dh2003
04-11-2012, 14:00
Thấy day dứt vì chém chết con chó của nhà hàng xóm, anh Hợi đã sang xin lỗi. Tại đây, anh Hợi đã bị chủ nhà Nguyễn Đình Long chém đến chết, Giaoduc.net.vn đưa tin.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30' ngày 8/4 tại nhà ông Nguyễn Đình Long SN 1962, trú xóm 8, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Trước đó trong lúc bán hàng ở chợ, chị Cao Thị Thúy Nhung (SN 1970) vợ anh Trần Văn Hợi (SN 1970, trú cùng xóm ông Long) có mâu thuẫn với vợ ông Long.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/khanhan/4-2012/tuan2/nguoiduatin-chem.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Long
Khi về nhà, chị Nhung đã kể lại việc mình bị vợ ông Long xúc phạm ở chợ cho anh Hợi nghe. Đến khoảng 13h ngày 8/4, anh Hợi đã mang dao sang nhà ông Long gây sự.
Tuy nhiên thấy sự hung hổ của anh Hợi nên ông Long đã tìm cách trốn tránh. Tìm không được người để gây sự, trong lúc bực tức, ông Hợi đã dùng dao chém chết con chó của gia đình ông Long đang lao vào cắn mình cho bõ tức.
Sau đó, anh Hợi cảm thấy có lỗi với việc làm của mình nên vào lúc 19h 30' cùng ngày, anh Hợi đã sang nhà ông Long để xin lỗi. Lúc này, giữa anh Hợi và ông Long tiếp tục xảy ra cãi vã.
Bực mình về những hành động của anh Hợi trước đó, ông Long đã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát thấu ngực anh Hợi khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, ông Long còn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Hợi khiến anh Hợi chết ngày tại chỗ.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Riêng ông Long sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến khoảng 21h cùng ngày biết không thể thoát tội nên ông Long đã đến Công an huyện Nghi Lộc để đầu thú.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.
Khánh Tuân (Tổng hợp/Giaoduc.net.vn)
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30' ngày 8/4 tại nhà ông Nguyễn Đình Long SN 1962, trú xóm 8, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Trước đó trong lúc bán hàng ở chợ, chị Cao Thị Thúy Nhung (SN 1970) vợ anh Trần Văn Hợi (SN 1970, trú cùng xóm ông Long) có mâu thuẫn với vợ ông Long.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/khanhan/4-2012/tuan2/nguoiduatin-chem.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Long
Khi về nhà, chị Nhung đã kể lại việc mình bị vợ ông Long xúc phạm ở chợ cho anh Hợi nghe. Đến khoảng 13h ngày 8/4, anh Hợi đã mang dao sang nhà ông Long gây sự.
Tuy nhiên thấy sự hung hổ của anh Hợi nên ông Long đã tìm cách trốn tránh. Tìm không được người để gây sự, trong lúc bực tức, ông Hợi đã dùng dao chém chết con chó của gia đình ông Long đang lao vào cắn mình cho bõ tức.
Sau đó, anh Hợi cảm thấy có lỗi với việc làm của mình nên vào lúc 19h 30' cùng ngày, anh Hợi đã sang nhà ông Long để xin lỗi. Lúc này, giữa anh Hợi và ông Long tiếp tục xảy ra cãi vã.
Bực mình về những hành động của anh Hợi trước đó, ông Long đã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát thấu ngực anh Hợi khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, ông Long còn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Hợi khiến anh Hợi chết ngày tại chỗ.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Riêng ông Long sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến khoảng 21h cùng ngày biết không thể thoát tội nên ông Long đã đến Công an huyện Nghi Lộc để đầu thú.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.
Khánh Tuân (Tổng hợp/Giaoduc.net.vn)