Log in

View Full Version : Cụ bà bị giật 150 tờ vé số


dh2003
03-09-2012, 14:40
Khoảng 10 giờ ngày 9-3, trước cổng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân B́nh - TPHCM, một cụ già kêu khóc thảm thiết sau khi bị một đôi thanh niên nam nữ giật mất 150 tờ vé số.

http://nld.vcmedia.vn/ciLAynugSRwE6T2fSjAC 53Ycccccc/Image/2012/03/hhh_ef426.jpg
Các em học sinh an ủi bà Hoa

Cụ tên Phan Thị Hoa, năm nay 75 tuổi, quê Phú Yên, hiện đang ở trọ trên đường Lănh B́nh Thăng, quận 11.

Hằng ngày bà Hoa lấy vé số tại một đại lư trên đường 3 Tháng 2, sau đó đi bộ khắp các tuyến đường ở quận 10 và quận 11 để bán.

Sáng 9-3, bà Hoa cầm 150 tờ vé số và đi bán dọc theo đường Âu Cơ. Có hai thanh niên nam nữ dừng xe mua rồi lợi dụng bà không để ư giật xấp vé số 150 tờ.

Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân sống tại đây, kể lại: “Thấy hai thanh niên nam nữ dừng xe lại hỏi mua vé số của bà Hoa có dáng vẻ khả nghi nên tôi vội chạy tới nhưng không kịp, bọn chúng đă giựt xấp vé số rồi rồ ga phóng đi”.

“Ở quê không c̣n người thân thích, tôi phải lặn lội từ Phú Yên vào đây bán từng tờ vé số để sống qua ngày nhưng giờ lại bị cướp giật hết không biết lấy đâu ra tiền để trả cho đại lư” - bà Hoa nói trong nước mắt.

Cũng tại thời điểm đó, nhiều em học sinh của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch đă an ủi rồi gom góp tiền của ḿnh để giúp đỡ bà Hoa.

Theo NLD

TOMMY8462
03-09-2012, 16:58
1 lu~ mat' het' tinh' nguoi`.xa hoi vn bay gio`,ngheo` thi`....cang` ngheo` hon.

vuitoichat
03-10-2012, 11:51
H́nh ảnh một cụ bà gương mặt khắc khổ ngồi khóc giữa trưa nắng như đổ lửa trên đường phố Sài G̣n khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót ḷng.

Khoảng 10 giờ ngày 9/3, trước cổng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân B́nh - TPHCM, một cụ già kêu khóc thảm thiết sau khi bị một đôi thanh niên nam nữ giật mất 150 tờ vé số.

http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=155116&stc=1&d=1331380214
Các em học sinh an ủi bà Hoa

Cụ tên Phan Thị Hoa, năm nay 75 tuổi, quê Phú Yên, hiện đang ở trọ trên đường Lănh B́nh Thăng, quận 11.

Hằng ngày bà Hoa lấy vé số tại một đại lư trên đường 3 Tháng 2, sau đó đi bộ khắp các tuyến đường ở quận 10 và quận 11 để bán.

Sáng 9/3, bà Hoa cầm 150 tờ vé số và đi bán dọc theo đường Âu Cơ. Có hai thanh niên nam nữ dừng xe mua rồi lợi dụng bà không để ư giật xấp vé số 150 tờ.

Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân sống tại đây, kể lại: “Thấy hai thanh niên nam nữ dừng xe lại hỏi mua vé số của bà Hoa có dáng vẻ khả nghi nên tôi vội chạy tới nhưng không kịp, bọn chúng đă giựt xấp vé số rồi rồ ga phóng đi”.

http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=155117&stc=1&d=1331380214
Bà cụ khóc ngất khi bị cướp mất vé số (Ảnh: Bee.net.vn)

“Ở quê không c̣n người thân thích, tôi phải lặn lội từ Phú Yên vào đây bán từng tờ vé số để sống qua ngày nhưng giờ lại bị cướp giật hết không biết lấy đâu ra tiền để trả cho đại lư” - bà Hoa nói trong nước mắt.

Cũng tại thời điểm đó, nhiều em học sinh của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch đă an ủi rồi gom góp tiền của ḿnh để giúp đỡ bà Hoa.

Theo Ph. Nguyễn - X. Danh (Người Lao Động)

J_P
03-10-2012, 12:04
xă hội như vậy c̣n thua hơn cả xă hội loài thú nữa

ThanYBoTay
03-10-2012, 12:09
Trẻ không tha,già cũng không bỏ...thanh niên thê ́hệ HCM quyêt́ tâm thực hiện lời Bác dạy.