Log in

View Full Version : Bên trong khu du lịch ế khách của nữ đại gia thủy sản


dh2003
03-18-2012, 14:53
Trong lúc Công ty thủy sản Bình An nợ đầm đìa thì khu du lịch sinh thái do bà Phạm Thị Diệu Hiền đầu tư tại Sóc Trăng cũng đìu hiu vắng khách, bàn ghế phủ bụi, mạng nhện chăng đầy trần nhà.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/khu-du-lich-diu-hiu.jpg

Khu du lịch sinh thái Bình An có tổng diện tích 10ha được đưa vào hoạt động vào năm 1998.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/truoc-can-biet-thu-trong-kh.jpg

Khu du lịch, biệt thự, công ty của nữ đại gia Diệu Hiền đều có những cặp sư tử đá. Theo phong thủy, sư tử có thể giải trừ được rủi ro, có tác dụng tăng thêm uy phong cho gia chủ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/biet-thu-trong-khu-du-lich.jpg

Căn biệt thự trong khu du lịch của bà Hiền đang cho người thân ở nhìn từ bên ngoài.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/ban-ghe-hu-hong.jpg

Bàn ghế trong các nhà trú nắng phủ đầy bụi.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/cau-dao-dien.jpg

Cầu dao điện hư hỏng.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/cau-go-hu-hong.jpg

Chiếc cầu gỗ qua thời gian đã bị hỏng, gẫy nhiều nhịp.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/DH.jpg

DH là tên viết tắt của nữ doanh nhân Diệu Hiền. Theo bà Hiền, đây là tên được sư cô trong chùa đặt cho khi bà được gửi nuôi ở chùa thuộc tỉnh miền Đông Nam bộ trong những ngày kháng chiến.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/co-moc.jpg

Cỏ mọc um tùm đang bò lấn vào căn nhà cũ kỹ và vây lấy hai chú ngựa đá.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/khu-du-lich-vanh-tanh.jpg

Hơn 10 năm trước, khu du lịch sinh thái đầu tiên mang tên Bình An của nữ đại gia Diệu Hiền mở tại Sóc Trăng nườm nượp khách, ăn nên làm ra. Nay trong lúc Bianfishco gặp khó khăn về vốn, bà Diệu Hiền bị bệnh thì khu du lịch cũng khốn khổ vì vắng khách.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/loi-len-nui-nhan-tao.jpg

Mỗi ngày, khu du lịch sinh thái Bình Anchỉ đón vài người lên núi vãn cảnh, không náo nhiệt như thời gian đầu mới đưa vào hoạt động.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/o-khoa-ri-set.jpg

Ổ khóa rỉ sét.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/gac-cong-nam-ngu.jpg

14 năm trước đây là khu du lịch sinh thái đầu tiên ở miền Tây, thu hút hàng nghìn người tham quan mỗi ngày. Ban đêm, tại đây còn có vũ trường hoạt động nhộn nhịp. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì nhân viên kiểm soát vé ít phải làm việc.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/nhieu-noi-co-su-tu-da.jpg

Đôi sư tử đá có mặt ở nhiều công trình mà nữ đại gia thủy sản làm chủ đầu tư.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/tran-nha-dien-dung.jpg

Trần nhà xe điện đụng dây thép lòng thòng, mạng nhện bám nhiều. Trong một lần trò chuyện, nữ doanh nhân cho biết trước đây chồng bà làm hiệu trưởng trường dạy lái xe nên sắp tới sẽ chuyển đổi công năng của khu du lịch Bình An thành trường dạy lái xe tư nhân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3f/57/nhung-qua-banh-muc.jpg

Những quả banh mục rệu rã trong nhà bóng ở khu du lịch.

Thiên Phước
Theo vnexpress

nguoidan
03-18-2012, 18:17
Chỗ này thằng đờm heo có tới vui chơi nên xui xẻo tận mạng. Con hiền này cũng chỉ mời nó tới đám cưới mà tàn đời, ôi, thứ lại cái đi dến đâu mang xui rủi cho người khác tới đó.

3dungvemcondo
03-19-2012, 01:26
nhìn giống khu hoang phế, thua chuồng bò của nhà tui nửa

2105
03-19-2012, 02:54
ai giàu ba họ, ai khó ba đời
lúc có tiền thì tiêu xài hoang phí ko lo tích lại cái đức, tới khi sạc nghiệp thì miếng đất chôn thân cũng ko tậu nỗi

hmta1982
03-20-2012, 01:25
ai giàu ba họ, ai khó ba đời
lúc có tiền thì tiêu xài hoang phí ko lo tích lại cái đức, tới khi sạc nghiệp thì miếng đất chôn thân cũng ko tậu nỗi
Hình như nó tậu 1 miếng đất bên Sin rùi thì phải !:o

MTP
03-20-2012, 17:57
Có để bao nhiêu cặp sư tử đá cũng không giải trừ được những rủi ro xuôi xẻo. Ông bà mình thường nói: Có đức mặc sức mà ăn. Ăn ở thất đức thì mong được gì? Làm giàu trên xương máu những người nông dân nghèo. Nhờ có họ bà ta mới làm giàu được. Thế mà bà ta tính quỵt nợ họ sao? Không tiền thì phải lo bán của cải để mà trả cho họ chứ. Họ sống nhờ có bấy nhiêu. Miếng cơm hằng ngày nuôi cả gia đình người ta mà.