Hanna
03-20-2012, 09:43
Ông Nguyễn Nam, 53 tuổi, Việt kiều Mỹ, vào núi Tà Luông (thuộc khu vực rừng phòng hộ xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) săn thú rừng, đã vô tình bắn nhầm vào người bạn cùng nhóm, khiến nạn nhân chết ngay lại chỗ.
Vụ việc xảy ra vào đêm 13/3 khi ông Nam mang súng quân dụng, rủ 4 người thanh niên dân tộc Raglai ở xã Phước Đông đi săn thú rừng. Tại đây, ông Nam đã nhờ ông Thăng và 3 người còn lại tìm đuổi khỉ để bắn.
Sau khi bắn hạ được 2 con khỉ, ông Nam thấy phía trước ánh đèn săn vẫn còn một đốm sáng và trên cây rung mạnh nên bắn tiếp. Nào ngờ, viên đạn đã găm trúng đầu ông Thăng, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Công an TP Cam Ranh đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Nam để để xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh “Vô ý làm chết người”, “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định hai cá thể động vật bị sát hại.
Theo kết luận của Viện sinh học nhiệt đới TP HCM, một trong hai con khỉ bị nhóm ông Nam bắn chết có voọc mặt xám - một loại động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ.
BDV
Vụ việc xảy ra vào đêm 13/3 khi ông Nam mang súng quân dụng, rủ 4 người thanh niên dân tộc Raglai ở xã Phước Đông đi săn thú rừng. Tại đây, ông Nam đã nhờ ông Thăng và 3 người còn lại tìm đuổi khỉ để bắn.
Sau khi bắn hạ được 2 con khỉ, ông Nam thấy phía trước ánh đèn săn vẫn còn một đốm sáng và trên cây rung mạnh nên bắn tiếp. Nào ngờ, viên đạn đã găm trúng đầu ông Thăng, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Công an TP Cam Ranh đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Nam để để xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh “Vô ý làm chết người”, “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định hai cá thể động vật bị sát hại.
Theo kết luận của Viện sinh học nhiệt đới TP HCM, một trong hai con khỉ bị nhóm ông Nam bắn chết có voọc mặt xám - một loại động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ.
BDV