Log in

View Full Version : Nghe mỹ nam Việt bật mí món quà 8/3 tặng “người ấy”


jojolotus
03-09-2012, 00:00
Mỗi người một kế hoạch, nhưng trên hết là tình cảm, sự yêu thương dành cho một nửa còn lại của mình.

Trần Bảo Sơn:

http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHK lkuIkEcBRc/Image/2012/03/0308/sao/20120308afamilyvanho asaonam-1_bcc06.jpg

Ngày 8/3 là ngày tôn vinh nét đẹp phụ nữ, mỗi người đàn ông luôn chuẩn bị món quà bất ngờ dành tặng cho một nửa của mình. Và Trần Bảo Sơn cũng vậy, bà xã Trương Ngọc Ánh vừa trở về Hà Nội sau buổi ra mắt bộ phim Ngọc Viễn Đông nên chắc hai vợ chồng sẽ cùng con gái ăn tối ở đâu đó, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí một chút mà.

Sau đó cả nhà cùng tới một vài khu vui chơi cho con gái nô đùa, 8/3 cũng là ngày dành tặng cho con gái yêu của mình mà. Bé Bảo Tiên tuy nhỏ nhưng cũng đã bí mật chuẩn bị 1 món quà vô cùng đặc biệt dành tặng mẹ Ngọc Ánh. (Cười)

Bình Minh:

http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHK lkuIkEcBRc/Image/2012/03/0308/sao/20120308afamilyvanho asaonam-2_80b85.jpg

Năm nay 8/3 Bình Minh phải ra Hà Nội đảm nhận vai trò MC một chương trình ca nhạc, chính vì vậy cả hai vợ chồng quyết định cùng đón 8/3 ở Hà Nội. Lâu lắm rồi hai vợ chồng Bình Minh mới lại có dịp ra Hà Nội vào đúng ngày lễ nên chắc chắn Bình Minh sẽ tạo những bất ngờ riêng tặng bà xã, ví dụ một bữa tiệc lãng mạn để tặng vợ thì sao nhỉ? Tất nhiên, đã gọi là đặc biệt thì phải chuẩn bị thật kỹ và mọi việc phải hoàn toàn bí mật rồi.

Lý Hải:

http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHK lkuIkEcBRc/Image/2012/03/0308/sao/20120308afamilyvanho asaonam-3_37839.jpg

Khác với mọi năm, vào mỗi dịp 8/3 Lý Hải luôn bận rộn với lịch diễn, chạy show liên miên nhưng năm nay Lý Hải quyết định không nhận show mà dành thời gian để chở bà xã và Rio đi chơi đâu đó.

Hiện tại, Lý Hải vẫn đang giữ kín món quà 8/3 này và chờ đi ăn xong tôi sẽ tặng vợ luôn. Hy vọng “bà xã” Minh Hà sẽ thích. Bật mí với chúng tôi, Lý Hải chia sẻ đó là một bộ quần áo và một đôi giày hiệu Shanbado mà Minh Hà thích từ lâu. Được biết đây là món quà 8/3 đầu tiên Lý Hải tặng vợ mà phải kỳ công chuẩn bị từ trước và nhờ người mua bên Anh gửi về. “Món quà này coi như là một lời tri ân bà xã vì những hy sinh mà cô ấy đã dành cho chồng con trong thời gian qua.”

Tấn Minh:

http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHK lkuIkEcBRc/Image/2012/03/0308/sao/20120308afamilyvanho asaonam-4_72502.jpg

Hoa không thể thiếu vào mỗi dịp 8/3 dành tặng vợ rồi. Nhưng năm nào Tấn Minh cũng có một món quà nho nhỏ đi kèm bó hoa tặng cho Thu Huyền. Tất nhiên, món quà đó cũng phải thăm dò xem “bà xã” mình thích gì đã, nên mỗi lần chọn quà cho vợ đều dễ lắm, lần nào mua về cũng đều được vợ khen và cảm động. (cười lớn)

Còn về kế hoạch 8/3 cho vợ năm nay thú thật là đến giờ phút này Tấn Minh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ có một số bất ngờ dành riêng cho vợ, cùng ôn lại những kỷ niệm hai vợ chồng bên nhau trong suốt thời gian qua.


theo TTVN

seattleboys
03-09-2012, 02:34
Cung la hoi lo hay dut lot may nha bao de quang cao ban than va gia dinh , Chuyen tao lao
Cac ban tai sao lai muon yu ha nhuc ban than minh ? ko hieu noi dan vn bay gio .

xitrum2000
03-09-2012, 03:08
8/3 mà cả nước không một ai nhắc đền công lao của những bà mẹ chiến sĩ [đã cõng giấu và thiếp tế cho giải phóng]những chị giao liên [sốt sắng liên lạc và dẫn đường cho giặc] và những cô kinh tài [tay xách nách mang từng ký gạo từng thùng dầu vào chiến khu] sau khi cộng sản chiềm đựợc miền các bà mẹ chiến sĩ những chi giao liên và những cô kinh tài có được gì không hay là được một tầm giấy vài xu gi công giúp cách mạng âm thầm trở vế sống trong cuộc sống nghèo đói như những người mới được giải phóng may ra các bà mẹ liệt sỉ và bà mẹ chiến sĩ được căn chòi mằm nuốt nước bọt chớ đắp chiếu còn cán bộ và đảng nhà cao cửa rộng ăn xung mặc sướng tiền xài như giấy đó là giải phóng miền bắc khỏi sự nghèo đói còn giải phóng miền nam thành nghèo .............một thời vót trông diệt giặc giờ nẳm nghĩ lại cuộc đời sắp bay [sắp chết] trăm năn chỉ cõi một đời té ra mới biết mình ngu một đời................. ....:nana::nana::nan a::nana::eek::eek: