megaup
03-05-2012, 14:33
“Chúng tôi chỉ thắc mắc thôi, ở đây là với giới truyền thông, chứ không có ý định khiếu nại lên BTC, về công tác điều hành trận đấu của tổ TT. Dù sao thì trận đấu cũng kết thúc rồi và đội bóng của tôi còn rất nhiều việc phải làm. Giấc mơ muôn thuở của bóng đá xứ bưng biền chúng tôi vẫn là trụ hạng mà. Phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng”, lời HLV trưởng Trang Văn Thành, nghe mà não ruột.
Phải, nếu là một đội bóng lớn, hoặc ít nhất cũng có tiềm lực, có tầm ảnh hưởng hay mối quan hệ, TĐCS.ĐT sẽ kiện đến cùng cho rất nhiều những pha cắt còi ép đội khách ở trận đấu này. Trong một tình huống như thế, ông Thành đã quay qua phía TT bàn trình bày, nhưng phản ứng cũng rất vừa phải. Và khi thuyền trưởng TĐCS.ĐT bảo, ông sẽ không kiện, tất cả đều đã tỏ vấn đề.
<table summary="" width="200" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang03/05/sgfc1.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Bầu Thuỵ (áo trắng) tiếp tục hiện diện ở khu kỹ thuật Sài Gòn FC, dù không có chức danh cụ thể nào ở đội bóng này. Ảnh: Quang Nhựt</td> </tr> </tbody> </table>
Cũng có ý kiến khác cho rằng, nếu người ngã trong khu cấm địa của Sài Gòn FC sau pha cản phá trái phép của Đình Luật, là một Công Vinh hay tên tuổi cỡ bự nào đó trong làng bóng đá VN, chứ không phải là một Hải Anh còn quá non nớt, vô danh, có thể quyết định của TT cũng sẽ khác?! Lập luận nào cũng có lý, đấy phải chăng là sự bất công của cuộc chơi?! TĐCS.ĐT đích thị nhà nghèo, lại thân cô thế cô.
Vẫn chuyện giàu nghèo, như thường lệ, chiều qua Sài Gòn FC đã thuê cả dàn ca sỹ hạng sao cỡ Ngọc Sơn, rồi Pha Lê, thêm mấy cô chân dài má đỏ hiện diện ở khán đài VIP để góp vui cho khán giả. Dám hỏi, mấy ai ở V-League chịu chơi thế. Chưa hết, dù lực lượng an ninh đã kịp phát hiện ra “khán giả” Nguyễn Đức Thụy (vốn là ông bầu của Sài Gòn FC) chui xuống cabin BHL ở đầu hiệp 2 và có ý muốn mời ông lên khán đài, nhưng người của BTC trận đấu (vốn là lính ông Thụy) đã khoát tay. Làm gì được nhau?!
Nên nhớ, ông Thụy từng dính “phốt” cách đây không lâu, với màn nhao xuống đường piste lăng mạ tổ TT, sau khi trận đấu Sài Gòn FC-SHB.ĐN kết thúc và dù đội bóng của ông đã là những người thắng cuộc.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Phải, nếu là một đội bóng lớn, hoặc ít nhất cũng có tiềm lực, có tầm ảnh hưởng hay mối quan hệ, TĐCS.ĐT sẽ kiện đến cùng cho rất nhiều những pha cắt còi ép đội khách ở trận đấu này. Trong một tình huống như thế, ông Thành đã quay qua phía TT bàn trình bày, nhưng phản ứng cũng rất vừa phải. Và khi thuyền trưởng TĐCS.ĐT bảo, ông sẽ không kiện, tất cả đều đã tỏ vấn đề.
<table summary="" width="200" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang03/05/sgfc1.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Bầu Thuỵ (áo trắng) tiếp tục hiện diện ở khu kỹ thuật Sài Gòn FC, dù không có chức danh cụ thể nào ở đội bóng này. Ảnh: Quang Nhựt</td> </tr> </tbody> </table>
Cũng có ý kiến khác cho rằng, nếu người ngã trong khu cấm địa của Sài Gòn FC sau pha cản phá trái phép của Đình Luật, là một Công Vinh hay tên tuổi cỡ bự nào đó trong làng bóng đá VN, chứ không phải là một Hải Anh còn quá non nớt, vô danh, có thể quyết định của TT cũng sẽ khác?! Lập luận nào cũng có lý, đấy phải chăng là sự bất công của cuộc chơi?! TĐCS.ĐT đích thị nhà nghèo, lại thân cô thế cô.
Vẫn chuyện giàu nghèo, như thường lệ, chiều qua Sài Gòn FC đã thuê cả dàn ca sỹ hạng sao cỡ Ngọc Sơn, rồi Pha Lê, thêm mấy cô chân dài má đỏ hiện diện ở khán đài VIP để góp vui cho khán giả. Dám hỏi, mấy ai ở V-League chịu chơi thế. Chưa hết, dù lực lượng an ninh đã kịp phát hiện ra “khán giả” Nguyễn Đức Thụy (vốn là ông bầu của Sài Gòn FC) chui xuống cabin BHL ở đầu hiệp 2 và có ý muốn mời ông lên khán đài, nhưng người của BTC trận đấu (vốn là lính ông Thụy) đã khoát tay. Làm gì được nhau?!
Nên nhớ, ông Thụy từng dính “phốt” cách đây không lâu, với màn nhao xuống đường piste lăng mạ tổ TT, sau khi trận đấu Sài Gòn FC-SHB.ĐN kết thúc và dù đội bóng của ông đã là những người thắng cuộc.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online