dh2003
04-04-2012, 12:43
Một hành khách ở Jakarta, Indonesia đã vô cùng ghê sợ khi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh được gói trong một chiếc túi ngay trên tuyến xe buýt nội thành.
Người phát hiện vụ việc là anh Maringan Sidabutar, một cư dân sống ở khu Cilangkap, Đông Jakarta. Anh cho biết, vô tình phát hiện thi thể của một em bé sơ sinh, đựng trong chiếc túi nhựa và đặt ở hàng ghế thứ hai xe buýt.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang4/tuan1/nguoiduatin-1333500612-xe-buyt-indo.jpg
Maringan nói: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 hôm thứ năm. Tôi nghĩ, một hành khách nào đó đã để quên túi trên xe. Nhưng khi chạm vào, tôi mới sững người phát hiện thấy xác trẻ con. Tôi đã hét toáng lên ngay lúc đó”.
Anh Maringan cũng khẳng định, thi thể đó là của một em bé chừng một tháng tuổi.
Ngay khi phát hiện sự việc cảnh sát Jakarta đã gửi thi thể nói trên tới Bệnh viện Ciptomangunkusumo để khám nghiệm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Tuấn Duy - nguoiduatin
Người phát hiện vụ việc là anh Maringan Sidabutar, một cư dân sống ở khu Cilangkap, Đông Jakarta. Anh cho biết, vô tình phát hiện thi thể của một em bé sơ sinh, đựng trong chiếc túi nhựa và đặt ở hàng ghế thứ hai xe buýt.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang4/tuan1/nguoiduatin-1333500612-xe-buyt-indo.jpg
Maringan nói: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 hôm thứ năm. Tôi nghĩ, một hành khách nào đó đã để quên túi trên xe. Nhưng khi chạm vào, tôi mới sững người phát hiện thấy xác trẻ con. Tôi đã hét toáng lên ngay lúc đó”.
Anh Maringan cũng khẳng định, thi thể đó là của một em bé chừng một tháng tuổi.
Ngay khi phát hiện sự việc cảnh sát Jakarta đã gửi thi thể nói trên tới Bệnh viện Ciptomangunkusumo để khám nghiệm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Tuấn Duy - nguoiduatin