vuitoichat
03-22-2012, 15:21
Hễ chú mèo Oscar đến nằm cạnh bệnh nhân nào, người ấy chắc chắn sẽ qua đời trong vài giờ sau đó. Chú mèo tử thần này đã "mang lời nhắn của tử thần" đến cho 50 người như vậy.
Năm 2005, mèo Oscar được đưa tới Trung tâm Dưỡng lão và phục hồi Steere, Rhode Island, Mỹ. Các nhân viên tại trung tâm này cho biết, khi chú mèo được 6 tháng tuổi, nó bắt đầu xuất hiện khả năng tiên đoán như một nhà tiên tri. Cứ vài tiếng đồng hồ trước khi một người bệnh chuẩn bị qua đời, con mèo lại lân la tới gần giường và lặng lẽ ở bên như một y tá.
Cho tới nay, Oscar đã 5 tuổi và dự cảm chính xác 50 trường hợp, vì vậy được đặt biệt danh là “tử thần bốn chân”. Tiến sĩ David Dosa, một nhà nghiên cứu có nhiều thời gian gần gũi chú mèo Oscar, nhận định, đôi khi, con vật này còn dự đoán khả năng sống chết của người bệnh chính xác hơn nhân viên y tế.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20120322/ds_22.3-meo-1in.jpg
5 năm qua, chú mèo đã dự đoán chính xác 50 trường hợp.
Tiến sĩ Dosa nhớ lại, có lần, nhân viên y tế xác định một người bệnh sắp từ giã cõi đời. Nhưng Oscar lại lững thững bỏ đi tới giường của một người khác. Và kết quả cho thấy, “tử thần bốn chân” đã đúng. Khả năng tiên đoán kỳ diệu này khiến bác sĩ cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20120322/ds_22.3-meo-2in.jpg
Mèo Oscar đang nhẹ nhàng sải bước.
Hiện, giới khoa học vẫn chưa lý giải được hiện tượng của Oscar. Theo David Dosa, có thể “mèo tử thần” ngửi được chất pheromone hoặc một số mùi khác tiết ra từ người đang hấp hối. Tuy nhiên, tiến sĩ này cũng khẳng định, trường hợp của Oscar không quá đặc biệt, chỉ vì nó sống trong một môi trường đặc biệt. Động vật thường có khả năng nhìn thấy những sự việc mà chúng ta không thể cảm nhận được, ví như chó có thể ngửi được bệnh ung thư, cá có thể dự đoán động đất.
“Các con vật biết khi nào chúng ta cần chúng”, tiến sĩ Dosa nhấn mạnh.
Mai Anh (theo Huanqiu)
Năm 2005, mèo Oscar được đưa tới Trung tâm Dưỡng lão và phục hồi Steere, Rhode Island, Mỹ. Các nhân viên tại trung tâm này cho biết, khi chú mèo được 6 tháng tuổi, nó bắt đầu xuất hiện khả năng tiên đoán như một nhà tiên tri. Cứ vài tiếng đồng hồ trước khi một người bệnh chuẩn bị qua đời, con mèo lại lân la tới gần giường và lặng lẽ ở bên như một y tá.
Cho tới nay, Oscar đã 5 tuổi và dự cảm chính xác 50 trường hợp, vì vậy được đặt biệt danh là “tử thần bốn chân”. Tiến sĩ David Dosa, một nhà nghiên cứu có nhiều thời gian gần gũi chú mèo Oscar, nhận định, đôi khi, con vật này còn dự đoán khả năng sống chết của người bệnh chính xác hơn nhân viên y tế.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20120322/ds_22.3-meo-1in.jpg
5 năm qua, chú mèo đã dự đoán chính xác 50 trường hợp.
Tiến sĩ Dosa nhớ lại, có lần, nhân viên y tế xác định một người bệnh sắp từ giã cõi đời. Nhưng Oscar lại lững thững bỏ đi tới giường của một người khác. Và kết quả cho thấy, “tử thần bốn chân” đã đúng. Khả năng tiên đoán kỳ diệu này khiến bác sĩ cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20120322/ds_22.3-meo-2in.jpg
Mèo Oscar đang nhẹ nhàng sải bước.
Hiện, giới khoa học vẫn chưa lý giải được hiện tượng của Oscar. Theo David Dosa, có thể “mèo tử thần” ngửi được chất pheromone hoặc một số mùi khác tiết ra từ người đang hấp hối. Tuy nhiên, tiến sĩ này cũng khẳng định, trường hợp của Oscar không quá đặc biệt, chỉ vì nó sống trong một môi trường đặc biệt. Động vật thường có khả năng nhìn thấy những sự việc mà chúng ta không thể cảm nhận được, ví như chó có thể ngửi được bệnh ung thư, cá có thể dự đoán động đất.
“Các con vật biết khi nào chúng ta cần chúng”, tiến sĩ Dosa nhấn mạnh.
Mai Anh (theo Huanqiu)