PDA

View Full Version : Drogba thắp lên niềm vui cho Chelsea


megaup
03-11-2012, 01:29
Chơi hơn người từ sớm nhưng Chelsea cũng phải khá vất vả mới xuyên thủng được mành lưới Stoke nhờ pha dứt điểm đẳng cấp của Drogba.

Fuller bị truất quyền thi đấu từ giữa hiệp một khiến Stoke rơi vào cảnh liên tục phải chống đỡ các đợt tấn công của Chelsea. Rốt cuộc, mành lưới Begovic cũng chỉ giữ nguyên đến phút 68.


http://image.thethao.vietna mnet.vn/Images/2012/03/11/00/20120311004714_1.jpg
Fuller bị đuổi khỏi sân giữa hiệp 1


Drogba trở thành người hùng của Chelsea với pha dứt điểm khôn ngoan, đem về 3 điểm đầu tiên cho đội bóng thành London tại Premierhip dưới thời HLV tạm quyền Di Matteo. <table id="table1" width="45%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" align="right"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #3366cc;"> Kết quả
</td> </tr> <tr> <td>Bolton 2-1 QPR
Pratley 37', Klasnic 86' - Cisse 46'
Aston Villa 1-0 Fulham
Weimann 90'
Chelsea 1-0 Stoke
Drogba 68'
Sunderland 1-0 Liverpool
Bendtner 56'
Wolves 0-2 Blackburn
Hoillet 43', 69'</td> </tr> </tbody> </table>


Với lợi thế sân nhà, Chelsea tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành Stoke bắt đầu bị đe dọa trước các tình huống dứt điểm liên tiếp của các chân sút áo xanh.

Phút thứ 4, Ivanovic bật cao đánh đầu vọt xà. Ngay sau đó, Cahill âm thầm đột nhập vòng cấm và tung ra cú sút sấm sét. Tiếc rằng Begovic đã chặn đứng cơ hội với pha đẩy ra xuất thần.

Sau khoảng 15 phút bóng lăn, Stoke mới dần bắt nhịp với cuộc chơi. Thi thoảng họ cũng tổ chức được một vài đợt phản công khó chịu, xuất phát từ nỗ lực cá nhân Walters.

Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc chạm trán xảy ra ở phút 26. Sau một tình huống tranh chấp tay đôi, Fuller đã có hành động không đẹp, đạp vào người Ivanovic. Ngay lập tức, trọng tài Marriner rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo của Stoke.

Chơi hơn người, The Blues càng ép sân dữ đội. Mặc dù vậy, vận may dường như vẫn lẩn tránh đội chủ nhà. Trong tình huống dâng cao, đội trưởng John Terry thực hiện pha đánh đầu căng. Tuy nhiên bóng lại chạm xà ngang.

http://image.thethao.vietna mnet.vn/Images/2012/03/11/00/20120311004714_2.jpg


Để gia tăng hỏa lực tấn công, HLV Di Matteo quyết định rút Meireles ra và tung Mata vào sân. Ở chiều ngược lại, Stoke tử thủ bên phần sân nhà và chỉ cắm duy nhất Jones ở phía trên.

Phút 40, số đống khán giả trên sân Stamford Bridge lại có phen ăn mừng hụt. Sau cú đánh đầu phá bóng của hậu vệ đối phương, Ivanovic nã đại bác sấm sét chếch bên cánh phải. Tuy nhiên, một lần nữa bóng dội xà ngang.

Bước sang đầu hiệp hai, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn mở tỉ số. Frank Lampard thử vận may với cú rocket tầm xa sở trường. Nhưng Begovic đã chơi tỉnh táo và ôm gọn.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pulis bổ sung sự chắc chắn bằng việc đưa vào sân Upson & Palacios. Trước hàng thủ dày đặc của Stoke, Chelsea vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn Begovic.

Phút 60, John Terry bất ngờ dẫn bóng thẳng ở trung lộ rồi tung cú đại bác trái phá đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

http://image.thethao.vietna mnet.vn/Images/2012/03/11/00/20120311004714_3.jpg
Drogba là "cứu tinh" của Chelsea


Sóng gió vẫn dồn dập trước khung thành Stoke City. Phút 66, được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm, Drogba cứa lòng rất hiểm, nhưng Begovic vẫn tung người hết cỡ đẩy ra.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 68, nhận đường chọc khe thông minh của Mata, Drogba xử lý khôn ngoan, loại bỏ cả thủ thành Begovic trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Có bàn khai thông bế tắc, đội bóng áo xanh chủ động giảm nhịp độ. Chính vì thế, Stoke cũng mạnh dạn dâng cao. Cơ hội hiếm hoi đến với Walters, nhưng cú kết thúc chéo góc của anh lại chệch mục tiêu.

Lúc cuối trận, Mata còn thực hiện quả đá phạt kỹ thuật trúng cột dọc Stoke. Sturridge quá vô duyên với pha dứt điểm sạt cầu môn. Dẫu sao, với chiến thắng tối thiểu, The Blues cũng có được 3 điểm đầu tiên tại giải Ngoại hạng, thời hậu Villas-Boas.

Đội hình ra sân:

CHELSEA: Cech, Ivanovic (Luiz 46), Cahill, Terry, Cole, Ramires, Mikel (Sturridge 67'), Lampard, Meireles (Mata 37'), Kalou, Drogba.

STOKE: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson (Upson 50'), Shotton, Whitehead, Diao (Palacios 50'), Fuller, Jones (Jerome 60').

A.T, vietnamnet.vn