi nhà đổ nát. Ngoài ra, hàng trăm người đang bị thương, trong đó nhiều người bị thương rất nặng. Các chuyên gia dự báo, thiệt hại về nhà cửa và con người sẽ tiếp tục xuất hiện, vì lốc xoáy sẽ còn hoành hành ở 12 bang của Mỹ trong vài tháng tới.

Bình An
Theo Infonet.vn