PDA

View Full Version : Cựu Giám đốc trong 3 năm 'nướng' gần 40 tỷ vào cờ tướng


vuitoichat
03-15-2012, 14:55
Lấy được tiền mặt 1,3 tỷ đồng với nhiều thửa đất trị giá trên 16 tỷ đồng nhưng Tân “ròm” vẫn tìm cách xiết nợ Sáu Lèo để lấy cho bằng được trên 20 tỷ đồng còn lại.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng thì Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, 48 tuổi), cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng là người chủ động, rủ rê, lôi kéo hai cán bộ khác là ông Trần Văn Tân (48 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 (thuộc Trường Trung cấp Nghề đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ) và ông Đinh Văn Mười (56 tuổi), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.

“Nướng” gần 40 tỷ đồng trong 3 năm

Ở Sóc Trăng, Trần Văn Tân được gọi là Tân “ròm” bởi ông nhỏ người, đen đúa. Còn ông Lèo thì thứ 3 trong gia đình đúng ra phải gọi là Ba Lèo nhưng trước đây quê ông này ở Thạnh Trị, Sóc Trăng có người giàu có tên Sáu Lèo nên khi Nguyễn Thanh Lèo ra thành thị lập nghiệp thì bạn bè gọi ông là Sáu Lèo đến giờ.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/15/quan1.jpg
Đầu tóc của ông Lèo không còn rối xù như ngày mới bị bắt. Giờ trông ông gầy hơn trước.

Kể đến mối quan hệ giữa hai “kỳ thủ” chơi cờ tiền tỷ, phải nhắc đến thời gian học chung bổ túc ở trường công nông cách nay 32 năm. Do cả hai cùng tuổi, người miền Nam hay gọi là “ní” và chơi rất thân. Vì vậy, cuối năm 2008 đôi bạn đánh cờ tướng vui chơi rồi cược nhau vé số cho vui. Tuy nhiên, sau đó Lèo “hăng máu” nên đánh cờ ăn tiền với Tân “ròm” và giữa năm 2009 tiếp tục sát phạt với ông Mười. Do máu ăn thua quá lớn, số tiền cược qua mỗi ván cờ của Sáu Lèo tăng dần từ vài chục triệu đến vài trăm triệu rồi vài tỷ đồng.

http://img2.news.zing.vn/2012/03/15/quan2.jpg
Ông Tân buồn bã vào phòng tạm giam khi nhận kết luận điều tra.

Chính vì vậy mà từ một người thành đạt, có chức vụ, ở nhà cao cửa rộng, sở hữu công ty xây dựng, nhưng vì lao vào cờ bạc bằng hình thức đánh cờ tướng ăn tiền mà Sáu Lèo phải nói dối gia đình, người thân, bạn bè để lấy nhà, đất giao cho Tân “ròm” với tổng số tiền 18 tỷ 840 triệu đồng và 6 lượng vàng 24K. Ngoài ra, Lèo còn chung cho Mười trên 570 triệu đồng và còn nợ Tân 20 tỷ 131 triệu đồng. Không chỉ vậy, Lèo còn nợ Tân “ròm” trên 20 tỷ đồng nên tổng số tiền mà quan chức này “cúng” trong 3 năm lên đến gần 40 tỷ đồng.

Trong một lần đến thăm Sáu Lèo tại trại tạm giam, ông này nói rằng vì thua nhiều nên muốn đánh cờ tiếp để gỡ lại nhưng không hiểu sao càng đánh càng thua. Sáu Lèo tỏ ra ân hận khi lao vào con đường phạm tội, lừa dối gia đình mang đất đai, tài sản đi “cúng” cho các “kỳ thủ” đều là bạn thân qua những ván cờ tướng.

Xiết nợ nên “bại lộ chân tướng”

Sau khi “thịt” con nợ với hàng loạt thửa đất ở đường Dương Kỳ Hiệp, Mạc Đĩnh Chi, Lý Thường Kiệt… và nhận tiền mặt trên 1,3 tỷ đồng, Tân “ròm” tiếp tục lên kế hoạch xiết hết số nợ còn lài của Sáu Lèo khi có mối quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) được xem là có “máu mặt” ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, lúc đầu Tân chưa nhờ đến Hùng mà điện thoại vào di động của Lèo dọa: “Mày không trả tiền, tao chém chết cả nhà mày”. Bất chấp những lời than vãn của “bạn hiền”, Tân bỏ ngoài tai và cho rằng đang nợ Hùng “cải lương” 6 tỷ đồng.

Tại trang 7 kết luận điều tra cho biết, Tân đã điện thoại cho Lèo nói “Năm ngày sau, Hùng “cải lương” đến nhà mày lấy” và chửi thề liên tục làm Lèo mất ăn mất ngủ. Không chỉ vậy, Tân còn nhắn vào điện thoại Lèo với nội dung: “Đúng 11 giờ 30 phút, có người tới nhà mày lấy 80 triệu đồng. Nếu mày không có thì tao giao cho mày phải trả 1,6 tỷ trong vòng 7 ngày nhé”. Có hôm Tân nhắn vào máy di động Lèo ba tin trong cùng một ngày với nội dung: “Hôm nay, không ký giấy tờ đất và không giao sổ đỏ thì đừng ân hận nhé”, “Tao đang cần 400 triệu đồng tiền mặt. Lát nữa có người đến nhà lấy, không thiếu một xu”, “Tao thấy mặt mày thiếu cái lỗ tai chắc đẹp lắm”. Sau đó, Tân đến cơ quan Lèo la lối với bảo vệ “Có ông Sáu Lèo vào không. Nó nợ tiền tỷ rồi bỏ trốn rồi”.

Thấy tự đòi tiền hơi khó, tháng 11/2011, Tân bàn với Hùng “cải lương” tìm cách xiết nợ Lèo. Hùng hỏi Tân: “Anh muốn tôi lấy như thế nào?”. Tân chỉ dẫn: “Anh nói với Sáu Lèo, tôi nợ anh một tỷ đồng rồi kêu Lèo trả nợ cho anh”. Vì vậy, khi Tân gọi điện cho Lèo ra uống cà phê thì Hùng “cải lương” xuất hiện. Trước kế sách đã vạch ra trước đó, Lèo đành làm giấy bán thửa đất hơn 100m2 tại đường Nguyễn Văn Linh cho Hùng với giá một tỷ đồng.

Sau khi viết giấy bán đất, Hùng “cải lương” phát hiện thửa đất này Lèo đã thế chấp ngân hàng nên tức giận buộc Lèo phải viết giấy trả tiền mặt một tỷ đồng với hình thức hai tháng đầu mỗi tháng trả 50 triệu đồng, tháng thứ ba trở đi mỗi tháng trả 100 triệu đồng. Và những lần đánh cờ, xiết nợ tiếp theo, Lèo bị Tân buộc phải giao toàn bộ sáu thửa đất có tổng giá trị trên 16 tỷ đồng nhưng vẫn chưa “tha” cho “kỳ thủ” chiếu dưới làm cho Sáu Lèo bất an thần trí. Và, cuối cùng thì mọi chuyện bại lộ khi có “tin báo của quần chúng”, trinh sát ập vào quán bida Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng bắt tại trận “đôi bạn công nông” đang sát phạt cờ tướng ăn tiền.

Quá trình điều tra Sáu Lèo đã khai ra ông Mười. Theo kết luận, sau khi bị bắt, Mười đã khai tương đối phù hợp với những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được nhưng sau đó lại quanh co chối tội mà không giải thích được lý do, không tỏ ra ân hận mà còn xé biên bản hỏi cung và tờ nhận tội trước điều tra viên. Những việc làm này gây cản trở quá trình điều tra, làm cho việc kết thúc điều tra bị kéo dài.

Tới đây những hành vi phạm tội của các “kỳ thủ” chắc chắn sẽ được pháp luật xử lý thích đáng. Tuy nhiên, nhìn những quan chức lặng lẽ vào phòng tạm giam với nét mặt buồn bã, hẳn làm những người bạn bên ngoài rơi nước mắt. Đó là bài học cảnh tỉnh cho những ai manh nha hành vi vi phạm pháp luật.

Hồng Dân
Theo Infonet.vn

johnnydan9
03-15-2012, 18:49
Theo lời khai của Lèo, ngoài thua Tân “ròm” gần 39 tỷ đồng Lèo còn thua ông Đinh Văn Mười (SN 1956, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.Sóc Trăng) hơn hai tỷ đồng.


Cũng như ông Tân, khi máu cờ bạc len lỏi vào người, ông Mười hay đánh nhau với Lèo lúc tranh cãi nước cờ. Và khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Mười xé cả biên bản làm việc, tờ thú tội...

31 GIỜ CHO MỘT CUỘC CHƠI


Là Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Thanh Lèo không xa lạ gì với ông Đinh Văn Mười. Những lúc đến Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.Sóc Trăng, ông Lèo ghé vào phòng ông Mười rủ rê chơi vài ván cờ giải trí. Những lần thách đấu sau mỗi nước cờ, ông Mười quên hẳn bản thân là cán bộ Thành ủy. Có lần bị Lèo chiếu bí ba ván, ông Mười rủ chơi tiếp nhằm gỡ gạc chút... sĩ diện. Lèo cười mỉa mai: “Nếu bàn cờ có hai con tướng, tôi chấp anh một con cũng thắng”. Mười liền chửi đổng: “Mày ngon hôm nào chơi “có thưởng” với tao. Tao cho mày thua không có cái quần cụt để mặc”. Lèo nghe vậy bỏ đi, quăng lại lời thách đấu: “Điện thoại tôi mở 24/24. Anh thích tôi chiều. Thủ sẵn tinh thần đi, tôi gọi cho anh trước”.


Chuỗi thời gian từ năm 2009 đến ngày bị bắt, Lèo dùng hết vào việc đánh cờ. Ngoài sát phạt với Tân “ròm”, Lèo thường xuyên bị chiếu bí khi đánh cờ với ông Mười. Khoảng tháng 6-2009, Lèo gọi điện cho ông Mười đến quán bida Cón ở phường 1, TP.Sóc Trăng ăn thua bằng vé số. Ông Mười hỏi tại sao, Lèo trả lời: “Tôi với anh có thiếu gì đâu. Ở nhà biệt thự, đi chơi có ôtô, đi làm có Dylan.

Bao nhiêu tiền cho đủ. Thôi anh em mình ăn thua bằng vé số cho có tính hấp dẫn. Ai thua đến nhà con Phấn (tức bà Ngô Huệ Phấn) lấy vé số. Người nào thua trả tiền”. Ông Mười rút cuốn tay theo dõi để phân thắng thua. Hai “kỳ thủ” thống nhất ăn thua từ 50 đến 100 tờ vé số/ván. Tổng cộng ông Mười thắng ông Lèo 7.500 tờ vé số, tương đương 75 triệu đồng. Cuối năm 2009, hai “kỳ thủ” liền đổi ý chuyển sang đánh ăn tiền. Lèo than vãn: “Mất thời gian đánh cờ lại mất thời gian dò số.

Cuối cùng tôi với anh bỏ thời gian đổi tờ giấy vụn. Mình ăn thua bằng tiền đi cho tiện”. Trước sự rủ rê đầy cám dỗ của đối thủ, ông Mười đồng ý.


Lèo đưa ra hình thức ăn thua mỗi ván từ ba đến năm triệu đồng, mỗi lần đánh bốn đến năm ván. Về thời gian đánh cờ, ông Mười thừa nhận: “Việc đánh cờ không thường xuyên, không cố định, khi nào rảnh mới đánh. Có khi đánh vào sáng sớm, có khi chiều nhưng có lúc đánh từ 9 giờ sáng hôm nay đến 16 giờ hôm sau. Kết thúc ván đánh, tôi ghi sổ để theo dõi ăn thua chung tiền”.

Cuối năm 2010, bà Nguyễn Thị Sương, vợ ông Lèo phát hiện chồng đi trễ về muộn. Những lúc về đến nhà không mùi bia rượu như những lần tiếp khách khác nhưng gương mặt lại bơ phờ. Bà gặng hỏi, Lèo gạt ngang: “Việc cơ quan, việc công ty bù đầu” rồi lăn đùng ra ngủ.

Bà Sương sinh nghi ông Lèo lập phòng nhì nên bí mật theo dõi. Phát hiện chồng cùng ông Mười say sưa bên bàn cờ tướng, bà Sương la lối. Ông Lèo xin lỗi ông Mười dẫn vợ về nhà.


<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_03_15/danh%20bac.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Ông Mười tại trại giam</td> </tr> </tbody> </table>
ĐÁNH CỜ NHƯ ĐÁNH TRẬN


Việc đánh cờ tại quán cà phê Cón bị bại lộ, Lèo tìm địa chỉ mới để sát phạt với ông Mười. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Lèo quyết định chọn nhà bà Phấn với lý do: khu dân cư yên tĩnh ít ai để ý. Vả lại, Phấn từng bán vé số cho mình nên sẽ ủng hộ việc đánh cờ. Nhận được điện thoại của Lèo, Phấn tỏ ra mừng rỡ. Tháng 6-2011, Lèo đến nhà Phấn đưa 50 triệu đồng trả tiền nợ trước đó. Chưa kịp quay gót, mắt Lèo sáng rỡ khi thấy bàn cờ để ở bàn tiếp khách nhà Phấn. Lèo ngỏ lời: “Con cho Bác Sáu đánh vài ván”.

Biết ý, Phấn mỉm cười: “Để con nấu nước pha trà bắc cho bác”. Lèo móc điện thoại gọi cho Mười thông báo địa điểm. Cả hai thống nhất mỗi ván 200 triệu đồng. Đến 15 giờ cùng ngày, Lèo thua Mười 400 triệu đồng. Lần thứ hai, Lèo và Mười hẹn nhau tại nhà bà Phấn. Tại đây, Lèo thắng Mười 160 triệu đồng. Lần thứ ba, Lèo đem 130 triệu đồng trả cho Phấn 50 triệu, phần còn lại trả cho Mười.

Hai “kỳ thủ” đánh mỗi ván 200 triệu đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi đánh sáu ván, Lèo ăn ba ván, thua ba ván nên hòa.


Sự xuất hiện thường xuyên của hai ông cán bộ làm một số người dân lân cận nhà bà Phấn sinh nghi. Ông Mười tỏ ra cẩn thận: “Tao với mày cũng có chức sắc. Đánh cờ ở đây hoài kỳ lắm. Thôi mình kiếm chỗ khác đi. Chơi ở đây hoài sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Hai năm nữa tao về hưu, mày cho tao hạ cánh an toàn”. Lèo bĩu môi đưa đẩy: “Tôi còn trẻ chán không sợ. Thôi chiều người lớn tuổi”.

Hai “kỳ thủ” hẹn nhau tại quán cà phê. Tháng 9-2011, Mười và Lèo đến quán cà phê Tố Thanh đánh cờ trên 10 lần. Mười quy định: “Tao đến đánh, mày phải chung nợ cũ cho tao. Không có tiền thì đừng gọi”. Hiểu tính ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, mỗi lần gọi điện cho ông Mười, Lèo đem theo 80 triệu trả nợ cũ và đánh mỗi ván 200 triệu đồng. Theo lời khai, Lèo đã thua và trả cho ông Mười tại quán cà phê Tố Thanh 1,1 tỷ đồng.


Vài ngày sau, hai ông đổi sang quán cà phê Hạnh sát phạt cờ tướng. Tại đây, Lèo và Mười đánh cờ năm lần. Mỗi lần sáu ván, mỗi ván 20 triệu đồng. Lèo trả tiền thua cờ cho ông Mười 300 triệu đồng. Lèo khai nhận: “Có lúc không đủ tiền, ông Mười không chịu đánh tiếp. Tôi phải gọi cho lính tên Như (Huỳnh Bửu Như công tác Sở GTVT - PV) đem tiền vàng đến chung.

Một lần, nó đem 50 triệu đồng, một lần hai lượng vàng để trả cho Mười mới đánh tiếp”. Sợ bị phát hiện, Lèo và Mười liên tục đổi địa điểm. Tại quán cà phê Hoa Kiểng 2, Lèo và Mười đánh hai lần 12 ván, mỗi ván 200 triệu đồng. Lèo trả cho Mười 160 triệu đồng.


Khi tham gia đánh bạc, Lèo và Mười thường xuyên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trước khi bị bắt năm ngày, ngày 17-12-2011 Lèo và Mười đánh cờ từ 10 giờ sáng đến 15 giờ cùng ngày. Trước khi vào trận, Mười nói: “Mày thua thằng Tân sạt nghiệp, tiền đâu chơi với tao?”. Lèo liền đưa trước cho Mười 70 triệu đồng. Đánh bốn ván, mỗi ván từ 20 đến 40 triệu đồng, Lèo thua không có tiền chung. Mười đứng dậy bỏ về.

Lèo gọi điện cho Như hỏi mượn 50 triệu đồng đưa cho Mười để đánh tiếp. Mới đi vài nước cờ, hai “kỳ thủ” cự cãi. Mười đứng dậy ra về. Lèo cầm ly định đánh thì Mười nhanh tay chụp cây len đánh vào tay Lèo chảy máu. Trong lúc ẩu đả, Lèo ngã xuống nền đất làm bể cái ly. Sợ chủ quán la lối, Lèo nhanh tay móc tiền lẻ còn sót lại bồi thường. Ngay ngày tỉnh Sóc Trăng khai mạc Festival lúa gạo, từ cán bộ viên chức trong tỉnh đến các em học sinh phục vụ lễ hội, đón khách thì hai ông say sưa đánh cờ ăn tiền tại Câu lạc bộ bida Thy Tài 2 từ 15 giờ đến rạng sáng hôm sau.

Lèo trả cho Mười 80 triệu đồng tiền đã nợ trước đó. Sát phạt được sáu ván, Lèo trả Mười 370 triệu đồng. Sau đó, Mười và Lèo cự cãi. Mười tức giận xô ngã bàn cờ. Lèo liền nhờ bà Nguyễn Thanh Xuân, chủ câu lạc bộ bida thuyết phục Mười đánh tiếp. Nghe lời ngon ngọt của bà Xuân, ông Mười hết giận ngồi ăn mì gói cùng Lèo để lấy sức.


Qua xác minh từ các nhân chứng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng có đủ bằng chứng xác định, Lèo chi trả cho Mười số tiền thắng cờ tướng gần 600 triệu đồng. Ban đầu, Mười thú thật và phối hợp tốt với Cơ quan Cảnh sát điều tra viết tờ thú tội. Thế nhưng, Mười lật lọng. Trong một lần làm việc với điều tra viên, Mười xé luôn biên bản ghi lời khai.



THIỆN THẢO/Công an TPHCM

ThanYBoTay
03-15-2012, 21:21
Quan chức thua bạc hơn 40 tỷ đồng

Hãy làm 1 bài toán nhỏ
Một người công nhân biǹh thường kiêḿ được khoảng 2 triệu VNĐ/tháng.
2 triệu VNĐ nhân cho 12 tháng= 24 triệu VNĐ/năm

Cán bộ thua bạc 40 tỷ.

Nêú lâý 40 tỷ chia cho 24 triệu=1666 năm tiêǹ lương của một người dân hay nói một cách khác đê ̉có được 40 tỷ một người dân biǹh thường phải đi làm 1666 năm.

Lủ ''đâỳ tớ'' này chơi lớn thiệt.